Thanh niên này học đã ngu lại còn lắm mồm!

) Học mà không đủ trên 5 điểm thì đi chăn bò đi chú em! Thời của anh làm gì có đầy đủ điều kiện và phương tiện như thế này? Học và thi lại còn khó gấp chục lần, thế mà thằng nào cũng 25, 27 là thường.
Chẹp...bọn trẻ bây giờ có một số đứa sướng quá nên cứ há mồm ra là tưởng có gì đó rớt vào mà nuốt. Không dễ thế đâu chú ạ.

) Ngồi học đi, đừng mơ tưởng.
Không biết đổ lỗi cho ai, đi đổ lỗi cho người đã cũng cấp phương tiện cho mình học. Sao người khác không kêu mà mấy chú lại kêu?
Anh mà là người ở Hocmai, anh ra chủ trương cho thi đầu vào, ai đủ trình thì học! Chứ cứ cho mấy chú óc đậu phụ thế này thì mệt óc lắm. Anh đi gia sư cũng chỉ thích gia sư các em xinh và học chăm tí. Chứ gia sư cho bọn lười, nó đã ngu lại còn lắm điều vô lý. Mệt óc!
Paipai các chú! Cố lên năm nay thi tốt nhé! Cứ to mồm thế, chứ được làm sinh viên rồi thấy sinh viên nó cũng bình thường thôi, thậm chí là tầm thường. Thôi chú chủ píc ở nhà đào ao thả cá, trồng rau, nuôi vài con lợn sau này lấy vợ. Làm VAC ấy! Bây giờ khối tỷ phú trẻ đi lên từ luống rau và mông con lợn đấy chú ạ!
