Tâm sự Bạn có phải người ít nói?

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
mình nói rất nhiều đôi khi khiến họ ghét nhưng đôi khi mình ít nói họ bảo mình lạnh lùng
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
mình nói rất nhiều đôi khi khiến họ ghét nhưng đôi khi mình ít nói họ bảo mình lạnh lùng
Có lúc mình ít nói thì bọn bạn bảo là ít nói
có lúc nói hơi nhiều hơn bình thường một chút thì nó bảo "Sao nay m nói nhiều thế?"
Chả biết phải sao nữa
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Có lúc mình ít nói thì bọn bạn bảo là ít nói
có lúc nói hơi nhiều hơn bình thường một chút thì nó bảo "Sao nay m nói nhiều thế?"
Chả biết phải sao nữa
mình là đứa sống khá khép kín không thích giao tiếp bên ngoài. chỉ có vài người là mình kể chuyện của mình cho nghe thôi.
Những đứa nào mới quen mình sẽ rất ít nói mọi người bảo mình lạnh lùng. nhưng quen rồi thì khác
mình còn không biết mình theo hướng nội hay hướng ngoại luôn
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
mình là đứa sống khá khép kín không thích giao tiếp bên ngoài. chỉ có vài người là mình kể chuyện của mình cho nghe thôi.
Những đứa nào mới quen mình sẽ rất ít nói mọi người bảo mình lạnh lùng. nhưng quen rồi thì khác
mình còn không biết mình theo hướng nội hay hướng ngoại luôn
Giống mình quá vậy
Chỉ nói nhiều với những đứa thân thôi
chứ những đứa khác thì nói ít cực luôn,chúng nó cứ bảo là vô cảm với cả hiền
nhưng sự thật là đâu có phải như vậy,
những đứa thân thì mình nói khá nhiều, nhiều lúc không biết là nói về vấn đề gì luôn
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Giống mình quá vậy
Chỉ nói nhiều với những đứa thân thôi
chứ những đứa khác thì nói ít cực luôn,chúng nó cứ bảo là vô cảm với cả hiền
nhưng sự thật là đâu có phải như vậy,
những đứa thân thì mình nói khá nhiều, nhiều lúc không biết là nói về vấn đề gì luôn
mình cũng vậy
hỏi ai quen mình trên diễn đàn hay fb mọi người đều nói thế
chỉ có vài người là gặp đã khá thân vì giống mình còn lại thì mình hay ngại
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

elisabeth.2507

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
536
582
156
22
Nghệ An
THPT DC2
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
heheh mk 8/8 nì.
nhiều khi chả có chuyện j để ns, nghĩ vắt óc, lục tung cấy đầu cx ko tìm thấy chuyện chi mà ns. toàn bị bảo là : mi bị chi mà mặt cứ sầm sầm rk mi?.....v.v.
rồi toàn bị bảo là chậm mồm chậm miệng. chời ơi có cái mồm thôi cx bắt nhanh nx chời.
ng ta ns im lặng là vàng mà mấy má. tui im lặng cho mấy má có vàng đó. hichic;)
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Tiênhiuhiu

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
1
0
1
23
Long An
THCS VL
Ít nói quá cũng bị kêu là chảnh chó đó, họ sẽ nói mình làm lơ họ, nhạt, nói mình tự kỉ :((((
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
7\8 nè
Nhiều lúc bạn gọi mà không muốn trả lời thành ra bạn bè nghĩ mình này nọ, rõ khổ
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Bản thân mình không phải là người ít nói, tính ra mình nói như giặc vậy :D. Mình hiểu được tâm trạng của người ít nói, không phải họ không muốn nói mà đó là thói quen rồi. Thói quen đó được duy trì rồi bạn lười mở miệng rồi bạn sẽ không có nhiều bạn, như thế những người bạn mới sẽ nghĩ bạn ít nói nên mới ít bạn như thế. Mình nghĩ cũng không nên nói nhiều đâu, nói nhiều cũng khổ lắm, hay bị người ta chửi là vô duyên, nhiều chuyện này nọ. Mỗi con người chỉ cần sống tốt là được rồi! :)
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Nguyệt Ngân

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2019
3
2
21
Thái Nguyên
Chu Văn An
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Giống hệt tui này =">. Thật sự, lúc nói với bạn thân, với người thân tui bắn nhiều lắm luôn, nhưng với đám cùng lớp chẳng hạn thì chả biết nên nói gì vì chủ đề không hợp, mà mình nói bọn nó cũng có thèm để ý đâu, lâu dần tui cũng lười nói, cần gì đập đập chỉ chỉ bọn nó tự hiểu. Thấy người ta nhíu mày hay hình như không thích là tui nín luôn không xổ gì được. Về nhà thì tui ít khi ra khỏi nhà (cũng tại lười nữa), gặp hàng xóm ngại không dám chào hoặc chào bé xíu, bác cạnh nhà tui còn bảo mẹ tui là hình như tui ghét bác mà gặp không thèm chào, khổ nỗi tui không biết giải thích kiểu gì. Trong lớp toàn bị nói chảnh, trầm tính, có lúc còn làm ai đó giật mình vì tui tới lui lặng lẽ như một bóng ma, họp phụ huynh cô nhắc mẹ là tui ít nói quá, ngoài con bạn thân chả thấy nói chuyện với ai. Kỹ năng của tui là nói chuyện mà cô không phát hiện ra, thật ra vào giờ tui vẫn hay bắn pằng pằng với hai thằng cùng bàn mà :v
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
em chỉ có 1/8 ( cái thứ 4 là do em hay đi học thêm thôi )
Người ta còn bảo em nói quá nhìu cơ , vừa gặp là em nói chuyện được liền , chẳng quan tâm gì hết , từ lạ phút chốc thành quen , :meohong15
 
Top Bottom