~ Bạn Mạng ~

V

vy000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vào năm học mới, nó chuyển nhà , chuyển trường , chuyển vô phía Nam tổ quốc sống với dì . Nó xa mẹ , xa gia đình , xa những đứa bạn thân thiết với nó , xa con em nuôi mới ở cùng nó có 1 năm .

Tới trường mới , lớp mới , nơi đây không được nhưng những gì nó tưởng tượng , nó trở nên khép kín , không nói chuyện với ai ,không kết thân với ai .Hàng ngày ,sáng nó bắt xe đến trường , chỉ có học và học , tầm trưa chiều ,nó lại bắt xe về nhà , cặm cụi dọn dẹp , học xong lại đi ngủ . Dì nó đi làm xa , cả tuần mới về có một ,hai lần , cũng không quan tâm đến nó được nhiều . Nó cô đơn ,nhưng chả biết nói với ai .

Rồi ngày nọ ,nó biết đến một thế giới vô cùng kì điệu , nơi đó mọi người gặp nhau ,trò chuyện vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau những vấn đề khó khăn , ai cũng cởi mở , ai cũng vui vẻ , và , nó gia nhập cái thế giới ấy - mạng internet .


Từ khi vào đó ,nó vui hẳn lên , trên ấy , nó năng nổ , hoạt bát , quen biết bao nhiêu bạn bè , toàn là người tốt không cơ .
Trong số đó, người nó thân nhất là chị .
Lần đầu tiên gặp,nó không có ấn tượng gì nhiều về chị ,nhưng càng gặp,càng nc,nó càng thấy mến,thấy quý chị . Không biét chị như thế nào , nhưng nó cảm nhận rõ , chị rất đáng yêu , chân thật ,tốt bụng , thỉnh thoảng hay chán đời , nhưng mấy hôm sau lại cười hớn hở.

Chị em nó ngày càng thân , nc nhiều hơn , rồi nhắn tin , gọi điện , có hôm tâm sự tới tân khuya . Nó chỉ tiếc chị ở xa quá ,nếu không nó đã đến tìm chị rồi , chị như chị ruột của nó vậy .

Thế rồi ,một ngày nọ , nó biết mình có thể không sống lâu hơn được nữa , nó khóc ,khóc nhiều , sao đời nó khốn đến vậy. Những ngày đó, nó vẫn bình thường,ngoài người thân ra ,chả còn ai biết cả , vẫn đi học ,vẫn lên mạng ,tìm và tâm sự với chị . Nhưng mỗi lần gặp chị,không hiểu sao nó muốn tránh chị, tránh thật xa chị, nó không muốn chị tiếp tục gặp nó ,vì chẳng bao lâu nữa,nó không còn gặp chị . Tự nhiên nó bỏ đi , nó không muốn chị buồn .
Ấy thế rồi nó cũng không làm được , nó lại tìm chị , lấy cớ này nọ rồi nc bình thường . Nó muốn từ bỏ , nó biết tiếp tục thế này sẽ không tốt , và nó quyết tâm , lần này nó sẽ bỏ chị .
Quyết tâm nào rồi cũng làm được , nó nói không muốn gặp chị nữa , nó thấy chán chị rồi . Chị không phản đối , cũng không hỏi vì sao , chỉ "ukm" một câu ,vì chị hiểu nó mà ^^!

Rồi nó tâm sự với chị lần cuối , nó không ngờ ngày nó xa chi đến nhanh như vậy . Lúc chào chị , nó không chào theo kiểu đặc biệt nó với chị vẫn hay dùng , không phải là số 0 , lần này chỉ là g9 ,câu g9 đó, nó muốn chị hiểu có nghĩa là nó không muốn gặp chị nữa thiệt rồi.

Nó đã làm được , bây giờ nó không còn gì phải lo nữa, nó chỉ tiếc chưa gặp chị lần nào . Nhưng nó thấy vui , ai nghĩ thế nào thì nghĩ ,nhưng nó thấy tình bạn trên mạng cũng chẳng thua gì đời thật , nó cười , nó tin ở hiền gặp lành ,rồi nó sẽ vượt qua được . Ngày nó về ,nó sẽ lại lên mạng , gọi :"Chị ^^! Em đây ^^ "



~ ^^ ~​


Kaka , chị thấy e không? ^^
 
C

clover141

Em pjt k vy. Lần đầu tjên c khók vì 1 ngườj xa lạ quen trên mạng. C khóc. C thấy mjh thật nhỏ nhoj và jch kỉ. Lờj tâm sự của e khjến c khóc. C k khók cho mjh, c khók cho e, cho kk, cho những ngày tháng quen pjt nhau. Hôm nay lúk e kể c nghe thật sự c rất pùn. Lúc đó đang vào hox nên c off, lúk lên thj e đã khoá face rùj. C k kip nój lờj tạm bjệt và xjn lỗj e. C xjn lỗj e nhju lắm. .. C... C k pjt ns j nữa. C hj vọng e sẽ vượt wa. C va kk hju va rất thươg e... Good luck!

Chú ý : Không viết chữ teen ạ :) . Thân !~> lọlem
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Cứ yên tâm về c ^^
Và nhớ
Đừng buồn, đừng khóc, đừng tự kỷ, đừng thức khuya nhiều nha
Em sẽ trở lại
Chị chờ em ^^
Zô zô ^^
 
Top Bottom