- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk


Như một điều hiển nhiên của 1 đứa xa nhà là thèm được gặp người thân, nhất là Mẹ.
Thật sự là đã lâu lắm rồi, gần 1 năm chưa đc về nhà. Khó khăn vẫn rất nhiều, mẹ còn lo lắng nhiều, và cũng chưa yên tâm vì đứa con của mình đc.
Nên từ bây giờ hãy dành nhiều thời gian cho mẹ và gia đình hơn nhé các em...
Lâu rồi chưa thấy Mẹ cười!!!
-------------------------
Các em!!! Bao lâu rồi các em chưa thấy mẹ mình cười???
Thật sự là đã lâu lắm rồi, gần 1 năm chưa đc về nhà. Khó khăn vẫn rất nhiều, mẹ còn lo lắng nhiều, và cũng chưa yên tâm vì đứa con của mình đc.
Nên từ bây giờ hãy dành nhiều thời gian cho mẹ và gia đình hơn nhé các em...
Lâu rồi chưa thấy Mẹ cười!!!
-------------------------
Các em!!! Bao lâu rồi các em chưa thấy mẹ mình cười???