Xù thân yêu
Cho đến bây giờ Đốm vẫn thích gọi Xù như vậy .Mặc dù biết điều này là không thể nữa rồi .
Biết viết gì vào đây ,đã dặn lòng đừng có buồn ,đừng có nhớ rồi mà. Trách gì người ta.Chỉ tại Đốm ngốc thôi.uh trước nay Đốm vẫn ngốc mà nhỉ.
Đốm đã biết rằng từ nay Đốm đã mất Xù mãi mãi ,Xù và Đốm không thể ở cạnh nhau nữa rồi
Hôm thứ 6 ra mạng Xù và Đốm đã nói dứt khoát rồi.Vậy cũng tốt ,tốt cho Xù ,tốt cho cả Đốm nữa.
Đốm nhớ lắm những cuộc điện thoại lúc sáng sớm (lúc đó Đốm đã dậy rồi mà nói dối là chưa ), nhớ lắm những lúc Xù cười ,Xù nói nhớ Đốm và yêu Đốm mãi mãi
Nhưng Đốm biết tất cả những điều đó chỉ là sự giả dối mà thôi .Và Đốm cũng hứa với Xù rồi ''Từ nay tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa'' Xù nói ;''Uh''
Vậy đó Xù và Đốm đã xa nhau rồi xa nhau mãi mãi .Đốm không muốn níu kéo làm gì?vì Đốm biết nếu yêu Đốm thật lòng thì Xù sẽ không làm như vậy.
À : bây giờ trời đang mưa nhé ,Xù nói mưa làm Xù nhớ Đốm đến Đốm ,rằng lúc nào Xù cũng nhớ đến Đốm >Thế bây giờ Xù có nhớ đến Đốm không? chắc là không rồi nhỉ? Xù đang bận thi rồi mà .Maf Xù không thi thì cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ về Đốm_một đứa con gái tầm thường tầm thường hết sức
Vậy nên mặc dù rất không muốn Đốm vẫn phải nói lời chia tay với Xù .Đốm cũng buồn lắm chứ nhưng Đốm đâu còn nhiều thời gian để buồn đâu ? Vì Đốm còn nhiều việc phải làm
Đốm biết rằng từ nay Đốm sẽ phải quen với viêc mỗi thức dậy mỗi buổi sáng mà không nghe được giọng nói của Xù
KHi online không nhận được tin nhắn của XÙ
Đốm biết là Đốm có thể làm được . Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi đúng không? Đốm dẽ cố gắng ****************************
Đốm không giận Xù đâu vì chỉ chừng ấy thời gian quen Xù thì Đốm đã hạnh phúc lắm rồi
Cảm giác mình thật sự quan trọng với một ai đó
CẢM ƠN xÙ _LUÔN HẠNH PHÚC NHÉ
gửi một người tên Xù