Bài viết số 3

H

hanhdungpro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ: Trong truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao, sau khi bày tỏ với vợ mình về hoàn cảnh trớ truê của Lão Hạc nhưng lại bị vợ "gạt phắt đi", nhân vật ông giáo ngậm ngùi:" Chao ôi! Đối với những người quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,... Còn những để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương...."
Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩ của nhân vật ông giáo trong đoạn trích trên.

______________________________________________________________________ _

Chú ý: đây là một bài văn nghị luận xã hội đấy nhé!
Mình nghĩ có lẽ đây là muốn nói về tính ích kỉ, có lẽ cả vô cảm nữa nhưng mà mình không biết diễn đạt nhưng thế nào. Thứ 6 tuần này là mình phải nộp rồi. Mình cần nhất là phần mở bài. Mong các bạn giúp đỡ mình. Cảm ơn các bạn nhiều!
 
Top Bottom