Tâm sự Bạn thấy sao khi bị người khác "vượt mặt"

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Chuyện là , dạo này mình thấy mình học hành càng ngày càng sa sút JFBQ00168070301A. Chắc cũng vì vậy mà ngày trước mình học khá giỏi môn toán hầu như bài khó nào mình cũng giải được . Mà bây giờ bài khó thì lúc giải lúc tịt JFBQ00170070306B, có một bạn gần đây hay lên bảng giải bài khó . Nghĩ mà nhục có bài khó không ai giải cô đều hỏi mình làm chưa nhưng mình bảo chưa thì bạn ý nói em làm được rồiJFBQ001660702027A
Hồi HK1 mình đã bị như thế đấy, kết quả cứ chúi đầu xuống :Rabbit24, thua hẳn bạn bè, nhưng mình cảm thấy không buồn lắm mà lấy đó làm mục tiêu, phải đứng đầu lớp, khối; mình đã tạo ra các thói quen tốt để học bài :D chăm chỉ hơn nữa, và giờ đây mình có thể nói là điểm số vượt lên khá caoJFBQ00137070104B, bởi vậy, khi kết quả không được như ý thì bạn cũng đừng buồn vì buồn cũng chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi, bạn phải cố gắng hơn nữa,.... Mình mong HK2 này bạn sẽ có kết quả như ý muốn :Chuothong10
 

Một người bạn tốt

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng một 2019
61
32
11
Hưng Yên
THCS Hùng An
Mình học là tùy theo tâm trạng, tâm trạng của mình khi học chiếm tới 95% nên mình sẽ thường để tâm trạng thoải mái trước và trong khi học. Khi học mình hay nghe nhạc (dù cho có nhiều người bảo nghe nhạc trong khi học là không tốt cho việc học nhưng với mình lại rất có tác dụng), mình hay bị ảnh hưởng tâm trạng do người khác nên việc nghe nhạc sẽ giúp mình bớt căng thẳng qua lời nói của họ. Với các môn mình không thích thì trên lớp chú ý nghe giảng để về nhà đỡ phải học để tránh áp lực, các môn mình theo thì sẽ phân phối thời gian hợp lí, vừa học vừa chơi.
Thầy cô chơi kì vậy đấy, bạn thân mà đôi khi thấy tức trong người ý. Thấy kết quả học kì 1 là chán rồi, nên học kì 2 không thể tin và sự công bằng và thực lực của mình rồi không học mấy, suốt ngày lên hocmai rồi fb thôi

s k
giống hệt mình luôn.........lúc đầu thì hơi buồn nhưng lâu dần cx thành quen,làm j có ai hoàn hảo đến nỗi bài nào cx giải dc, nhưng mà cx k vì thế mà nhụt chí........ngã càng đau thì càng nhớ lâu, càng phải cố gắng hơn nhưng k cần quá cố gắng vả lại bạn bè trong lớp mà cx k nhất thiết phải tranh giành thiệt hơn như vậy, cơ bản là kiến thức mà mik thu nhận dc thôi........
Theo mình ta lên bỏ lại kí ức s lưng và vượt lên cho cho bọn nó thấy rằng"thời gian q tao chỉ nhường mày thôi baby"
Không biết mọi người thế nào nhưng riêng mình, cảm giác thua cuộc khá bực mình và ức chế, dù biết Văn ko giỏi nhưng mk cứ bực khi con bn cao điểm hơn! Do thế, 3 năm qua, tổng kết TB mk cao nhất lớp, có thể nói mik hiếu thắng cũng đúng!
Thực ra tớ cũng từng như thế, trước đây tớ cũng bị vượt mặt nhiều lần rồi ( bị người khác vượt mặt thì đương nhiên là phải buồn chứ, rầu cả tháng chứ ít gì :)) nhưng sau đó tớ cố gắng lại thế là tớ lại vượt mặt tụi nó. Tớ nghĩ học chẳng quan trọng ai giỏi ai kém chỉ cần mình tiếp thu tối đa kiến thức mà thầy cô giảng là ok òi ^^
Mình từng có 1 khoảng thời gian như vậy mỗi năm, mà năm nào cũng vậy. Hoặc 1 số ngày trong tuần chẳng hạn. Mình thì không phải là giỏi nên nếu bị người khác vượt mặt cũng là bình thường thôi, MÌnh cũng không quá bất ngờ lắm! Nên thái độ vẫn bình thường như không có gì cả! Vì lúc này họ vượt thì sau mình vượt lại có gì đâu mà phải lo! quan trọng là phải biết cố gắng!
mình thì được nhất Anh hsg năm ngoái, năm nay tụt lại nhì. Cũng không quá cay cú, chỉ là hơi buồn và nghĩ rằng sẽ cố gắng hơn. Cố gắng lên bạn ơi.
mk cx thế nè
dăm ba cái chuyện vượt mặt ấy công nhận muốn phát điên lên
lúc nào cx bị thằng chả đó chửi là m chỉ bt gáy to
mà mk chỉ nêu ra ý tưởng lm bài
xog r nó nháp ra đc
r quay ra bảo mk như thế
hôm nào cx như hôm nào
bí ai chứ bị nó vượt mặt thì thiệt là nhục nhã
Hmmm theo như bài viết trên 2 bên đều chưa có thù hằn hay mâu thuẫn. Kết bạn là 1 trường hợp hoàn toàn có thể xét đến, trừ khi... như bạn nói :D
em và 2 đứa bạn thân lắm nhưng lại hay so xem ai học giỏi hơn á
Hôm nào mak nó nổi trổi hơn em là em sẽ cố gắng vào hôm sau
Cứ như vậy , thế mak 2 đứa vẫn thân lắm :3
Cảm ơn nhiều mình sẽ cố gắng và có thể mình sẽ kết bạn với bạn ấy
 
  • Like
Reactions: The key of love

Sư tử lạnh lùng

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng mười một 2017
733
207
116
Nghệ An
Không biết
Chuyện là , dạo này mình thấy mình học hành càng ngày càng sa sút JFBQ00168070301A. Chắc cũng vì vậy mà ngày trước mình học khá giỏi môn toán hầu như bài khó nào mình cũng giải được . Mà bây giờ bài khó thì lúc giải lúc tịt JFBQ00170070306B, có một bạn gần đây hay lên bảng giải bài khó . Nghĩ mà nhục có bài khó không ai giải cô đều hỏi mình làm chưa nhưng mình bảo chưa thì bạn ý nói em làm được rồiJFBQ001660702027A
Mình cũng gặp tình trạng vậy nè:>(! Cảm giác nhục lắm bạn biết không? Chắc bạn cũng hiểu cảm giác ấy chứ! 2 năm lớp 6 và 7, mình học cũng OK, kết quả các môn đứng nhất lớp, còn kết quả thi học sinh giỏi đứng thứ 2( chỉ sau 1 học sinh thi học sinh giỏi toán quốc gia). Vậy mà bây giờ, có tới 2 bạn đã vượt mình ( bài mình không làm được thì các bạn ấy làm ngọt lịm), đẩy mình xuống vị trí thứ 4, rồi thêm 1 đối thủ, 1 học sinh giỏi khác có quyết tâm vượt mình và hiện tại đang hơn mình rất nhiều!:>(
Còn bạn học sinh thi học sinh giỏi toán quốc gia ấy thì vẫn giữ vững phong độ, thậm chí còn học rộng hiểu sâu hơn rất nhiều! Mình bây giờ đã xuống hạng bét trong đội học sinh giỏi toán rồi! Huhu...! Nhục quá! Không biết làm sao để học tốt được đây!:>(
 
Top Bottom