Tâm sự Bị cô giáo không quan tâm

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em chào mọi người ạ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì em quyết định lên đây để bày tỏ nỗi lòng mình, mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất từ phía bản thân mọi người để em có động lực vươn lên nha.
Chuyện là em là một đứa năm nay thi Học Sinh Giỏi Văn Hóa môn Tiếng Anh, thật ra cũng chả có gì nổi bật đâu ạ đơn giản là em chỉ nhỉnh hơn các bạn một xíu thôi nên em cần sự quan tâm của giáo viên bộ môn đối với em nhiều hơn.
Đầu năm vô học cô đã rất để ý em rồi cô khuyến khích em đi thi Học Sinh Giỏi và em cũng chịu, cô lúc đó rất quan tâm em, có câu hỏi nào cô cũng "Vân Anh, Vân Anh", điều đó khiến em cực kì có động lực luôn ạ.
Nhưng mấy tuần nay, từ ngày thi giữa kì xong thì cô bất đầu lạnh nhạt với em.
Chuyện là cô cho em làm bài giữa kì xong cô phát điểm ra, thì em được 9.75. Xong em hỏi cô là "cô ơi, cho phép em hỏi là em sai chỗ nào đặng bài sau em rút kinh nghiệm ạ?" thì cô nói "um, Vân Anh sai 1 câu ở phần READING hén". Em ngơ ngác suy nghĩ trong đầu là "ủa, trong bài có tận 15 câu reading thì mình sai câu nào?". Xong em nhờ cô chiếu đáp án cho cả lớp xem để em biết em khắc phục thì cô chả thèm trả lời em, mà thay vào đó là câu "Cả lớp biết điểm rồi hén, nào chúng ta vô bài mới". Em lúc đó kiểu bị quê lắm luôn ý ạ.
Sau tiết học đó em quyết định nhắn tin riêng với cô hỏi lại nhưng mấy ngày sau cô cũng chả phản hồi, xong em cũng gọi điện mà cô chả bắt máy. Em buồn lắm, vấn đề ở đây không phải là em được 9.75 mà em buồn mà là em cần sự rõ ràng ở đây. Em bắt đầu suy nghĩ "tại sao cô lại không chiếu đáp án cho mình xem chứ?" Lúc đó em khóc nhưng mà em vẫn chưa dám báo gia đình vì em sợ gia đình em nổi nóng rồi làm lớn chuyện lên nên em đành phải im lặng thôi ạ.
Đến tiết Tiếng Anh tiếp theo, cô chả thèm mời em phát biểu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bạn A, bạn B, bạn C (em không tiện nói tên được ạ) rồi cô cộng điểm cho các bạn ý. Rồi cũng trong tiết đó cô hỏi một câu hỏi khó và yêu cầu bạn nào biết thì mở mic trả lời, em liền nhanh tay mở mic nhưng vừa nói được hai chữ "dạ là..." thì một chuyện không hay xảy đến đó là...cô tắt mic của em. Em thật sự không tin vào mắt mình luôn ấy, nhưng khi dòng chữ "XXX đã tắt mic của bạn đối với tất cả mọi người" hiện lên thì em đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi uất ức. Từ một đứa được ưu tiên trước lớp mà giờ thành một đứa không đáng được nói...Đây là lần đầu tiên em bị như vậy, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi và em cũng chả biết lí do tại sao nay cô lại lạnh lùng với em như thế? Em không thể nào tin được.
Từ đó, đến tiết Tiếng Anh là em bắt đầu ngán ngẩm, em chả còn hứng thú như ngày xưa nữa và em bây giờ cũng chả biết làm gì cho đáng? Mọi người có thể giúp em được không ạ?
 

bebo 01

Học sinh
Thành viên
5 Tháng tám 2021
67
419
36
17
Hà Nội
THCS Amsterdam
Em chào mọi người ạ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì em quyết định lên đây để bày tỏ nỗi lòng mình, mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất từ phía bản thân mọi người để em có động lực vươn lên nha.
Chuyện là em là một đứa năm nay thi Học Sinh Giỏi Văn Hóa môn Tiếng Anh, thật ra cũng chả có gì nổi bật đâu ạ đơn giản là em chỉ nhỉnh hơn các bạn một xíu thôi nên em cần sự quan tâm của giáo viên bộ môn đối với em nhiều hơn.
Đầu năm vô học cô đã rất để ý em rồi cô khuyến khích em đi thi Học Sinh Giỏi và em cũng chịu, cô lúc đó rất quan tâm em, có câu hỏi nào cô cũng "Vân Anh, Vân Anh", điều đó khiến em cực kì có động lực luôn ạ.
Nhưng mấy tuần nay, từ ngày thi giữa kì xong thì cô bất đầu lạnh nhạt với em.
Chuyện là cô cho em làm bài giữa kì xong cô phát điểm ra, thì em được 9.75. Xong em hỏi cô là "cô ơi, cho phép em hỏi là em sai chỗ nào đặng bài sau em rút kinh nghiệm ạ?" thì cô nói "um, Vân Anh sai 1 câu ở phần READING hén". Em ngơ ngác suy nghĩ trong đầu là "ủa, trong bài có tận 15 câu reading thì mình sai câu nào?". Xong em nhờ cô chiếu đáp án cho cả lớp xem để em biết em khắc phục thì cô chả thèm trả lời em, mà thay vào đó là câu "Cả lớp biết điểm rồi hén, nào chúng ta vô bài mới". Em lúc đó kiểu bị quê lắm luôn ý ạ.
Sau tiết học đó em quyết định nhắn tin riêng với cô hỏi lại nhưng mấy ngày sau cô cũng chả phản hồi, xong em cũng gọi điện mà cô chả bắt máy. Em buồn lắm, vấn đề ở đây không phải là em được 9.75 mà em buồn mà là em cần sự rõ ràng ở đây. Em bắt đầu suy nghĩ "tại sao cô lại không chiếu đáp án cho mình xem chứ?" Lúc đó em khóc nhưng mà em vẫn chưa dám báo gia đình vì em sợ gia đình em nổi nóng rồi làm lớn chuyện lên nên em đành phải im lặng thôi ạ.
Đến tiết Tiếng Anh tiếp theo, cô chả thèm mời em phát biểu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bạn A, bạn B, bạn C (em không tiện nói tên được ạ) rồi cô cộng điểm cho các bạn ý. Rồi cũng trong tiết đó cô hỏi một câu hỏi khó và yêu cầu bạn nào biết thì mở mic trả lời, em liền nhanh tay mở mic nhưng vừa nói được hai chữ "dạ là..." thì một chuyện không hay xảy đến đó là...cô tắt mic của em. Em thật sự không tin vào mắt mình luôn ấy, nhưng khi dòng chữ "XXX đã tắt mic của bạn đối với tất cả mọi người" hiện lên thì em đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi uất ức. Từ một đứa được ưu tiên trước lớp mà giờ thành một đứa không đáng được nói...Đây là lần đầu tiên em bị như vậy, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi và em cũng chả biết lí do tại sao nay cô lại lạnh lùng với em như thế? Em không thể nào tin được.
Từ đó, đến tiết Tiếng Anh là em bắt đầu ngán ngẩm, em chả còn hứng thú như ngày xưa nữa và em bây giờ cũng chả biết làm gì cho đáng? Mọi người có thể giúp em được không ạ?
Tối vui vẻ ~
Mình thấy đây là việc khá bất ngờ. Chưa khi nào mình nghĩ từ là HS được cô quan tâm rồi bị thế này :<.
Thường thì mình sẽ nhắn cho cô, nhưng trường hợp của cậu là không có tin trả lời thì rất lạ.
Cậu có thể để chuyện này qua một bên tầm 1, 2 ngày rồi thì sẽ thưa lại với cô xem thế nào nhé!
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Tối vui vẻ ~
Mình thấy đây là việc khá bất ngờ. Chưa khi nào mình nghĩ từ là HS được cô quan tâm rồi bị thế này :<.
Thường thì mình sẽ nhắn cho cô, nhưng trường hợp của cậu là không có tin trả lời thì rất lạ.
Cậu có thể để chuyện này qua một bên tầm 1, 2 ngày rồi thì sẽ thưa lại với cô xem thế nào nhé!
cảm ơn cậu nhiều lắm, dạo gần đây mình cũng có kêu cô trong tiết học nhưng mà cô vẫn làm lơ, khi mình trả lời thì cô ừ ờ cho qua chứ không như lúc trước, cô khen mình "very good rồi good job" các thứ nữa:(
 
  • Like
Reactions: lan123@ and bebo 01

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
Em chào mọi người ạ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì em quyết định lên đây để bày tỏ nỗi lòng mình, mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất từ phía bản thân mọi người để em có động lực vươn lên nha.
Chuyện là em là một đứa năm nay thi Học Sinh Giỏi Văn Hóa môn Tiếng Anh, thật ra cũng chả có gì nổi bật đâu ạ đơn giản là em chỉ nhỉnh hơn các bạn một xíu thôi nên em cần sự quan tâm của giáo viên bộ môn đối với em nhiều hơn.
Đầu năm vô học cô đã rất để ý em rồi cô khuyến khích em đi thi Học Sinh Giỏi và em cũng chịu, cô lúc đó rất quan tâm em, có câu hỏi nào cô cũng "Vân Anh, Vân Anh", điều đó khiến em cực kì có động lực luôn ạ.
Nhưng mấy tuần nay, từ ngày thi giữa kì xong thì cô bất đầu lạnh nhạt với em.
Chuyện là cô cho em làm bài giữa kì xong cô phát điểm ra, thì em được 9.75. Xong em hỏi cô là "cô ơi, cho phép em hỏi là em sai chỗ nào đặng bài sau em rút kinh nghiệm ạ?" thì cô nói "um, Vân Anh sai 1 câu ở phần READING hén". Em ngơ ngác suy nghĩ trong đầu là "ủa, trong bài có tận 15 câu reading thì mình sai câu nào?". Xong em nhờ cô chiếu đáp án cho cả lớp xem để em biết em khắc phục thì cô chả thèm trả lời em, mà thay vào đó là câu "Cả lớp biết điểm rồi hén, nào chúng ta vô bài mới". Em lúc đó kiểu bị quê lắm luôn ý ạ.
Sau tiết học đó em quyết định nhắn tin riêng với cô hỏi lại nhưng mấy ngày sau cô cũng chả phản hồi, xong em cũng gọi điện mà cô chả bắt máy. Em buồn lắm, vấn đề ở đây không phải là em được 9.75 mà em buồn mà là em cần sự rõ ràng ở đây. Em bắt đầu suy nghĩ "tại sao cô lại không chiếu đáp án cho mình xem chứ?" Lúc đó em khóc nhưng mà em vẫn chưa dám báo gia đình vì em sợ gia đình em nổi nóng rồi làm lớn chuyện lên nên em đành phải im lặng thôi ạ.
Đến tiết Tiếng Anh tiếp theo, cô chả thèm mời em phát biểu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bạn A, bạn B, bạn C (em không tiện nói tên được ạ) rồi cô cộng điểm cho các bạn ý. Rồi cũng trong tiết đó cô hỏi một câu hỏi khó và yêu cầu bạn nào biết thì mở mic trả lời, em liền nhanh tay mở mic nhưng vừa nói được hai chữ "dạ là..." thì một chuyện không hay xảy đến đó là...cô tắt mic của em. Em thật sự không tin vào mắt mình luôn ấy, nhưng khi dòng chữ "XXX đã tắt mic của bạn đối với tất cả mọi người" hiện lên thì em đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi uất ức. Từ một đứa được ưu tiên trước lớp mà giờ thành một đứa không đáng được nói...Đây là lần đầu tiên em bị như vậy, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi và em cũng chả biết lí do tại sao nay cô lại lạnh lùng với em như thế? Em không thể nào tin được.
Từ đó, đến tiết Tiếng Anh là em bắt đầu ngán ngẩm, em chả còn hứng thú như ngày xưa nữa và em bây giờ cũng chả biết làm gì cho đáng? Mọi người có thể giúp em được không ạ?
Chị nghĩ nếu được thì em cứ hỏi thẳng cô nè, xem coi lỡ em có làm gì sai thì xin lỗi và sửa, chị nghĩ sẽ được thui à. Còn tiếng anh thì em đừng vì chuyện nhỏ này mà mất động lực học nha, các bạn giỏi anh được ưu tiên nhiều thứ lắm á như lúc thi đại học và cả khi xin việc nữa :>
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
Em chào mọi người ạ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì em quyết định lên đây để bày tỏ nỗi lòng mình, mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất từ phía bản thân mọi người để em có động lực vươn lên nha.
Chuyện là em là một đứa năm nay thi Học Sinh Giỏi Văn Hóa môn Tiếng Anh, thật ra cũng chả có gì nổi bật đâu ạ đơn giản là em chỉ nhỉnh hơn các bạn một xíu thôi nên em cần sự quan tâm của giáo viên bộ môn đối với em nhiều hơn.
Đầu năm vô học cô đã rất để ý em rồi cô khuyến khích em đi thi Học Sinh Giỏi và em cũng chịu, cô lúc đó rất quan tâm em, có câu hỏi nào cô cũng "Vân Anh, Vân Anh", điều đó khiến em cực kì có động lực luôn ạ.
Nhưng mấy tuần nay, từ ngày thi giữa kì xong thì cô bất đầu lạnh nhạt với em.
Chuyện là cô cho em làm bài giữa kì xong cô phát điểm ra, thì em được 9.75. Xong em hỏi cô là "cô ơi, cho phép em hỏi là em sai chỗ nào đặng bài sau em rút kinh nghiệm ạ?" thì cô nói "um, Vân Anh sai 1 câu ở phần READING hén". Em ngơ ngác suy nghĩ trong đầu là "ủa, trong bài có tận 15 câu reading thì mình sai câu nào?". Xong em nhờ cô chiếu đáp án cho cả lớp xem để em biết em khắc phục thì cô chả thèm trả lời em, mà thay vào đó là câu "Cả lớp biết điểm rồi hén, nào chúng ta vô bài mới". Em lúc đó kiểu bị quê lắm luôn ý ạ.
Sau tiết học đó em quyết định nhắn tin riêng với cô hỏi lại nhưng mấy ngày sau cô cũng chả phản hồi, xong em cũng gọi điện mà cô chả bắt máy. Em buồn lắm, vấn đề ở đây không phải là em được 9.75 mà em buồn mà là em cần sự rõ ràng ở đây. Em bắt đầu suy nghĩ "tại sao cô lại không chiếu đáp án cho mình xem chứ?" Lúc đó em khóc nhưng mà em vẫn chưa dám báo gia đình vì em sợ gia đình em nổi nóng rồi làm lớn chuyện lên nên em đành phải im lặng thôi ạ.
Đến tiết Tiếng Anh tiếp theo, cô chả thèm mời em phát biểu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bạn A, bạn B, bạn C (em không tiện nói tên được ạ) rồi cô cộng điểm cho các bạn ý. Rồi cũng trong tiết đó cô hỏi một câu hỏi khó và yêu cầu bạn nào biết thì mở mic trả lời, em liền nhanh tay mở mic nhưng vừa nói được hai chữ "dạ là..." thì một chuyện không hay xảy đến đó là...cô tắt mic của em. Em thật sự không tin vào mắt mình luôn ấy, nhưng khi dòng chữ "XXX đã tắt mic của bạn đối với tất cả mọi người" hiện lên thì em đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi uất ức. Từ một đứa được ưu tiên trước lớp mà giờ thành một đứa không đáng được nói...Đây là lần đầu tiên em bị như vậy, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi và em cũng chả biết lí do tại sao nay cô lại lạnh lùng với em như thế? Em không thể nào tin được.
Từ đó, đến tiết Tiếng Anh là em bắt đầu ngán ngẩm, em chả còn hứng thú như ngày xưa nữa và em bây giờ cũng chả biết làm gì cho đáng? Mọi người có thể giúp em được không ạ?
Ui ! Giáo viên như vậy là không được rồi.Tại sao có học sinh chăm chỉ học hành,có tinh thần học tập cố gắng tìm ra cái sai,để vươn lên mà lại hắt hủi như vậy ?
Hmm..Mình cũng không rõ lắm đâu nhưng từ những gì đã thấy ở ngoài đời,có thể có vài trường hợp như sau:
-Bạn không học thêm cô mà điểm vẫn cao nên bị cô trù.
-Trong một giờ học,cô có giảng sai hoặc chữa bài sai một (vài) câu và bạn đã nhắc nhở cô (vô tình động chạm lòng tự ái).

Nếu sau 1-2 tuần tình trạng này còn xảy ra,mình khuyên nên trò chuyện cùng gia đình.Bạn cũng đừng nản lòng.Nếu học giỏi,sau này sẽ có ích cho mình.Mình làm bài kiểm tra đúng,cô cũng không thể nào dám sửa thành sai,nhưng bạn nghi ngờ cô cố tình trừ sai mình thì hãy đăng lại thắc mắc lên diễn đàn,các Mod và thành viên khác chắc chắn sẽ giúp bạn !
 
Last edited:

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Em chào mọi người ạ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì em quyết định lên đây để bày tỏ nỗi lòng mình, mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất từ phía bản thân mọi người để em có động lực vươn lên nha.
Chuyện là em là một đứa năm nay thi Học Sinh Giỏi Văn Hóa môn Tiếng Anh, thật ra cũng chả có gì nổi bật đâu ạ đơn giản là em chỉ nhỉnh hơn các bạn một xíu thôi nên em cần sự quan tâm của giáo viên bộ môn đối với em nhiều hơn.
Đầu năm vô học cô đã rất để ý em rồi cô khuyến khích em đi thi Học Sinh Giỏi và em cũng chịu, cô lúc đó rất quan tâm em, có câu hỏi nào cô cũng "Vân Anh, Vân Anh", điều đó khiến em cực kì có động lực luôn ạ.
Nhưng mấy tuần nay, từ ngày thi giữa kì xong thì cô bất đầu lạnh nhạt với em.
Chuyện là cô cho em làm bài giữa kì xong cô phát điểm ra, thì em được 9.75. Xong em hỏi cô là "cô ơi, cho phép em hỏi là em sai chỗ nào đặng bài sau em rút kinh nghiệm ạ?" thì cô nói "um, Vân Anh sai 1 câu ở phần READING hén". Em ngơ ngác suy nghĩ trong đầu là "ủa, trong bài có tận 15 câu reading thì mình sai câu nào?". Xong em nhờ cô chiếu đáp án cho cả lớp xem để em biết em khắc phục thì cô chả thèm trả lời em, mà thay vào đó là câu "Cả lớp biết điểm rồi hén, nào chúng ta vô bài mới". Em lúc đó kiểu bị quê lắm luôn ý ạ.
Sau tiết học đó em quyết định nhắn tin riêng với cô hỏi lại nhưng mấy ngày sau cô cũng chả phản hồi, xong em cũng gọi điện mà cô chả bắt máy. Em buồn lắm, vấn đề ở đây không phải là em được 9.75 mà em buồn mà là em cần sự rõ ràng ở đây. Em bắt đầu suy nghĩ "tại sao cô lại không chiếu đáp án cho mình xem chứ?" Lúc đó em khóc nhưng mà em vẫn chưa dám báo gia đình vì em sợ gia đình em nổi nóng rồi làm lớn chuyện lên nên em đành phải im lặng thôi ạ.
Đến tiết Tiếng Anh tiếp theo, cô chả thèm mời em phát biểu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bạn A, bạn B, bạn C (em không tiện nói tên được ạ) rồi cô cộng điểm cho các bạn ý. Rồi cũng trong tiết đó cô hỏi một câu hỏi khó và yêu cầu bạn nào biết thì mở mic trả lời, em liền nhanh tay mở mic nhưng vừa nói được hai chữ "dạ là..." thì một chuyện không hay xảy đến đó là...cô tắt mic của em. Em thật sự không tin vào mắt mình luôn ấy, nhưng khi dòng chữ "XXX đã tắt mic của bạn đối với tất cả mọi người" hiện lên thì em đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi uất ức. Từ một đứa được ưu tiên trước lớp mà giờ thành một đứa không đáng được nói...Đây là lần đầu tiên em bị như vậy, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi và em cũng chả biết lí do tại sao nay cô lại lạnh lùng với em như thế? Em không thể nào tin được.
Từ đó, đến tiết Tiếng Anh là em bắt đầu ngán ngẩm, em chả còn hứng thú như ngày xưa nữa và em bây giờ cũng chả biết làm gì cho đáng? Mọi người có thể giúp em được không ạ?
Ụa cái tựa đề trái ngược tựa đề hôm qua của chị luôn @@
Chị sẽ nhận xét về việc cô em trả lời câu sai trong bài kiểm tra nhé. Dường như cô có hơi lạnh nhạt nhưng vấn đề là em có hơi nhạy cảm roiii á. Chuyện này em nên hiểu cho cô xíu nhé vì cô quản cả lớp và dung lượng thời gian tiết học nữa. Nên chị nghĩ ở chuyện này thì có vẻ em hơi nhạy cảm á.
Còn chuyện cô tắt mic và không trả lời tin nhắn thì chị nghĩ là có vấn đề nha. Chuyện không trả lời thì chị có bị và lí do của cô chị thì cũng khá bất thường @@. Chị nghĩ lúc ấy trong đầu em có "ngàn câu hỏi vì sao". Và em rất hụt hẫng đúng không? Và có lẽ em như thay đổi mọi suy nghĩ trước giờ với cô luôn!
Chị khuyên em nhé! Nếu có những động tĩnh bất thường của thầy cô thì mình cứ hoàn thành việc học của mình cố gắng đừng để chuyện thầy cô ảnh hưởng tiến độ học tập. Và cô không mặn mà thì em cũng hạn ché mặn mà với cô. Cô hỏi em trả lời, em biết giơ tay mà cô cho thì phát biểu còn không cho thì nếu quá nhiều lần thì em nói với gia đình xem sao. Tốt nhất là em cứ hoàn thành việc của mình còn thầy cô thì nhiều lúc họ cũng có lids do riêng nữa. Nên nếu cái gì thông cảm cho cô được thì thông cảm và cố gắng hết sức mà em có trong việc ôn luyện hsg nhé
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,921
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
aizzz....nói sao h ta
Cái này anh cũng từng gặp dạng v
A nghĩ là đụng đến 1 chút tự ái của cô em rồi hoặc em làm vậy cô ko vừa ý ấy theo anh thì nên gặp thẳng mà hỏi xem cô ko ưa em ở đâu hay sai ở đâu vì cô vs em còn hok vs nhau dài để tình trạng này là ko ổn r
Mà em là HSG nên cố gắng đừng để cô bơ v nữa ko là ko có kiến thức thi là toang đấy
Cô mà ko nghe máy có khi e phải lấy số khác gọi thoai =))
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Ụa cái tựa đề trái ngược tựa đề hôm qua của chị luôn @@
Chị sẽ nhận xét về việc cô em trả lời câu sai trong bài kiểm tra nhé. Dường như cô có hơi lạnh nhạt nhưng vấn đề là em có hơi nhạy cảm roiii á. Chuyện này em nên hiểu cho cô xíu nhé vì cô quản cả lớp và dung lượng thời gian tiết học nữa. Nên chị nghĩ ở chuyện này thì có vẻ em hơi nhạy cảm á.
Còn chuyện cô tắt mic và không trả lời tin nhắn thì chị nghĩ là có vấn đề nha. Chuyện không trả lời thì chị có bị và lí do của cô chị thì cũng khá bất thường @@. Chị nghĩ lúc ấy trong đầu em có "ngàn câu hỏi vì sao". Và em rất hụt hẫng đúng không? Và có lẽ em như thay đổi mọi suy nghĩ trước giờ với cô luôn!
Chị khuyên em nhé! Nếu có những động tĩnh bất thường của thầy cô thì mình cứ hoàn thành việc học của mình cố gắng đừng để chuyện thầy cô ảnh hưởng tiến độ học tập. Và cô không mặn mà thì em cũng hạn ché mặn mà với cô. Cô hỏi em trả lời, em biết giơ tay mà cô cho thì phát biểu còn không cho thì nếu quá nhiều lần thì em nói với gia đình xem sao. Tốt nhất là em cứ hoàn thành việc của mình còn thầy cô thì nhiều lúc họ cũng có lids do riêng nữa. Nên nếu cái gì thông cảm cho cô được thì thông cảm và cố gắng hết sức mà em có trong việc ôn luyện hsg nhé
Chị nghĩ nếu được thì em cứ hỏi thẳng cô nè, xem coi lỡ em có làm gì sai thì xin lỗi và sửa, chị nghĩ sẽ được thui à. Còn tiếng anh thì em đừng vì chuyện nhỏ này mà mất động lực học nha, các bạn giỏi anh được ưu tiên nhiều thứ lắm á như lúc thi đại học và cả khi xin việc nữa :>
aizzz....nói sao h ta
Cái này anh cũng từng gặp dạng v
A nghĩ là đụng đến 1 chút tự ái của cô em rồi hoặc em làm vậy cô ko vừa ý ấy theo anh thì nên gặp thẳng mà hỏi xem cô ko ưa em ở đâu hay sai ở đâu vì cô vs em còn hok vs nhau dài để tình trạng này là ko ổn r
Mà em là HSG nên cố gắng đừng để cô bơ v nữa ko là ko có kiến thức thi là toang đấy
Cô mà ko nghe máy có khi e phải lấy số khác gọi thoai =))
Ui ! Giáo viên như vậy là không được rồi.Tại sao có học sinh chăm chỉ học hành,có tinh thần học tập cố gắng tìm ra cái sai,để vươn lên mà lại hắt hủi như vậy ?
Hmm..Mình cũng không rõ lắm đâu nhưng từ những gì đã thấy ở ngoài đời,có thể có vài trường hợp như sau:
-Bạn không học thêm cô mà điểm vẫn cao nên bị cô trù.
-Trong một giờ học,cô có giảng sai hoặc chữa bài sai một (vài) câu và bạn đã nhắc nhở cô (vô tình động chạm lòng tự ái).

Nếu sau 1-2 tuần tình trạng này còn xảy ra,mình khuyên nên trò chuyện cùng gia đình.Bạn cũng đừng nản lòng.Nếu học giỏi,sau này sẽ có ích cho mình.Mình làm bài kiểm tra đúng,cô cũng không thể nào dám sửa thành sai,nhưng bạn nghi ngờ cô cố tình trừ sai mình thì hãy đăng lại thắc mắc lên diễn đàn,các Mod và thành viên khác chắc chắn sẽ giúp bạn !
Em biết là chuyện gì cũng có lí do riêng của nó nhưng mà...em thật sự em không biết em đã làm gì khiến cô lạnh nhạt với em như vậy luôn á. Em là người rất yêu mến cô vì cô ưu ái cho em rất nhiều...:(
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,921
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
Em biết là chuyện gì cũng có lí do riêng của nó nhưng mà...em thật sự em không biết em đã làm gì khiến cô lạnh nhạt với em như vậy luôn á. Em là người rất yêu mến cô vì cô ưu ái cho em rất nhiều...:(
đấy câu hỏi nó là thế đó
Anh cũng như em nhưng mà dài dòng làm gì em ta chỉ có hỏi thẳng thôi
Để lâu là cô ko quen e luôn á:p:p nghe lời anh đi
 

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
16
Đồng Nai
Em chào mọi người ạ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì em quyết định lên đây để bày tỏ nỗi lòng mình, mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất từ phía bản thân mọi người để em có động lực vươn lên nha.
Chuyện là em là một đứa năm nay thi Học Sinh Giỏi Văn Hóa môn Tiếng Anh, thật ra cũng chả có gì nổi bật đâu ạ đơn giản là em chỉ nhỉnh hơn các bạn một xíu thôi nên em cần sự quan tâm của giáo viên bộ môn đối với em nhiều hơn.
Đầu năm vô học cô đã rất để ý em rồi cô khuyến khích em đi thi Học Sinh Giỏi và em cũng chịu, cô lúc đó rất quan tâm em, có câu hỏi nào cô cũng "Vân Anh, Vân Anh", điều đó khiến em cực kì có động lực luôn ạ.
Nhưng mấy tuần nay, từ ngày thi giữa kì xong thì cô bất đầu lạnh nhạt với em.
Chuyện là cô cho em làm bài giữa kì xong cô phát điểm ra, thì em được 9.75. Xong em hỏi cô là "cô ơi, cho phép em hỏi là em sai chỗ nào đặng bài sau em rút kinh nghiệm ạ?" thì cô nói "um, Vân Anh sai 1 câu ở phần READING hén". Em ngơ ngác suy nghĩ trong đầu là "ủa, trong bài có tận 15 câu reading thì mình sai câu nào?". Xong em nhờ cô chiếu đáp án cho cả lớp xem để em biết em khắc phục thì cô chả thèm trả lời em, mà thay vào đó là câu "Cả lớp biết điểm rồi hén, nào chúng ta vô bài mới". Em lúc đó kiểu bị quê lắm luôn ý ạ.
Sau tiết học đó em quyết định nhắn tin riêng với cô hỏi lại nhưng mấy ngày sau cô cũng chả phản hồi, xong em cũng gọi điện mà cô chả bắt máy. Em buồn lắm, vấn đề ở đây không phải là em được 9.75 mà em buồn mà là em cần sự rõ ràng ở đây. Em bắt đầu suy nghĩ "tại sao cô lại không chiếu đáp án cho mình xem chứ?" Lúc đó em khóc nhưng mà em vẫn chưa dám báo gia đình vì em sợ gia đình em nổi nóng rồi làm lớn chuyện lên nên em đành phải im lặng thôi ạ.
Đến tiết Tiếng Anh tiếp theo, cô chả thèm mời em phát biểu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bạn A, bạn B, bạn C (em không tiện nói tên được ạ) rồi cô cộng điểm cho các bạn ý. Rồi cũng trong tiết đó cô hỏi một câu hỏi khó và yêu cầu bạn nào biết thì mở mic trả lời, em liền nhanh tay mở mic nhưng vừa nói được hai chữ "dạ là..." thì một chuyện không hay xảy đến đó là...cô tắt mic của em. Em thật sự không tin vào mắt mình luôn ấy, nhưng khi dòng chữ "XXX đã tắt mic của bạn đối với tất cả mọi người" hiện lên thì em đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi uất ức. Từ một đứa được ưu tiên trước lớp mà giờ thành một đứa không đáng được nói...Đây là lần đầu tiên em bị như vậy, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi và em cũng chả biết lí do tại sao nay cô lại lạnh lùng với em như thế? Em không thể nào tin được.
Từ đó, đến tiết Tiếng Anh là em bắt đầu ngán ngẩm, em chả còn hứng thú như ngày xưa nữa và em bây giờ cũng chả biết làm gì cho đáng? Mọi người có thể giúp em được không ạ?
theo mình thấy bạn cũng nhạy cảm đó, theo mình thì thôi kệ cô vậy, cô mời thì mình trả lời, mình giơ tay mà cô không mời thì thôi luôn, quan trọng là việc chất lượng học của bạn là gì. Mình khuyên bạn không nên nói thẳng, thiết thực nhất liệu bạn có dám nói " Sao dạo này cô lạnh nhạt với em thế ? " bạn đang nghĩ cô đang lạnh nhạt với bạn mà bạn nói như thế thì cô sẽ đóng băng bạn mất =(
Liệu bạn xem thử là do mình nhạy cảm hay mình mình làm gì sai với cô ? Chả ai lại giận vô cớ cả, nhất là học sinh giỏi
cô lạnh nóng chỉ mệt cô thôiii +-+
(mình thẳng thắn đưa ra ý kiến, nếu bạn buồn thì cho mình xin lỗi nha)
 
Last edited:

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Em chào mọi người ạ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì em quyết định lên đây để bày tỏ nỗi lòng mình, mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất từ phía bản thân mọi người để em có động lực vươn lên nha.
Chuyện là em là một đứa năm nay thi Học Sinh Giỏi Văn Hóa môn Tiếng Anh, thật ra cũng chả có gì nổi bật đâu ạ đơn giản là em chỉ nhỉnh hơn các bạn một xíu thôi nên em cần sự quan tâm của giáo viên bộ môn đối với em nhiều hơn.
Đầu năm vô học cô đã rất để ý em rồi cô khuyến khích em đi thi Học Sinh Giỏi và em cũng chịu, cô lúc đó rất quan tâm em, có câu hỏi nào cô cũng "Vân Anh, Vân Anh", điều đó khiến em cực kì có động lực luôn ạ.
Nhưng mấy tuần nay, từ ngày thi giữa kì xong thì cô bất đầu lạnh nhạt với em.
Chuyện là cô cho em làm bài giữa kì xong cô phát điểm ra, thì em được 9.75. Xong em hỏi cô là "cô ơi, cho phép em hỏi là em sai chỗ nào đặng bài sau em rút kinh nghiệm ạ?" thì cô nói "um, Vân Anh sai 1 câu ở phần READING hén". Em ngơ ngác suy nghĩ trong đầu là "ủa, trong bài có tận 15 câu reading thì mình sai câu nào?". Xong em nhờ cô chiếu đáp án cho cả lớp xem để em biết em khắc phục thì cô chả thèm trả lời em, mà thay vào đó là câu "Cả lớp biết điểm rồi hén, nào chúng ta vô bài mới". Em lúc đó kiểu bị quê lắm luôn ý ạ.
Sau tiết học đó em quyết định nhắn tin riêng với cô hỏi lại nhưng mấy ngày sau cô cũng chả phản hồi, xong em cũng gọi điện mà cô chả bắt máy. Em buồn lắm, vấn đề ở đây không phải là em được 9.75 mà em buồn mà là em cần sự rõ ràng ở đây. Em bắt đầu suy nghĩ "tại sao cô lại không chiếu đáp án cho mình xem chứ?" Lúc đó em khóc nhưng mà em vẫn chưa dám báo gia đình vì em sợ gia đình em nổi nóng rồi làm lớn chuyện lên nên em đành phải im lặng thôi ạ.
Đến tiết Tiếng Anh tiếp theo, cô chả thèm mời em phát biểu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bạn A, bạn B, bạn C (em không tiện nói tên được ạ) rồi cô cộng điểm cho các bạn ý. Rồi cũng trong tiết đó cô hỏi một câu hỏi khó và yêu cầu bạn nào biết thì mở mic trả lời, em liền nhanh tay mở mic nhưng vừa nói được hai chữ "dạ là..." thì một chuyện không hay xảy đến đó là...cô tắt mic của em. Em thật sự không tin vào mắt mình luôn ấy, nhưng khi dòng chữ "XXX đã tắt mic của bạn đối với tất cả mọi người" hiện lên thì em đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi uất ức. Từ một đứa được ưu tiên trước lớp mà giờ thành một đứa không đáng được nói...Đây là lần đầu tiên em bị như vậy, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi và em cũng chả biết lí do tại sao nay cô lại lạnh lùng với em như thế? Em không thể nào tin được.
Từ đó, đến tiết Tiếng Anh là em bắt đầu ngán ngẩm, em chả còn hứng thú như ngày xưa nữa và em bây giờ cũng chả biết làm gì cho đáng? Mọi người có thể giúp em được không ạ?
Anh nghĩ đầu tiên là em nên ngẫm lại xem mình có làm gì sai không nhé. Bởi vì đầu tiên HSG thường thầy cô rất chú ý và tạo điều kiện trong học tập, và việc cô từ quan tâm đến lạnh nhạt thì không phải tự nhiên như vậy. Ngoài ra, việc cô mời các bạn khác trả lời câu hỏi thì anh nghĩ một phần là bởi vì cô muốn cho các bạn khác có cơ hội thể hiện, trả lời bài tập, vì cô nghĩ những câu hỏi này em đã nắm vững và dành cơ hội cho những bạn yếu hơn. Em nếu cảm thấy vẫn thắc mắc thì có thể hỏi trực tiếp cô nhé, để xem vấn đề là gì rồi tìm hướng giải quyết.
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Em chào mọi người ạ, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì em quyết định lên đây để bày tỏ nỗi lòng mình, mong mọi người cho em những lời khuyên chân thành nhất từ phía bản thân mọi người để em có động lực vươn lên nha.
Chuyện là em là một đứa năm nay thi Học Sinh Giỏi Văn Hóa môn Tiếng Anh, thật ra cũng chả có gì nổi bật đâu ạ đơn giản là em chỉ nhỉnh hơn các bạn một xíu thôi nên em cần sự quan tâm của giáo viên bộ môn đối với em nhiều hơn.
Đầu năm vô học cô đã rất để ý em rồi cô khuyến khích em đi thi Học Sinh Giỏi và em cũng chịu, cô lúc đó rất quan tâm em, có câu hỏi nào cô cũng "Vân Anh, Vân Anh", điều đó khiến em cực kì có động lực luôn ạ.
Nhưng mấy tuần nay, từ ngày thi giữa kì xong thì cô bất đầu lạnh nhạt với em.
Chuyện là cô cho em làm bài giữa kì xong cô phát điểm ra, thì em được 9.75. Xong em hỏi cô là "cô ơi, cho phép em hỏi là em sai chỗ nào đặng bài sau em rút kinh nghiệm ạ?" thì cô nói "um, Vân Anh sai 1 câu ở phần READING hén". Em ngơ ngác suy nghĩ trong đầu là "ủa, trong bài có tận 15 câu reading thì mình sai câu nào?". Xong em nhờ cô chiếu đáp án cho cả lớp xem để em biết em khắc phục thì cô chả thèm trả lời em, mà thay vào đó là câu "Cả lớp biết điểm rồi hén, nào chúng ta vô bài mới". Em lúc đó kiểu bị quê lắm luôn ý ạ.
Sau tiết học đó em quyết định nhắn tin riêng với cô hỏi lại nhưng mấy ngày sau cô cũng chả phản hồi, xong em cũng gọi điện mà cô chả bắt máy. Em buồn lắm, vấn đề ở đây không phải là em được 9.75 mà em buồn mà là em cần sự rõ ràng ở đây. Em bắt đầu suy nghĩ "tại sao cô lại không chiếu đáp án cho mình xem chứ?" Lúc đó em khóc nhưng mà em vẫn chưa dám báo gia đình vì em sợ gia đình em nổi nóng rồi làm lớn chuyện lên nên em đành phải im lặng thôi ạ.
Đến tiết Tiếng Anh tiếp theo, cô chả thèm mời em phát biểu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là bạn A, bạn B, bạn C (em không tiện nói tên được ạ) rồi cô cộng điểm cho các bạn ý. Rồi cũng trong tiết đó cô hỏi một câu hỏi khó và yêu cầu bạn nào biết thì mở mic trả lời, em liền nhanh tay mở mic nhưng vừa nói được hai chữ "dạ là..." thì một chuyện không hay xảy đến đó là...cô tắt mic của em. Em thật sự không tin vào mắt mình luôn ấy, nhưng khi dòng chữ "XXX đã tắt mic của bạn đối với tất cả mọi người" hiện lên thì em đã khóc, khóc trong sự im lặng, khóc trong nỗi uất ức. Từ một đứa được ưu tiên trước lớp mà giờ thành một đứa không đáng được nói...Đây là lần đầu tiên em bị như vậy, em cảm thấy như mình bị bỏ rơi và em cũng chả biết lí do tại sao nay cô lại lạnh lùng với em như thế? Em không thể nào tin được.
Từ đó, đến tiết Tiếng Anh là em bắt đầu ngán ngẩm, em chả còn hứng thú như ngày xưa nữa và em bây giờ cũng chả biết làm gì cho đáng? Mọi người có thể giúp em được không ạ?

Ai dà, thấy mọi người cứ cô thế này cô thế nọ, thực sự với anh thì anh không đồng tình cái cách lên án gv như thế. Thà rằng em bị thầy cô lợi dụng, hay xâm phạm (nói chung là đụng đến pháp luật) thì điều đó là đáng trách, đằng này cũng chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của em, chỉ là em nghĩ nhiều thôi nè.

Giới thiệu 1 tý thì a là một người trong hướng nội ngoài hướng ngoại. Những thứ a chia sẻ cùng người thân, bạn bè thì ít lắm (thường là đi than vãn với bạn thôi), còn bình thường anh làm bạn với tất cả mọi người. Anh thuộc kiểu lối sống "đường mình mình đi" và "ghi nhận đóng góp, bỏ qua miệt thị" nên a sẽ kệ thôi :D có cũng được mà không có cũng chả sao cả.

Anh cũng bị thầy cô có hành động hơi quá với mình, thậm chí anh từng bị ném bài kiểm tra vào giữa mặt khi lên hỏi lỗi sai. Anh buồn không? Có chứ. Anh có thể làm gì không? Nah, điều anh làm là cố gắng hơn thôi. Hãy sống là chính mình và vì chính mình em nhé, đừng vì tiểu tiết mà vô hình chung tự gây áp lực cho bản thân nè.

Điều nữa thì điểm cộng hay gì cũng không quan trọng đâu vì điểm số không phải mục đích cuối cùng mà là thứ em học được. Sau này em sẽ còn chịu nhiều sự uất ức bla bla nữa nên hãy cố lên nhé :D Nếu buồn quá cứ qua trao đổi hội thoại cho anh, anh sẽ tâm sự giải tỏa nó cho em (dù anh với em hỏng có biết nhau :D)

okay anh là Zũ đến từ team Lý :3 ủng hộ team anh zới nha hí hí
 
Top Bottom