Bằng một đoạn văn hơn 10 câu theo phép lập luận Tổng-Phân-Hợp, em hãy làm sáng tỏ câu chủ đề sau: "Truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O hen-ri đã mang đến cho người đọc những rung cảm trước hành động cao thượng của cụ Bơ-men"
Cậu tham khảo các ý để hoàn thành đoạn văn ^^
- "Chiếc lá cuối cùng": Một truyện ngắn đầy ý nghĩa với mỗi độc giả.
- Cụ Bơ-men, một họa sĩ nghèo cũng ở tại căn gác xép chật hẹp ấy với hai chị em Giôn-Xi, cụ đã cố gắng đến sức lực cuối cùng để vẽ được một chiếc lá nghệ thuật, một chiếc lá mang đậm chất tình người cùng sự đẹp đẽ trong sáng tạo nghệ thuật.
- Chính chiếc lá mà cụ vẽ đã cứu sống được một mạng người, đó cũng là một họa sĩ tài giỏi như cụ. Nhưng tiếc thay, để tạo ra được kiệt tác ấy, giống như"Mạng đổi mạng" giữa ông và Giôn-xi.
- Chiếc lá ấy vừa là kiệt tác để đời của cụ Bơ-men và mang một ý nghãi đặc biệt, chỉ có Giôn-xi là hiểu rõ nhất.
- Câu chuyện cảm động về lòng yêu thương con người của những người nghệ sĩ nghèo với nhau đã làm bao con tim cùng chung nhịp đập mà xao xuyến, bồi hồi, cũng tiếc nuối cho sự ra đi của cụ Bơ-men.
- "Truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O hen-ri đã mang đến cho người đọc những rung cảm trước hành động cao thượng của cụ Bơ-men"