Tâm sự Bạn có phải người ít nói?

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
 

Lê Lan Hương

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười một 2017
71
74
69
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Ui chế cũng 8/8 nè
công nhận chuẩn
chúng nó cứ nói mình chảnh hiuhiu
mà có thân quái đâu mà nói
 

HuyHuy__BFF

Banned
Banned
23 Tháng mười hai 2017
778
1,294
214
Hà Tĩnh
HOCMAI Forum
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Em 3/8 nè :D
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Asuna Yuuki

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
23 Tháng hai 2017
3,131
7,551
799
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Em 6/8 xD
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Mi Mục Như Họa

Học sinh
Thành viên
5 Tháng hai 2018
116
134
41
Nghệ An
THPT YTII
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Theo mình nghĩ, ít nói là 1 đức tính tốt, đặc biệt là con gái
Nó là 1 yếu tố khiến bạn trở nên cuốn hút và khác biệt với nhiều người khác ^ ^
Với lại... nói nhiều không bằng nói chất, mình ít nói nhueng lâu lâu nổ câu nào chất và có muối cấu đó thì con hoen là nói nhiều nói liên thoắng
Có lẽ tinhd mình hơi nam hóa chút, nên thích rất thích con gái dịu dàng ít nói. Con gái nói nhiều nói dai phiền vô cùng ^ ^, nói nhiều hóa nói dai ế
Cách để bạn ít nói nhưng vẫn khiến cho ngta có cảm giác thoải mái và không bị kêu chảnh đó là... hãy luôn mỉm cười :D
Chuyện chào hỏi thì phải đương nhiên vì nó là lễ phép
Có thể mình không có gì thú vị để nói nhưng mình lắng nghe, cười nhẹ nhàng, thấy ai có việc thì chạy lại giúp đỡ và tuyệt đối...không rảnh
Khi bạn luôn mang 1 bộ mặt quá ư... căng thẳng, khép mk hay quá rảnh, thì ngta mới ko thích
Chứ ít nói nhg thân thiện hay giúp đỡ....họ sẽ xem bạn là 1 cô gái bình yên
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Theo mình nghĩ, ít nói là 1 đức tính tốt, đặc biệt là con gái
Nó là 1 yếu tố khiến bạn trở nên cuốn hút và khác biệt với nhiều người khác ^ ^
Với lại... nói nhiều không bằng nói chất, mình ít nói nhueng lâu lâu nổ câu nào chất và có muối cấu đó thì con hoen là nói nhiều nói liên thoắng
Có lẽ tinhd mình hơi nam hóa chút, nên thích rất thích con gái dịu dàng ít nói. Con gái nói nhiều nói dai phiền vô cùng ^ ^, nói nhiều hóa nói dai ế
Cách để bạn ít nói nhưng vẫn khiến cho ngta có cảm giác thoải mái và không bị kêu chảnh đó là... hãy luôn mỉm cười :D
Chuyện chào hỏi thì phải đương nhiên vì nó là lễ phép
Có thể mình không có gì thú vị để nói nhưng mình lắng nghe, cười nhẹ nhàng, thấy ai có việc thì chạy lại giúp đỡ và tuyệt đối...không rảnh
Khi bạn luôn mang 1 bộ mặt quá ư... căng thẳng, khép mk hay quá rảnh, thì ngta mới ko thích
Chứ ít nói nhg thân thiện hay giúp đỡ....họ sẽ xem bạn là 1 cô gái bình yên
Theo mình tự thấy là mình cũng hay giúp đỡ người khác
nhưng có khi nào như vậy lại bị coi là giả tạo? Kiểu như bọn nó cứ nghĩ mình giả vờ ít nói vậy để tỏ vẻ tốt đẹp này nọ ấy
 
  • Like
Reactions: Mi Mục Như Họa

Lê Lan Hương

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười một 2017
71
74
69
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
Theo mình nghĩ, ít nói là 1 đức tính tốt, đặc biệt là con gái
Nó là 1 yếu tố khiến bạn trở nên cuốn hút và khác biệt với nhiều người khác ^ ^
Với lại... nói nhiều không bằng nói chất, mình ít nói nhueng lâu lâu nổ câu nào chất và có muối cấu đó thì con hoen là nói nhiều nói liên thoắng
Có lẽ tinhd mình hơi nam hóa chút, nên thích rất thích con gái dịu dàng ít nói. Con gái nói nhiều nói dai phiền vô cùng ^ ^, nói nhiều hóa nói dai ế
Cách để bạn ít nói nhưng vẫn khiến cho ngta có cảm giác thoải mái và không bị kêu chảnh đó là... hãy luôn mỉm cười :D
Chuyện chào hỏi thì phải đương nhiên vì nó là lễ phép
Có thể mình không có gì thú vị để nói nhưng mình lắng nghe, cười nhẹ nhàng, thấy ai có việc thì chạy lại giúp đỡ và tuyệt đối...không rảnh
Khi bạn luôn mang 1 bộ mặt quá ư... căng thẳng, khép mk hay quá rảnh, thì ngta mới ko thích
Chứ ít nói nhg thân thiện hay giúp đỡ....họ sẽ xem bạn là 1 cô gái bình yên
Bạn nói rất đúng "Nó là 1 yếu tố khiến bạn trở nên cuốn hút và khác biệt với nhiều người khác"
ít nói là những người rất khác biệt, tạo đc dấu ấn riêng
 

Mi Mục Như Họa

Học sinh
Thành viên
5 Tháng hai 2018
116
134
41
Nghệ An
THPT YTII
Theo mình tự thấy là mình cũng hay giúp đỡ người khác
nhưng có khi nào như vậy lại bị coi là giả tạo? Kiểu như bọn nó cứ nghĩ mình giả vờ ít nói vậy để tỏ vẻ tốt đẹp này nọ ấy
Theo mình nghĩ...
Bạn không nên nghi ngờ lòng tốt của mình
Ví dụ nhé... Bạn giúp 1 người ăn mày chẳng hạn, nhưng sau đó bạn nhận ra ông ta là 1 kẻ lừa đảo, bạn hối hận và tiếc nuối vì mình giúp sai người
Thật ra, bản chất của giúp đỡ đều giống nhau dù kết quả ntn
Khi mình muốn giúp ai đó, sự lương thiện xuất phát từ tâm, và mình không nên nghi ngờ hay hối hận về nó. Vì cho thì không yêu cầu sẽ nhận lại. Vậy nên người ta nghi ngờ và nói bạn ra sao hay người được giúp đỡ vô ơn ^ ^ thì là lỗi của họ, không phải của bạn
Bạn làm đúng và vui vì mình tốt đẹp hơn nhiều người
Tuy nhiên không phải ai cũng dễ vượt qua được cú đau của chuyện lỡ giúp mà bị phản lại, chuyện bơ đi mà sống luôn cần 1 thời gian rất dài để làm được.
Vậy thì hãy nghĩ thật kĩ trước khi giúp đỡ và nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của bạn: Giúp vì muốn họ tốt đẹp, giúp để luôn tích đức và luôn đẹp trong mắt m,n
Mk nghĩ ở miền Bắc và trung người lớn khá khó tính. Khi con trẻ không biết giúp đỡ thì họ nghiễm nhiên xem bạn trẻ đó ko có cha mẹ dạy dỗ.
Đó là sự thật. Chị họ mình là 1 hot girl, yêu 1 anh người bắc rất đẹp và giàu nhưng vì để móng tay dài lại sống ảo quen, nên đến nhà ra mắt chỉ ngồi chơi, selfish , không biết giúp đỡ và thân thiện...và sau đó bị từ hôn và nhận 1 đống đau khổ ^ ^
Vậy đấy
Lời nói dèm pha có thể chỉ trong phút chốc, xem nó như 1 món quà mà người ta tặng bạn, bạn không thích có thể ko nhận, món quà đó vẫn sẽ là của người ta ^ ^
Thanh danh là cả đời gây dựng nhưng chỉ cần hành động 1s có thể mất tất cả
Họ nói bạn giả tạo muốn show cái đẹp của mình, điều đó đúng chứ...ai cũng khuyên xấu xa đậy lại toits đẹp phơi ra mà, hay ho gì cứ xòe hết cả mặt đen mặt trắng ra keke
Mong bạn hiểu ý mk nói.
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
mình đúng 6/8
tất cả đều đúng chỉ trừ có
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm
thì k đúng cho lém
 

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
22
Du học sinh
Foreign Trade University
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Thế nhưng, con gái ít nói cũng có sức hút không ngờ đấy:
1. Cô gái ít nói nhìn qua sẽ thấy lạnh lùng, mà lạnh lùng là yếu tố đầu tiên gây tò mò cho người khác.
2. Luôn bình tĩnh, dù là lúc đó đang ở giữa trận cãi nhau nảy lửa.
3. Nói dài, nói dai, nói dại. Nói ít nhưng người khác hiểu nhiều, nhớ lâu mới chính là nghệ thuật đỉnh cao của ngôn từ.
4. Ít nói là do chưa nói chuyện trúng tủ thôi. Ai cũng có 1 sở thích đặc biệt mà, thử bắt đầu bằng chủ đề cô ấy thích em, chắc chắn nàng sẽ nói liến thoắng với ánh mắt say mê.
5. Nếu ngồi đối diện một cô nàng ít nói, bạn sẽ có thời gian ngắm nghía từ nụ cười đến cử chỉ, mái tóc của cô ấy.
6. Các cô gái ít nói thường chia ra làm hai mẫu hình. Thứ nhất là vô cùng mềm mỏng, dịu dàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Kiểu thứ hai là hết sức lạnh lùng, cá tính. Và cả 2 đều khiến con trai mê mẩn.
7. Rất nhiều cô nàng tuy ít nói nhưng khiến người khác phải ngạc nhiên vì tài lẻ của mình như hát rất hay, làm bánh ngon, đánh đàn, làm hoa.....
8. Những lúc có chuyện buồn, thật sự chúng ta chỉ cần một cô gái biết lắng nghe.
9. Người ta nói “cái miệng hại cái thân”. Thế nên đôi khi ít nói lại tốt cho bản thân và cho người khác.
10. Chơi cùng một cô gái ít nói khiến cho bạn trở nên tinh tế. Vì người ta không chịu nói nên bạn đành chú ý ánh mắt, bước đi hay cử chỉ để chăm lo cho cô ấy vậy.
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
19
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Thế nhưng, con gái ít nói cũng có sức hút không ngờ đấy:
1. Cô gái ít nói nhìn qua sẽ thấy lạnh lùng, mà lạnh lùng là yếu tố đầu tiên gây tò mò cho người khác.
2. Luôn bình tĩnh, dù là lúc đó đang ở giữa trận cãi nhau nảy lửa.
3. Nói dài, nói dai, nói dại. Nói ít nhưng người khác hiểu nhiều, nhớ lâu mới chính là nghệ thuật đỉnh cao của ngôn từ.
4. Ít nói là do chưa nói chuyện trúng tủ thôi. Ai cũng có 1 sở thích đặc biệt mà, thử bắt đầu bằng chủ đề cô ấy thích em, chắc chắn nàng sẽ nói liến thoắng với ánh mắt say mê.
5. Nếu ngồi đối diện một cô nàng ít nói, bạn sẽ có thời gian ngắm nghía từ nụ cười đến cử chỉ, mái tóc của cô ấy.
6. Các cô gái ít nói thường chia ra làm hai mẫu hình. Thứ nhất là vô cùng mềm mỏng, dịu dàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Kiểu thứ hai là hết sức lạnh lùng, cá tính. Và cả 2 đều khiến con trai mê mẩn.
7. Rất nhiều cô nàng tuy ít nói nhưng khiến người khác phải ngạc nhiên vì tài lẻ của mình như hát rất hay, làm bánh ngon, đánh đàn, làm hoa.....
8. Những lúc có chuyện buồn, thật sự chúng ta chỉ cần một cô gái biết lắng nghe.
9. Người ta nói “cái miệng hại cái thân”. Thế nên đôi khi ít nói lại tốt cho bản thân và cho người khác.
10. Chơi cùng một cô gái ít nói khiến cho bạn trở nên tinh tế. Vì người ta không chịu nói nên bạn đành chú ý ánh mắt, bước đi hay cử chỉ để chăm lo cho cô ấy vậy.
wow, ít nói cũng có lợi như vậy ư?
 

Anh Đăng

Mr Cặp đôi ăn ý nhất 2018
Thành viên
8 Tháng mười hai 2017
115
341
108
Hải Phòng
THPT Anhxtanh
Con gái ít nói đâu có sao đâu, tạo được sức hút à nha
có cái gì đó khác với những đứa con gái khác, nói chung là tạo ấn tượng
cả lớp có 25 đứa con gái, 24 đứa suốt ngày nói liên tục, 1 đứa ít nói
tất nhiên đứa ít nói sẽ tạo được sức hút riêng, nhất là tạo sức hút với con trai :D
Mà ít nói cũng là một lợi thế, đỡ gây họa vào thân
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
Em 2/8. Dính phải cái thứ 1 và 5
@Asuna Yuuki
 
  • Like
Reactions: Asuna Yuuki

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
đìu 0/8, chắc tui nói nhiều lắm :D:D:D
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Có ai đúng 8/8 như t không?
Sao cứ bảo t ít nói, thực ra t cũng nói nhiều đấy chứ, chẳng qua là không thân nên không nói nhiều thôi, chứ thân thì nói không ít đâu...


1. Ít nói rất khổ. Ra ngoài lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ngoài nhìn vào kêu chảnh, nhưng không thể nào chủ động nói chuyện với người lạ được.
2. Ai cũng nghĩ tui sống nội tâm, bị tự kỷ. Mà thực ra trong đầu tui chả có chuyện gì để nói cả. Cứ thân với tui đi, tự nhiên tui thành đứa lắm mồm à.
3. Không những không nói được mà cũng không cười được, thấy bất lực. Thấy người ta có chút thái độ là nín luôn.
4. Ấn tượng đầu với mọi người là kiêu chảnh. Hàng xóm nói ra nói vào là con bé này chỉ ru rú trong nhà không bao giờ thấy mặt. Muốn sửa muốn thay đổi nhưng có được đâu.
5. Lười mở mồm, sau thành thói quen luôn, không có chuyện gì để nói. Cái tính này gây ra rất nhiều hiểu nhầm.
6. Mấy đứa gặp tôi lần đầu đều nghĩ tôi chảnh đây này.
7. Ít nói là khi mình chào mà như không chào. Đâu đâu cũng bị nhận xét là nhỏ này lầm lì, chả bao giờ chào hỏi một câu. Đôi lúc còn thêm cả mấy suy nghĩ đáng quan ngại như bị tự kỉ nữa. Ít nói là học trong lớp, cô bảo mình là mặt lạnh như băng, thờ ơ vô cảm. Đến khi nói chuyện lại bị nhắc.
8. Nhiều người lạ thật đấy, mới gặp lần đầu đã bảo là "Cậu ít nói thật đấy".

Khổ quá, chả thân quen gì, mới gặp lần đầu đã hy vọng người ta nói nhiều, mới gặp thì làm gì có chuyện để mà nói cơ chứ.
tại sao lại có trường hợp lười mờ mồm, vậy là chị ít thở bằng mồm , thở nhiều bằng mũi. Ahaha
Em thì em nói nhiều, ra ngoài đường mà gặp ai mà làm quen được em sẽ mở lời, mà có khi em gặp người nước ngoài, dù là khả năng ngoại ngữ kém nhưng em vẫn bất chấp nói bằng tiếng anh với học *hì hì* , em cũng nội tâm và tự kỉ (hơi nhiều lần rồi) nhưng cứ có người là em như cá gặp nước chị ạ! Chị cũng nên nói nhiều đi, em thầy cái số 7 là thứ không ổn nhất đó! <3
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
tại sao lại có trường hợp lười mờ mồm, vậy là chị ít thở bằng mồm , thở nhiều bằng mũi. Ahaha
Em thì em nói nhiều, ra ngoài đường mà gặp ai mà làm quen được em sẽ mở lời, mà có khi em gặp người nước ngoài, dù là khả năng ngoại ngữ kém nhưng em vẫn bất chấp nói bằng tiếng anh với học *hì hì* , em cũng nội tâm và tự kỉ (hơi nhiều lần rồi) nhưng cứ có người là em như cá gặp nước chị ạ! Chị cũng nên nói nhiều đi, em thầy cái số 7 là thứ không ổn nhất đó! <3
Thực ra cái thứ 7 cũng không có đúng lắm :)
Chị ra đường vẫn chào, chỉ là mọi người nói là ít nói thôi, chứ không có nói "lầm lầm lì lì" :D
Còn trong lớp thì ít nói thật, nhưng không phải cô giáo nói là mặt lạnh như băng (nghe hơi nặng :D )
Cô chỉ bảo nói nhiều lên thôi
còn nhắc nhở vì nói chuyện thì chưa bị bao giờ
 
Top Bottom