Các bậc phụ huynh và ngừoi lớn nghĩ gì khi con em mình gần đây không còn nét thùy mị duyên dáng và cư xử có tư cách đạo đức đối với bạn học ? phải chăng gần đây con người ăn phải nhiều loại thức ăn biến đổi gen do con vật ăn cám cò mà chưa phẩn hủy hết,truyền trục tiếp đến ngừoi,gây cho tâm tính của con người nóng giận lên nhiều và sinh ra tệ nạn đánh bạn không tiếc tay này ?
Không những một trường lên tiếng cảnh bảo,còn cáv trường khác ,các bạn bị đánh cũng nhiều ,có ai dám đi từng trường mà điều tra chi tiết được hết ngọn ngành nữa không ? nhưng đay cũng là điểm vbáo động cho một sự biến chuyển xã hội mà con em chúng ta đang phjải hứng chịu ,xã hội càng phát triển thì tư duy nghĩ về bạn như ngày xưa < lá lành đùm lá rách,bầu ơi thương lấy bí cùng . đã dần dần nhạt phai mất rồi !
Hãy cùng nhau gắng sức,xây dựng một cách sống lành mạnh ,nắm tay nhau trong môi trường hôcđừngg,kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn xã hội ,làm cho xã hội lành mạnh bởi các nam nữ học sinh học đường ,làm chủ nhân tương lai của đất nước ,chúng ta tập dần nếp sống lành mạnh mà ông cha ta đã dạy ,tien học lễ hậu học văn,học thầy chẳng tày học bạn ,để trả lại sự sống tươi vui thanh bình cho con em học sinh ngày nay !