Báo tin vui kết quả thi ĐH-CĐ năm 2013

S

sulerhy

Họ và tên: Phạm Đức Hoàng
- Tài khoản tại Hocmai.vn:sulerhy
- Facebook hoặc Yahoo hoặc Gmail sulerhy@gmail.com
- Trường - Tỉnh: THPT Yên Mỹ- Hưng Yên
- Trường ĐH, CĐ: ĐH Bách Khoa Hà Nội
- Điểm số từng môn thi - Tổng điểm:26
Lời nhắn cho "sĩ tử 2014" : Cố lên- kể cả bạn không phải người thông minh- như tôi...

P/s:Toán 8,5. Hóa 8,75. Lý 7,5. Tổng 25. Điểm vùng 26
 
N

nguyenmanhlinh95

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Linh
Tài khoản tại Hocmai.vn : Nguyenmanhlinh95
Email : khunglongsam1995@yahoo.com
Trường ĐH, CĐ : Học Viện Hậu Cần
Điểm số từng môn thi:Toán :8 Lí:8.25 Hóa:9.5 - Tổng điểm :25.75
Lời nhắn cho "sĩ tử 2014" : quyết tâm,nỗ lực để đạt được ước mơ
 
M

maichi2612

Họ và tên: Trần Thị Mai Chi
- Tài khoản tại Hocmai.vn: maichi2612
- Trường - Tỉnh: THPT Huỳnh Ngọc Huệ
- Trường ĐH, CĐ: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
- Tổng điểm: 26,5 (T 8, l 7,8, h 9,8, ưu tiên +1)
-- Trường ĐH, CĐ: Đại học Y Dược tp HCM
- Tổng điểm: 28 ( t 8,25, s 8,75, h 10, ưu tiên +1)
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014": Tin tưởng vào bản thân
 
N

ngoctrancong

- Họ và tên:Trần Công Ngọc
- Tài khoản tại Hocmai.vn:ngoctrancong
- Facebook hoặc Yahoo hoặc Gmail:ngoctrancong93@gmail.com
- Trường - Tỉnh:Lớp 13
- Trường ĐH, CĐ:ĐH Khoa Học Tự Nhiên HN
- Điểm số từng môn thi - Tổng điểm: Toán 7,25 Sinh 8,5 Hoá 7,25. Tổng cả khu vực.24
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014": đừng từ bỏ ước mơ của mình.cố lên!
 
H

haichaustudy

báo tin vui kết quả thi ĐH 2013

- Họ và tên:Hồ Ngọc Hải Châu
- Tài khoản tại Hocmai.vn:haichaustudy
- Facebook hoặc Yahoo hoặc Gmail:hohaichaulucky@gmail.com
- Trường - Tỉnh:THCS Lê Hồng Phong Phú Yên
- Trường ĐH, CĐ:Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
- Điểm số từng môn thi - Tổng điểm: Toán 9 Sinh 8,5 Hóa 8,75 Cộng thêm điểm vùng +1
Tổng điểm 27,5
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014": Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm học tập tại Hocmai.vn cho các em học sinh thi ĐH, CĐ năm 2014 Chúc các em thi tốt đậu trường mà mình mơ ước
Xin chân thành cảm ơn thầy Lê Bá Trần Phương
Thầy Vũ Khắc Ngọc
Thầy Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn các thầy và hocmai rất là nhiều đã cho em những bài học vô cùng bổ ích.Yêu hocmai:D
 
N

nixwater

Họ và tên:Nguyễn Tuấn Phương
- Tài khoản tại Hocmai.vn:nixwater94
- Facebook hoặc Yahoo hoặc Gmail:
- Trường - Tỉnh:THPT Trần nguyên hãn
- Trường ĐH, CĐ:Học Viện An NInh Nhân Dân
- Điểm số từng môn thi - Tổng điểm:Toán 9,Tiếng Anh 7,5.Văn 6,5 Tổng 23
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014": Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm học tập tại Hocmai.vn cho các em học sinh thi ĐH, CĐ năm 2014 : Be yourself
 
C

ciel_vn

Họ và tên : Tạ Tuyết Vân
Tài khoản tại hocmai.vn: ciel_vn
Trường: THPT Xuân Lộc - Đồng Nai
Trường ĐH, CĐ : Khoa y ĐHQG-TPHCM
Điểm số từng môn : Toán 7 Sinh 8,5 Hóa 9,25 Tổng 25 + KV 1,5 = 26,5
Lời nhắn : Các em cố lên nhé (^o^)
Mình biết học mãi rất muộn, chỉ 6 tháng trước kì thi. Mình đăng kí học sau tết khóa trọn gói toán của thầy Lê Bá Trần Phương, sinh thầy Quang Anh, hóa thầy Vũ Khắc Ngọc và khóa luyện đề sinh Thầy Nguyễn Thành Công và hóa thầy Vũ Khắc Ngọc. Thật sự cảm ơn các thầy vì trước khi học ở học mãi mình bị mất gốc kiến thức rất nặng, nhờ các thầy mà chỉ trong vòng 5 tháng ngắn ngủi em đã cải thiện được rất nhiều. Chúc các thầy luôn mạnh khỏe.
 
N

ngoctiep95

- Họ và tên:
- Tài khoản tại Hocmai.vn:ngoctiep95
- Facebook hoặc Yahoo hoặc Gmail:https://www.facebook.com/ngoctiepnd
- Trường - Tỉnh:THPT THƯỜNG TÍN
- Trường ĐH, CĐ:Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương
- Điểm số từng môn thi - Tổng điểm:khối B toán 7,5 sinh 7 hoá 7
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014": Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm học tập tại Hocmai.vn cho các em học sinh thi ĐH, CĐ năm 2014 chúc các em học tập thật tốt và chia sẻ đến các bạn về trang học tập bổ ích này
 
B

boy_gunner_1994

Họ và Tên:Vũ Văn Minh
Tài khoản học mãi:boy_gunner_1994
Học sinh:13
Trường:Đh Bách Khoa Hà Nội
Điểm số từng môn thi:Toán:7 Lí:7.5 Hóa:7.5 cộng điểm khu vực--->tổng:23
Lời nhắn cho "sĩ tử 2014":em xin cảm ơn thầy cô học mãi đã giúp em cùng các bạn tự tin hơn trong kì thi vừa qua.Đặc biệt là thầy Ngọc,với những bài giảng của thầy đã giúp em ghi nhớ kiến thức hóa học rất nhanh.hì.Các "sĩ tử 2014":cố gắng chăm chỉ nhé.
 
S

socola01

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Tên tài khoản: socola01
Trường ĐH, CĐ: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - KHOA NGÔN NGỮ ANH
Điểm số từng môn thi - Tổng điểm: TOÁN 7, ANH 6, VĂN 7. ngành này chỉ tính điểm nhân đôi (đã cộng): 27,5
Lời nhắn đến sĩ tử 2014: Các em hãy cố gắng học hành chăm chỉ, quyết tâm đến cùng, thành công nhất định sẽ mỉm cười với các em. Trường chị học là 1 trường huyện thuộc dạng "bét" nhất của tỉnh, tỉ lệ đỗ đại học gần như chỉ là 3%, còn những trường ĐH lớn như KTQD, ngoại thương,.. gần như chưa có ai đỗ nổi. Các em biết ko, năm lớp 10 sức học của chị chỉ ở mức khá nhưng nhờ biết đến trang hocmai.vn mà chị đã thật sự có đủ kiến thức để dám ước mơ vào 1 ngôi trường kinh tế thuộc dạng hàng đầu VN như vậy, ngoài giờ học trên lớp chị chỉ học ở hocmai.vn và kiên trì làm bài tập tự luyện. Các em hãy chịu khó học hành vất vả 1 chút nhưng chị đảm bảo thành công đến sẽ thật tuyệt vời đấy. Cố gắng lên các em
Lời nhắn đến các thầy cô trên hocmai: Đầu tiên em xjn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Lê Bá Trần Phương, những bài giảng của thầy hay và tuyệt vời lắm, ngay cả 1 đứa sợ học toán như em còn cảm thấy rất thích thú mỗi khj dc học những bài giảng của thầy, trước đây em chưa từng ngĩ mjh có thể dc 7 điểm toán trog kỳ thj đh như nhưng nhờ thầy em đã làm dc "kỳ tích" đó. Em xjn cảm ơn cô Mai Phương, học xog khóa học của cô em mới nhận ra mjh còn nhiều kiến thức môn Tiếng Anh mà e chưa biết đến. Nhờ cô mà những kiến thức ấy em mới có được. Cảm ơn cô Trịnh Thu Tuyết trog khóa LTĐH môn Văn, trog 3 môn thj môn văn là môn em băn khoăn nhất vì không biết làm thế nào mới đủ ý, được điểm cao. Ban đầu khj đăng ký học em rất sợ môn văn cô giảng sẽ theo một khuôn mẫu từ "muôn thuở": cô đọc trò chép. Nhưng quả thật cô đã làm cho em ko phải hối hận vì lựa chọn của mjh, cô giảng bài rất hay và nhiệt tình. Em cảm ơn cô rất nhiều. Lời cuối cùng em xjn chúc các thầy các cô trên hocmai mạnh khỏe, công tác tốt và ngày càng đưa nhiều hơn nữa những thế hệ học sinh đến bến bờ mog đợi
 
K

kembongtrang_010295

Họ và tên:Nguyễn Thùy Ngân
- Tài khoản tại Hocmai.vn:kembongtrang_010295
- Facebook hoặc Yahoo hoặc Gmail:kembongtrang_010295@yahoo.com
- Trường - Tỉnh:THPT Khoái Châu-Uưng Yên
- Trường ĐH, CĐ:Học viện hành chính quốc gia
- Điểm số từng môn thi - Tổng điểm: Toán 6 văn 7 anh 7.25
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014": chỉ cần tập trung và có động lực
 
H

huya2

do dh

nguyễn tiến huy
ten tai khoan huya2
diem thi vao hv bcvt toan 6,25 ly7.25
hoa 8.5
tam ly thoai mai va khong nen hoc qua khuye he
 
T

thuonglt188

Chia sẻ của bạn hay quá. nếu được bạn chia sẻ kinh nghiệm học của bạn chi tiết hơn được không? ^^ Cám ơn nhiều nha.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Tên tài khoản: socola01
Trường ĐH, CĐ: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - KHOA NGÔN NGỮ ANH
Điểm số từng môn thi - Tổng điểm: TOÁN 7, ANH 6, VĂN 7. ngành này chỉ tính điểm nhân đôi (đã cộng): 27,5
Lời nhắn đến sĩ tử 2014: Các em hãy cố gắng học hành chăm chỉ, quyết tâm đến cùng, thành công nhất định sẽ mỉm cười với các em. Trường chị học là 1 trường huyện thuộc dạng "bét" nhất của tỉnh, tỉ lệ đỗ đại học gần như chỉ là 3%, còn những trường ĐH lớn như KTQD, ngoại thương,.. gần như chưa có ai đỗ nổi. Các em biết ko, năm lớp 10 sức học của chị chỉ ở mức khá nhưng nhờ biết đến trang hocmai.vn mà chị đã thật sự có đủ kiến thức để dám ước mơ vào 1 ngôi trường kinh tế thuộc dạng hàng đầu VN như vậy, ngoài giờ học trên lớp chị chỉ học ở hocmai.vn và kiên trì làm bài tập tự luyện. Các em hãy chịu khó học hành vất vả 1 chút nhưng chị đảm bảo thành công đến sẽ thật tuyệt vời đấy. Cố gắng lên các em
Lời nhắn đến các thầy cô trên hocmai: Đầu tiên em xjn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Lê Bá Trần Phương, những bài giảng của thầy hay và tuyệt vời lắm, ngay cả 1 đứa sợ học toán như em còn cảm thấy rất thích thú mỗi khj dc học những bài giảng của thầy, trước đây em chưa từng ngĩ mjh có thể dc 7 điểm toán trog kỳ thj đh như nhưng nhờ thầy em đã làm dc "kỳ tích" đó. Em xjn cảm ơn cô Mai Phương, học xog khóa học của cô em mới nhận ra mjh còn nhiều kiến thức môn Tiếng Anh mà e chưa biết đến. Nhờ cô mà những kiến thức ấy em mới có được. Cảm ơn cô Trịnh Thu Tuyết trog khóa LTĐH môn Văn, trog 3 môn thj môn văn là môn em băn khoăn nhất vì không biết làm thế nào mới đủ ý, được điểm cao. Ban đầu khj đăng ký học em rất sợ môn văn cô giảng sẽ theo một khuôn mẫu từ "muôn thuở": cô đọc trò chép. Nhưng quả thật cô đã làm cho em ko phải hối hận vì lựa chọn của mjh, cô giảng bài rất hay và nhiệt tình. Em cảm ơn cô rất nhiều. Lời cuối cùng em xjn chúc các thầy các cô trên hocmai mạnh khỏe, công tác tốt và ngày càng đưa nhiều hơn nữa những thế hệ học sinh đến bến bờ mog đợi
 
N

nguyenaivi

- Họ và tên: Nguyễn Ái Vi
- Tài khoản tại Hocmai.vn: nguyenaivi
- Facebook hoặc Yahoo hoặc Gmail: nguyenaivi64@gmail.com
- Trường - Tỉnh: THPT Nguyễn Văn Thoại - An Giang
- Trường ĐH, CĐ: ĐH Kinh Tế TP. HCM / ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM)
- Điểm số từng môn thi - Tổng điểm: A1: Toán 7.75, Lí: 5.5; Anh: 8.25 / D: Toán: 8.5; Văn: 6; Anh: 8.75
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014": Kiến thức thi tập trung ở chương trình 12 nhưng cũng có một số môn có CT 11. Các em ôn càng sớm càng tốt. Khi học trên lớp nên học thật kĩ, nắm chắc luôn lý thuyết lúc đó ôn lại rất nhẹ nhàng.
 
N

nguyennhuhau_95

chào các cậu, sau bao năm cố gắng học tập, cuối cùng thành công cũng đến với mình, tuy có hơi run nhưng minh cũng vừa điểm đậu, điểm số của mình như sau:
- khối A:26,5
- Khối B: 26
hi, mình chúc các bạn lun thành công nhé.
 
S

socola01

Chia sẻ của bạn hay quá. nếu được bạn chia sẻ kinh nghiệm học của bạn chi tiết hơn được không? ^^ Cám ơn nhiều nha.

hjhj nếu nói về kinh ngiệm thj kinh ngiệm quý giá nhất mà mjh muốn chja sẻ cho các bạn chỉ đơn giản là chăm chỉ và quyết tâm thôi
Môn toán: mjh ko mua bất kỳ 1 loại sách tham khảo nào, vì mjh ngĩ thế này: có quá nhiều loại sách LTĐH và mỗi sách lại biên soạn theo hướng và cách giải khác nhau, lạm dụng ôn trog sách luyện thj sẽ làm cho mjh loạn kiến thức mất, với lại mjh là đứa khá chậm hiểu :p nhiều khj đọc mãi 1 bài toán trog ấy mà mjh vẫn chưa hiểu ngta giải kiểu j, thế nên việc ôn thj toán của mjh chỉ phụ thuộc vào khóa LTĐH của thầy Lê Bá Trần Phương với hệ thống bài tập tự luyện trên đấy thôi. Mjh ghj chép bài cẩn thận lắm để còn xem lại, và làm hết sạch BTTL nữa ^^ .
Môn Tiếng Anh: theo mjh ngĩ để thj khối D thj chắc chắn môn tiếng anh phải có những kiến thức cơ bản nhất ngay từ năm lớp 10, 11 chứ nếu chờ đến lớp 12 mới cuống cuồng lên để học môn tiếng anh thj đã quá muộn. Vì tiếng anh cần có 1 phương pháp học lâu dài. Mjh ghj nhớ và thành thạo những kiến thức cơ bản từ năm 10 đến hè năm 11 thj đã thuộc dc kha khá các cụm động từ, và đến năm 12 thj làm đề thj thử đh để củng cố thêm ngữ pháp mà mjh chưa bjt đến và thường xuất hiện trog đề thj . 1 Điều rất quan trog nữa mà mjh muốn nói tới chính là phải thường xuyên học từ mới. Các bạn nên học khóa LTĐH của cô Mai phương càng sớm càng tốt (nếu có thể thj học lun từ năm lớp 10) vì mjh thấy trog khóa học có nhiều phần ngữ pháp rất hay và thường gặp mà có thể chúng ta chưa từng bjt đến, đừng chờ đến lúc sắp thj ĐH oy mới tham gia luyện thj nhé ^^
Môn Văn : Môn này thj các bạn nên học thuộc lòng dàn ý sau mỗi tác phẩm học trên lớp, đọc qua 1, 2 bài nói về tác phẩm ấy trog sách tham khảo xem ngta viết kiểu j và đặc biệt là nên CHỌN RA SẴN NHỮNG PHẦN MỞ BÀI HAY VÀ HỌC THUỘC LÒNG HẾT Đi thi Văn, khổ nhất là viết MỞ BÀI. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Vì thế các bạn cần phải chuẩn bị sẵn một số dạng mở bài quen thuộc để gặp bất cứ đề bài yêu cầu nào cũng có thể áp dụng.
Dưới đây là những mở bài dùng để cứu cánh mà mình đã vận dụng để chống chọi qua các kì thi lúc bí bách.
Các bạn có thể tham khảo (cái này mjh lấy trên face thôi, k phải của mjh đâu nhé).
1. Xây dựng một hình tượng nhân vật đã khó, nhưng để nhân vật đó có sức lay động và chiếm trọn trái tim người đọc còn khó hơn. Ấy vậy mà nhà thơ/nhà văn … đã làm được điều đó. Nhân vật “ABC/XYZ” của ông đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc về hình ảnh của một ( tùy đề bài yêu cầu phân tích nhân vật nào thì khái quát nhân vật đó)
ví dụ:
1. người nông dân chân chất hiền lành, bị những rào cản của xã hội thực dân-phong kiến tha hóa và biến chất đẩy đến bước đường cùng
2. người phụ nữ ba nổi bẩy chìm lênh đênh số kiếp trên con đường đi tìm hạnh phúc và bứt mình khỏi những rào cản tăm tối.
3. số phận éo le, hoàn toàn mờ nhạt trong cái bộn bề, sóng gió bấp bênh của cuộc sống…

Note: Cái này vân dụng cho tất cả các bài văn yêu cầu phân tích nhân vật

2. Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ, là văn, là nghệ thuật đích thực thì vẫn còn mãi mãi với thời gian. T ác phẩm “ABC/XYZ” của nhà văn/ nhà thơ….là một trong số những tác phẩm nghệ thuật như thế.
Đặc biệt là trích đoạn….( nếu người ta yêu cầu phân tích đoạn trích)

3. Có một nhà văn đã nói rằng : "Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng chính cuộc sống viết ra". Hiện thực cuộc sống được xem như là cái nền cho những cảm hứng nghệ thuật chắp cánh và đâm chồi. Chính vì vậy mà bức tranh hiện thực cuộc sống và con người trong tác phẩm ABC/XYZ của nhà văn/nhà thơ gây ấn tượng đặc biệt sâu đậm trong lòng người đọc…
Và nhân vật Y được phác họa như …( coi lại những nhân vật hay gặp phải đã liệt kê ở cái 1)

4. Nếu là con chim chiếc lá
Thì chim phải hót, lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
Một nhà thơ đã từng viết như vậy song chỉ đến khi đọc tác phẩm ABC/XYZ của nhà văn/ nhà thơ…, tiếp xúc với các nhân vật trong tác phẩm, đặc biệt là nhân vật… ta mới cảm nhận sâu sắc hơn về lẽ Cho và Nhận trong đời.

5. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã góp thêm những trang vàng vào lịch sử dân tộc. Đã có rất nhiều văn nghệ sẽ đã có được cảm hứng sáng tác từ đề tài này. Chính vì vậy đây cũng là giai đoạn văn học có nhiều thành công góp phần làm rạng rỡ nền văn học nước nhà.
”…….” Của nhà văn/ nhà thơ ……… là một trong những đóng góp như vậy.
Hình ảnh của những người lính quả cảm, kiên cường, ngày đêm chiến đấu bảo vệ đất nước/ Nhân vật chính trong tác phẩm ( tên) …đã thật sự để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc

(Note: Mở bài như thế này chỉ áp dụng với các bài văn viết về chiến tranh, người lính), ví dụ: Tây Tiến,…

6. Từ ngàn đời nay văn chương đã dành bao nhiêu lời đẹp ý hay để nói về người mẹ, về tình mẫu tử, nhưng đề tài quen thuộc ấy vẫn ko bao giờ là chuyện xưa cũ. Với tuổi ấu thơ, người mẹ, tình mẹ lại luôn gắn liền với lời ru. Dòng sữa & lời hát ru ngọt ngào của mẹ đã nuôi đứa trẻ lớn lên “Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”(Nguyễn Duy). Tình mẹ & ý nghĩa của lời ru đối với cuộc đời mỗi con ng đã được nhà thơ …….. gửi gắm trong những vần thơ nhẹ nhàng mà đậm chất triết lí: ( Tên bài thơ)

Note: Cái này dành cho gia đình, quê hương, Mẹ, Cha…

7. Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
(Đỗ Trung Quân)

Trong trái tim mỗi con người luôn có một khoảng dành riêng cho quê hương, tình cảm ấy dạt dào cháy bỏng & có sức sống mãnh liệt, bền bỉ. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, tình cảm ấy càng tỏa sáng rạng ngời. Với ngòi bút sắc sảo chân thực cùng tâm hồn đồng cảm sâu sắc, nhiều nhà văn VN hiện đại đã khắc họa thành công hình ảnh con ng VN có tình yêu làng quê tha thiết. Nhưng có lẽ thành công hơn cả là nhà văn…. Với nhân vật……..

8. Chúng ta đã gặp không ít những số phận người phụ nữ bi thương trong các tác phẩm văn học Việt Nam, đó là một nàng Vũ Nương oan khuất, một nàng Kiều bi kịch, một Chị Dậu tủi hờn... Nhưng khi tiếp cận với dòng văn học cách mạng, vẫn những người phụ nữ ngày xưa ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ đứng dậy làm chủ đời mình. Một trong những nhân vật văn học nữ tiêu biêu biểu là nhân vật…. của nhà văn/ nhà thơ…..

Note: Cái này áp dụng cho Truyện Kiều, Chiếc Thuyền Ngoài Xa, Vợ Chồng A-phủ….

9. Trong vô số những nạn nhân của xã hội phong kiến có một tầng lớp mà hết thảy các nhà văn nhân đạo đều đau sót trân trọng và tập chung viết về họ đó là người phụ nữ. trong số những tác phẩm viết về đề tài này nổi bật nhất phảI kể đến tác phẩm….

10. Khi “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố và “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan ra đời, tôi chắc ít ai nghĩ rằng, thân phận người nông dân dưới ách đế quốc phong kiến lại có thể có một nỗi khổ nào hơn những nỗi khổ của chị Dậu, anh Pha. Nhưng khi ……..(tên nhân vật) bước ra từ những trang sách của nhà văn…… , thì người ta mới nhận ra rằng đây là hiện thân đầy đủ những gì gọi là khốn khổ, tủi nhục nhất của người dân cùng ở một nước thuộc địa

Note: Áp dụng cho Chí Phèo ( Nam Cao), hay những tác phẩm viết về thân phận con người bị áp bức, bóc lột.
 
D

destiny15

- Họ và tên: Bành Dương Yến Nhi
- Tài khoản tại Hocmai.vn: destiny15
- Facebook: https://www.facebook.com/yennhi.banhduong
- Trường - Tỉnh: THPT Trần Văn Bảy - Sóc Trăng
- Trường ĐH, CĐ: ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG TP.HCM
- Điểm số từng môn thi: Toán: 7 Lý 7 Hóa 8.25.
- Ưu tiên: 1.5
- Tổng điểm: 24
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014"
----------------------------------------
- Họ và tên: Bành Dương Yến Nhi
- Tài khoản tại Hocmai.vn: destiny15
- Facebook: https://www.facebook.com/yennhi.banhduong
- Trường - Tỉnh: THPT Trần Văn Bảy - Sóc Trăng
- Trường ĐH, CĐ: Đại học Y Dược Cần Thơ
- Điểm số từng môn thi : Toán 7.75 Hóa 7.25 Sinh 8.5 Ưu tiên 1.5.
- Tổng điểm: 25
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014"
 
H

hellboyace159

- Họ và tên: ngô hữu phú
- Tài khoản tại Hocmai.vn: hellboyace159
- Facebook hoặc Yahoo hoặc Gmail: phu2345@gmail.com
- Trường - Tỉnh: THPH Phạm Văn Đồng ( Quảng Ngãi )
- Trường ĐH, CĐ: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
- Tổng điểm: 19,5 ( +kv )
- Lời nhắn cho "sĩ tử 2014": Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm học tập tại Hocmai.vn cho các em học sinh thi ĐH, CĐ năm 2014

Mình Rất vui khi được tin đậu đại học,,,Cám ơn các thầy cô ở hocmai và trung tâm học mãi đã tạo ra một môi trường tốt cho em học tập ạ,,Đặc biệt em cám ơn thầy Vũ Khắc Ngọc và thầy Trần Viết Kính đã đồng hành cùng em qua 2 năm học,,hi
 
Top Bottom