Tâm sự Bạn có "kẻ thù không đội trời chung" nào chưa?

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
Theo em nghĩ, từ hồi đi học đến giờ thì "kẻ thù không đội trời chung" là "con nhà người ta". Em cũng không biết "con nhà người ta" là ai mà bố mẹ em cứ lôi nó ra để so sánh với em. Em cũng không biết giải quyết thế nào. Nhưng trong 1 cuộc nói chuyện vui với bố mẹ, em mới nói với bố mẹ là: "Bố mẹ muốn con giống như "con nhà người ta" thì con cũng muốn bố mẹ như "bố mẹ nhà người ta' lắm chứ ! Bố mẹ em chỉ nói trêu là sang nhà bố mẹ nào mà thấy ok mà ở =)) Từ bấy đến giờ đã được nửa tháng, em không thấy bố mẹ lôi cái thằng "con nhà người ta" ra nữa =))
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
Em nghĩ tất cả đều là 1 người thầy
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
từng có nhưng sau đó biết được kẻ thù chính là chính mình :)
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
Có lẽ là thích đi ngược lại với bản thân em và cãi tay đôi với em!! :D
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Vũ Nhất Thiên

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tám 2019
94
203
31
Hà Nội
THCS
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
Em có 1 kẻ thù không đội trời chung!
Nó ám ảnh cả tuổi thơ của em!
Vừa Đáng Ghét vừa Khó Ưa!
 
  • Like
Reactions: HNYN

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
Em nghĩ em là người ít bị ghét và bị nói xấu :p , không phải em nói điêu đâu, vì em rất ít nói, cuộc sống học sinh của em hiện tại chỉ xoay quanh mấy quyển sách và các cuộc thi, em cũng không đi chơi với lớp, và cũng chẳng thần tượng hay thích ai,... Cơ mà cho dù thế nào thì cũng không tránh được việc bị nói xấu @@, em từng bị một đứa nói xấu mình, không mỗi mình em đâu mà nhiều người khác nữa. Lý do thì em cũng không biết, ngay cả việc em chọn môn nào để thi chuyên mà nó cũng nói nữa @@. Nhưng lúc đi học gặp nó thì vẫn nói chuyện bình thường và em nghĩ đó là lúc nó trở thành người tốt một lúc :). Nói thì nói thế nhưng không có nghĩa đó là "kẻ thù không đội trời chung" của em đâu :D. Em cũng không quan tâm người khác nói gì về em cả. Và em nghĩ những người như thế cũng không xứng làm đối thủ với em :D, em vẫn cứ theo đuổi ước mơ của chính em là được :D.
 

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Sau khi đã xác định được "kẻ thù không đội trời chung", không biết các bạn đã xử trí như thế nào với họ nhỉ? Không biết có ai cư xử như @Răng Khểnh không nè?
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Sau khi đã xác định được "kẻ thù không đội trời chung", không biết các bạn đã xử trí như thế nào với họ nhỉ? Không biết có ai cư xử như @Răng Khểnh không nè?
Em chả thèm quan tâm nó chị ạ!
---
Thật ra có 1 thằng cùng lớp, nó trai thẳng á, nó trêu em suốt luôn. Nó cáu gắt với em, bắt nạt em , nghịch mấy trò quái dị , rồi phát ngôn bậy bạ, em nghĩ nó là "kẻ thù không đội trời chung" với em. Nhưng thi thoảng em lại được những hành động ân cần từ nó, em lại thấy mát lòng, không biết sao nữa chị ạ
 

Kurry_Châu

Học sinh
Thành viên
26 Tháng sáu 2019
118
111
46
Quảng Nam
THCS Lê Hồng Phong
Em thì còn mông lung lắm chị á. Có lúc nó ghét có lúc nó không. Không phải 1 người đâu...cả đám chị ạ! :rolleyes: Thân em lớp trưởng. Nó ghét vì em giữ lớp kĩ quá. Mà không giữ thì lớp trôi nhu thuyền xuôi nước, cô rầy nữa. Mà giữ thì nó phàn nàn. :confused: Có một lần em làm văn được điểm cao (em chuyên văn, mà cũng không cao lắm đâu) nó ghét luôn cô văn mới vào, ghét luôn cả em. Tối về em kể cho ba mẹ, khóc quá trời ^^ Mai mọi thứ lại dịu. Em chả phân biệt được ^^ :D:D
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
kẻ khong đội trời chung với em lại là mọt bạn nữ chớ ,mà đến lớp 8 em mới biết nó là kẻ thù dù đã thành kẻ thù từ lâu lắm ròi (em cx ko bik là từ khi nào )
may mà đến giờ bọn em học khác lớp đó chớ(nhưng vẫn học them chung một người )
 

Nhật Hạ !

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2019
409
292
76
18
Quảng Nam
THCS Lê Quang Sung
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!

Để mà nói kẻ thù thì cũng không đến nỗi nhưng mà ghét nó thật.
Em chưa bao giờ đụng chạm hay chơi xấu nó mà nó cứ chơi xấu em hoài...toàn mấy chuyện gì đâu!!!
Hồi năm ngoái nó đi học thêm mà kiểu như k muốn em học, nó dấu, không cho đứa nào nói với em là nó đi học thêm (mà trc đó bọn em học chung hoài à). Đó chỉ mới là 1 chuyện thôi, còn nhiều chuyện cạnh tranh không công bằng khác nữa. Trong lớp nhìn nó cũng không ưa gì em, mà chẳng qua nó không nói ra thôi.
Thực sự em cũng k ưa nó nhưng cũng không quan tâm mấy, cũng chẳng hơi đâu đi nói này nói nọ.
 

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
Em thì đã từng có rất nhiều " kẻ thù không đợi trời chung '' , từ hồi cấp 1 đến cấp dường như năm nào em cũng gặp, em gặp kiểu người chảnh chọe, ghen tị chơi xấu người khác, kiểu người ưa bạo lực với em, hay là kiểu người đôi khi thẳng tính đến mức vô duyên nhưng sau tất cả đó đều là quá khứ, giờ em với họ đều là bạn, vì hồi đó chúng em còn nhỏ ghen tị , ưa thể hiện nhau, chưa hiểu chuyện là chuyện bình thường nhưng những chuyện đó không đến mức quá nghiêm trọng, giờ bọn em đều hiểu ra chúng ta nên tha thứ cho nhau, nên làm lành làm bạn với nhau, những lỗi lầm trước đây nên bỏ qua. Hiện tại, em cảm thấy rất vui vì có được những người bạn tốt như vậy, có người là bạn cùng lớp 9 năm trời, có người lại là " gia sư" , hay chỉ bài cho em, .. tất cả đều từng là " kẻ thù không đợi trời chung " của em, những tưởng vốn hông hề hợp nhau, ưa nhau thế mà giờ làm bạn mới hay ạ :p . Em mong mọi người hãy dang tay rộng mở và làm lành với nhau vì biết đâu những kẻ bạn tưởng không hợp ấy sau này sẽ là người hợp với bạn nhất hay sao :D.
 

hàn tuyết kì

Học sinh
Thành viên
6 Tháng chín 2019
129
78
36
Bà Rịa - Vũng Tàu
THCS thiệu chính
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
là lớp trương lớp em chị ạ
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
Kẻ thù không đội trời chung mà em đã xử lý được là Tiếng Anh nỗi lo sợ ngàn năm của em
Nhưng dạo này điểm số Tiếng Anh của em có cải thiện chút ít
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Theo em thì đó là người "hai mặt"
Em ghét nhất là loại người đó vì cái tính em nó ko thích "lời ra tiếng vào". Em cũng ko muốn bạn bè chia rẽ nhau, ko muốn người ta giận mình vô cớ, ko muốn những cái miệng "bà 8 thấy được em". Mỗi khi bị những trường hợp thế thì em cuống cuồng lên và tức tối.
Bạn em hay nói em có "máu nghệ sĩ" vì em ghét mấy người "miệng nhanh hơn não". Những em lại thích khẩu nghiệp và cà khịa :D
Em luôn ước những người hai mặt ko làm bạn với em nhưng em ko cảnh giác và em hay bị ngta nói ra nói vào vì em là người hay kết bạn mới và luôn vui vẻ với những người bạn của em. Vì thế nên những người bạn cũ của em cứ hay bị hiểu lầm là em bỏ rơi họ, em ko thích việc đó! Em nghĩ 1 người bạn tốt thì nên đón nhận những người bạn mới của người kia.
Và hớt... Đó là kẻ thù của em đấy :D
 

Thảo Nguyễn ^ ^

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2019
466
811
96
Hải Phòng
Trường THCS Nam Sơn
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
kể thù của em là người từng rất thân với em ạ
 

HNYN

Học sinh
Thành viên
26 Tháng chín 2019
104
177
46
Ninh Bình
THCS
Ghét bạn LỚP PHÓ HỌC TẬP :) đàn ông mà nói chuyện như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy :))) người khác lên bảng lm nó ngồi dưới Bình Luận :))) lúc nên bảng lm đứng đực là đấy :))))) học đâu hơn ng ta đâu mà vẫn cứ vênh vênh :))))) cả lớp Ghét :))))))) bị mấy đứa trong lớp hack Face mấy lần :))))))))) nhìn cái mặt là muốn vả cho mấy phát :)))))))) hồi lớp 6 vênh vênh khi đc vào ĐT toán :))) khinh ng khác :))) lúc lm Đề ăn trứng ngỗng liên tục :))))))))))))))))))) tóm lại có mặt KHÓ ƯA!! muốn táng cho bõ tức :))) nhưng vả nó bẩn tay =)
 

Nguyễn Xuân Trà My

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2018
226
195
51
17
Hà Nội
Trường trung học cơ sở An Thượng
Lướt một vòng diễn đàn, cuối cùng chị @Răng Khểnh cũng có được yêu cầu đầu tiên, đó là chủ đề "kẻ thù không đội trời chung" do bạn @Kha_La mong muốn được tìm hiểu.
Họ là những ai: Là đứa bạn cùng lớp, cùng khối mà chỉ hít thở thôi bạn cũng thấy ghét, là đứa em suốt ngày điệp khúc mè nheo để đòi được thứ nó mong muốn từ bạn, hay là lớn lên chút là những đồng nghiệp cùng chỗ làm, miệng thì tơn hớt, chuyên nịnh hót sếp nhưng sau lưng thì không hiểu nó sẽ đi nói xấu đến mức nào,... nói chung là nhiều lắm và ở đâu cũng có người như vậy.

Làm cách nào để đối diện với họ: Ghét quá thì coi như không khí, cảm thấy có sức lực thì hãy đối diện thật kiêu hãnh vào nhưng quan trọng là bạn phải thật sự ưu tú thì người ta mới nể phục.

Câu chuyện bên lề chị @Răng Khểnh và "kẻ thù không đội trời chung".
Thuở còn đi học, có một đứa chị ghét lắm, vì nó chảnh chọe và hay ganh ghét, đá xoáy, đá thẳng mặt cho chị xấu hổ với bạn bè.
Đấy, hồi đó trẻ con bồng bột, chỉ muốn lao vào ... cho mấy cái nhưng các bạn cản ghê quá nên không có thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng 3 năm cấp 3, bọn chị lên Đại học và không ai gặp ai nữa, bạn bè rất ít có cơ hội gặp mặt nên cũng không còn nhớ đến sự xuất hiện của "kẻ thù" trên cuộc đời này.
Cho đến một hôm, vào cuối năm nhất, chị và "kẻ thù" gặp nhau trên chuyến xe khách từ quê lên thành phố. Ơ hơ, tưởng ghét nhau lắm, ai ngờ...gặp nhau cười hớn hở rồi còn hỏi thăm nhau vài câu...

Chắc là cuộc sống trên thành phố khó khăn quá hay sao mà gặp đứa mình ghét nhưng vẫn muốn chào hỏi bởi ra ngoài mới biết, dù nó đáng ghét nhưng mà mình còn sợ người đáng sợ nhiều hơn =)))

Có mem nào gặp chuyện với "kẻ thù không đội trời chung" không? Hãy chia sẻ câu chuyện, cách xử lí và tất tần tật những thứ liên quan nhé!
Em thì có nhiều "kẻ thù ko đọi trời chung" lắm như là con bạn "tri kỉ" , môn anh, thằng bạn cùng bàn,...rất nhiều nhưng em mới chỉ gải quyết đc 1 vấn đè còn là thì vấn đề còn là thì chưa giải quyết đc:>(
 
Top Bottom