

Mười ba thuộc địa Mỹ ngày đó nổi dậy giành độc lập mà không được ông Pháp hô hấp nhân tạo cho thì chắc vỡ mồm với đế quốc Anh. Washington đã nhận được rất nhiều viện trợ của đội bonjour. Có thể nói sự ra đời của em bé non trẻ Hoa Kỳ có công rất lớn của bà đỡ Pháp. Mỹ nợ Pháp một món nợ ân tình nên về sau luôn ủng hộ Pháp.
Như cái ngày Grande Armée hùng mạnh vỡ vụn hoàn toàn tại Waterloo, Mỹ đã đề nghị giúp đỡ hoàng đế Napoleon thất thế. Hay Mỹ đổ bộ bờ biển Normandie trong chiến dịch lừng danh D-Day để giải phóng Pháp khỏi Đức quốc xã. Chưa kể hỗ trợ Pháp hết mình trong trận đánh tại Điện Biên Phủ với quân đội Việt Minh...
Nơi đâu có hình bóng Pháp, Mỹ luôn âm thầm dõi theo.
P/s: thật ra Mỹ có cảm tình và thân thiết với Anh hơn.

Như cái ngày Grande Armée hùng mạnh vỡ vụn hoàn toàn tại Waterloo, Mỹ đã đề nghị giúp đỡ hoàng đế Napoleon thất thế. Hay Mỹ đổ bộ bờ biển Normandie trong chiến dịch lừng danh D-Day để giải phóng Pháp khỏi Đức quốc xã. Chưa kể hỗ trợ Pháp hết mình trong trận đánh tại Điện Biên Phủ với quân đội Việt Minh...
Nơi đâu có hình bóng Pháp, Mỹ luôn âm thầm dõi theo.
P/s: thật ra Mỹ có cảm tình và thân thiết với Anh hơn.
