bàn luận về tình yêu của Chí phèo-Thị nở

T

tranquang

@yenngocthu: Em có thể viết lại cái kết truyện ngắn "Chí Phèo" theo cách của em không?

Nếu có thể thì biết đâu, mọi người đồng ý và ủng hộ những quan điểm của em!

Giống như một hình thức mới của văn học bây giờ: VĂN HỌC MỞ.

@All: Mọi người cũng thử sức mình xem sao. Và hơn hết là mong muốn nhân vật mình yêu thích được sống theo cách nghĩ của mình!

Chào thân ái và quyết thắng!
 
P

pla1992

theo mình thì nên để Chí Phèo gặp thị Nở bởi vì chính vì tình yêu với Thị Nở mà Chí Phèo đã thức tỉnh sau bao năm say xỉn, bao ước mơ xưa kia của Chí đã hồi sinh, ngọn lủa lương thiện lại bùng cháy, cũng nhờ vậy mà cái chết của Chí Phèo có ý nghĩa hơn.Cái chết của Chí có thể coi là hành động lấy máu rửa thù, cái chết là chi tiết mang đậm bi kịch của Chí, trước kia Chí phải xẻo cả nhân hình nhân tính để bấu lấy chiếc cọc của cuộc sống nhưng giờ đâykhi đã giết được Bá Kiến , khi đã lấy lại sự sống thì Chí lại phải chết, nhưng bù lại cái chết của Chí lại là sự mở đầu của sự sống, đó là khi Chí kết thúc cuộc đời thú vật của mình với bao tội ác để trở về với kiếp người dù có phải đổi cả tính mạng.
 
P

pla1992

bàn luận về tình yêu của Chí Phèo- thị Nở

theo mình thì nên để Chí Phèo gặp thị Nở bởi vì chính vì tình yêu với Thị Nở mà Chí Phèo đã thức tỉnh sau bao năm say xỉn, bao ước mơ xưa kia của Chí đã hồi sinh, ngọn lủa lương thiện lại bùng cháy, cũng nhờ vậy mà cái chết của Chí Phèo có ý nghĩa hơn.Cái chết của Chí có thể coi là hành động lấy máu rửa thù, cái chết là chi tiết mang đậm bi kịch của Chí, trước kia Chí phải xẻo cả nhân hình nhân tính để bấu lấy chiếc cọc của cuộc sống nhưng giờ đâykhi đã giết được Bá Kiến , khi đã lấy lại sự sống thì Chí lại phải chết, nhưng bù lại cái chết của Chí lại là sự mở đầu của sự sống, đó là khi Chí kết thúc cuộc đời thú vật của mình với bao tội ác để trở về với kiếp người dù có phải đổi cả tính mạn
 
C

cadao

Có thể nói rằng, chính Thị Nở là tấn bi kịch của cuộc đời Chí Phèo, như bạn đã đề cập: Thị Nở là người mang đến cho Chí hạnh phúc nhỏ nhoi, chính thị đã thắp lên trong Chí ngọn lửa khao khát được sống nhưng cũng chính người đàn bà- người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn âý là người dập tắt ánh sáng nhỏ nhoi le lói cuộc đời một con người tha hóa- Chí Phèo. Rõ ràng Nam Cao cho đôi lứa ấy gặp nhau là hoàn toàn có chủ đích, làm cho tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm hay hơn nhiều:Nam Cao xây dựng nhân vật thị Nở như thế nhằm để phê phán cái xã hội phong kiến thối nát trước cmt8,xã hội đương thời ấy đã cướp mất mọi quyền lợi của con người, kể cả quỳên đc sống và mưu cầu hạnh phúc.Đến người đàn bà tận cùng, xấu xí nhất cái làng Vũ Đại mà Chí Phẻo cũng không mơ ước tới.
Cuộc đời một con người có gì bất hạnh hơn khi trong ánh mắt mọi người mình chỉ là một con quỷ, ai ai cũng xa lánh, ghét bỏ.Nhưng thị Nở thì lại khác, ít ra thị còn có lương tâm của một con người, ít ra vẫn còn biết thương , biết lo lắng dù chăng đó chỉ là một thứ tình cảm thương hại. Thật đáng quý biết bao khi tình thương bé nhỏ tưởng chừng như giản đơn ấy lại đc Chí trân trọng và có sức mạnh làm thay đổi cả bản chất của một con người.
Vậy cứ thử nghĩ mà xem nếu cuộc đời Chí không có sự xuất hiện của người đàn bà dở hơi ấy, liệu có Chí có biết khao khát đc làm người là hạnh phúc đến dường nào. Xin hãy thôi lên án thị Nở mà hãy nhìn vào cái chết của Chí Phèo để nhận ra rằng đó là lối thoát duy nhất của Chí ở xã hội lúc bấy giờ và biết đâu trong cõi chết Chí đã hoàn lương thì sao???
 
X

xilaxilo

2 còn ng ở cái đáy tận cùng của xã hội vẫn tìm dc chút vui thú

nể phục

chút niềm vui trong sự ghẻ lạnh của ng #

niềm vui trong hc vật chất thiếu hụt
 
B

buocchannhonhoi

Chí-Nở cùng với Nam Cao đã làm nên một kiệt tác cho một thời đại,ai đã đọc qua thì chắc chắn không thể nào quên.Ai, ai sẽ thay đổi được số phận của 2 con người cùng khổ bị nhồi nhét dưới đáy xã hội thối nát ấy?.Tuy nhiên,chúng ta vẫn mong những nhân vật của NC được sống là người đúng nghĩa với chữ "người".Nếu cho NC viết lại,liệu NC có thay đổi chăng?Nếu là chúng ta,hẳn chúng ta sẽ cho Chí và Nở sống một cuộc sống tốt hơn,nhưng tác giả _NC sẽ không thay đổi ,tôi biết ông đã khóc cho nhân vật của mình khi từng nhân vật được chính ông cho kết thúc cuôc đời,nhưing liệu không có những tên gàn dở như Chí,Nở thì ta có nhận thức được cái xã hội thối nát ấy không?Đọc truyện Nam Cao,để khóc cùng NC,hận cùng NC và có một tấm lòng như Nam Cao.
 
K

ke0_ng0t

theo tớ, thì tớ mong Chí Phèo vẫn sẽ gặp Thị Nở..và rồi, 2 người có thể nên đôi nên lứa...Bá Kiến rồi cũg sẽ bị trừng trị..Túm lại là theo motip ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác :) đọc nhìu truyện cổ tích quá :">....Tớ đã khóc khi đọc, học và xem phim Chí Phèo ở trên lớp...Con người ko có tội...Hoàn cảnh, xã hội làm con người trở nên nt. Nói rằg Chí Phèo bị Bá Kiến làm cho trở nên lưu manh tha hoá..Nhưng cũng thử hỏi, điều j` đã làm cho Bá Kiến trở nên độc ác như thế???...Nghĩ thử nhá -^^-
Mà Cp và TN ko đến đc vs nhau 1 phần là do bà cô. Thử tưởg tượg nếu bà cô thị Nở sẽ làm bà lẽ thứ 4 hay 5 j` đó of Bá Kiến để CP vàT n thàh đôi nhỉ? :)) ko dám nghĩ nữa....ha ha ha....
 
N

nangtrongmua_nho



Mình nghĩ dù sao thì sự gặp gỡ của CP và TN vẫn là một điều đặc sắc trong tác phẩm cũng như tư tưởng của nhà văn. Nó mang nhiều ý nghĩa nhân sinh cao cả và còn có ý nghĩa thắt nút và cởi nút ch tác phẩm, tạo nên những bước ngoặt giá trị. Còn nếu chỉ suy nghĩ rằng nó làm chho cái chết của CP đến sớm hơn thì có phần không hợp lý so với cốt truyện và dụng ý của NC. Trong hoàn cảnh bấy giờ với những bi kịch oan trái CP đã phải gánh chịu cũng như những sự thức tỉnh của nhân vật đã có thì phải chăng cái chết là một sự giải thoát, một sự khẳng định mạnh mẽ của bản chất Người trong CP, bản thân nhân vật không hề nuối tiếc cho một sự đánh đổi có phần ghê sợ này thì tại sao lại nghĩ răng tình yêu với TN là nguyên nhân đẩy C tới cái chết. Có lẽ ta nên nghi đó là một động lực giúp C thực sự đến được với cuộc sống một con người và giúp nhân vật giải thoát.
Hơn nữa, dù cái chết có đến nhanh hơn thì chẳng phải C cũng đã được sống thực sự một lần... " Dù một phút huy hoàng rồi chợt tắ - Hơn buồn le lói suốt trăm năm!". Chăng phải CP đã " huy hoàng" ngay trong giây phút của cái chết!!!
 
H

happy.swan

Tình yêu của hai con người được coi là tận đáy của xã hội lại là tình yêu đẹp nhất. Chí không có xấu xa nhưng do xã hội phong kiến dày xá, chà đạp nên mới thành người thừa của xã hội. Trong khi đo, Thị Nở được coi là kẻ điên điên dở dở nhất của xã hội lại là người sống tình cảm và chân thật nhất. Tình yêu của hai người đến với nhau thật tự nhiên như chính bản năng và tâm hồn họ. Ai cũng nghĩ và chà đạp họ nên họ mới như vậy nhưng tâm hồn của họ lại rất sáng trong không có những mưu mô toan tính.
 
Top Bottom