Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào các bạn !
Mình học xa nhà được hai năm rồi, và năm nay là năm cuối. vì thế mà mk ở trọ và ở chung vs một người bạn từng học chung cấp hai . thực sự năm lớp 10 hai tụi mk cũng không có vấn đề gì lắm mà ngược lại còn khá là thân! Lên 11 thì có vẻ nhạt dần và ít thân thiết hơn , chỉ nói chuyện qua lại bình thường. Nhưng đến năm nay thì có lẽ vấn đề đã nghiệm trọng hơn rồi )
Mk cũng không biết vấn đề là gì, cũng có thể là do mk,hoặc do một nguyên nhân nào đó. Mk thì không dám nói với ai, kể cả bố mẹ, cũng có người khuyên mk nên nõi thẳng vấn đề vs bạn ấy. Nhưng thực sự cũng không dễ dàng gì, khi mọi chuyện đã đi quá xa thì nõi chuyện chỉ là cái cớ để đẩy vấn đề lên cao trào , đơn giản vì không muốn cùng sống chung vs nhau nữa.
Lần trước về nhà, mk cũng có định xin mẹ ở ký túc của trường xem sao, nhưng nghĩ lại thấy giờ nhà mk đang vất quá, hai chị em thì đều học cấp ba, lại còn mỗi người ở trọ một nới, trọ em mk gần nhà hơn trọ mk ( trọ mk cách nhà 50km), bố mẹ cũng đau đầu về tiền bạc, các thứ. Với lại mk cũng tính thử nếu vào kí túc thì chắc ở chung cũng đông, mk lại không đi học thêm chỉ học online nên chắc xích mích xảy ra là điều không tránh khỏi.
Thành ra bây giờ mk ở lại tọ thì cũng không thoải mái, còn ở kí túc thì khá phức tạp
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mk để đọc bài viết này, rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý từ các ban ! Cảm ơn rất nhiều!
Mình học xa nhà được hai năm rồi, và năm nay là năm cuối. vì thế mà mk ở trọ và ở chung vs một người bạn từng học chung cấp hai . thực sự năm lớp 10 hai tụi mk cũng không có vấn đề gì lắm mà ngược lại còn khá là thân! Lên 11 thì có vẻ nhạt dần và ít thân thiết hơn , chỉ nói chuyện qua lại bình thường. Nhưng đến năm nay thì có lẽ vấn đề đã nghiệm trọng hơn rồi )
Mk cũng không biết vấn đề là gì, cũng có thể là do mk,hoặc do một nguyên nhân nào đó. Mk thì không dám nói với ai, kể cả bố mẹ, cũng có người khuyên mk nên nõi thẳng vấn đề vs bạn ấy. Nhưng thực sự cũng không dễ dàng gì, khi mọi chuyện đã đi quá xa thì nõi chuyện chỉ là cái cớ để đẩy vấn đề lên cao trào , đơn giản vì không muốn cùng sống chung vs nhau nữa.
Lần trước về nhà, mk cũng có định xin mẹ ở ký túc của trường xem sao, nhưng nghĩ lại thấy giờ nhà mk đang vất quá, hai chị em thì đều học cấp ba, lại còn mỗi người ở trọ một nới, trọ em mk gần nhà hơn trọ mk ( trọ mk cách nhà 50km), bố mẹ cũng đau đầu về tiền bạc, các thứ. Với lại mk cũng tính thử nếu vào kí túc thì chắc ở chung cũng đông, mk lại không đi học thêm chỉ học online nên chắc xích mích xảy ra là điều không tránh khỏi.
Thành ra bây giờ mk ở lại tọ thì cũng không thoải mái, còn ở kí túc thì khá phức tạp
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mk để đọc bài viết này, rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý từ các ban ! Cảm ơn rất nhiều!
Last edited by a moderator: