Văn 10 bài viết số 1

Nguyễn Lê Lệ Quỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng bảy 2018
301
218
66
20
Bình Định
THPT số 1 An Nhơn
  • Like
Reactions: Potter Harry

Lâm Minh Trúc

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tám 2018
516
725
121
Khánh Hòa
THPT Hoàng Văn Thụ
dàn ý chi tiết cho đề ghi lại cảm nghĩ chân thực của anh chị về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT
(A) Mở bài
Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở thành một học sinh THPT.
(B) Thân bài
- Cảm nghĩ khi mới đặt chân đến trường:
+ Khung cảnh trường (rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, có nhiều bồn hoa, cây cảnh đẹp…).
+ Những khuôn mặt mới (thày cô, bạn bè – cảm giác xa lại nhưng lại có một sợi dây gắn bó gần gũi, vô hình).
- Cảm nghĩ về buổi chào cờ đầu tiên:
+ Lời thầy Hiệu trưởng (dõng dạc, nghiêm trang, đầy giục giã).
+ Lời phát biểu cảm nghĩ của một học sinh mới (gây ra niềm xúc động chung ra sao?).
- Cảm nghĩ về buổi học đầu tiên: Mới đầu còn đôi chút lạ lẫm, ngượng ngùng nhưng cả lớp hòa nhập nhanh và hào hứng như lúc còn là học sinh lớp 9; buổi học qua nhanh nhưng có nhiều ấn tượng.
(C) Kết bài
- Cảm giác vui vẻ bâng khuâng.
- Trong lòng dấy lên một niềm tin yêu phơi phới vào tương lai.
 

Nguyễn Lê Lệ Quỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng bảy 2018
301
218
66
20
Bình Định
THPT số 1 An Nhơn
(A) Mở bài
Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở thành một học sinh THPT.
(B) Thân bài
- Cảm nghĩ khi mới đặt chân đến trường:
+ Khung cảnh trường (rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, có nhiều bồn hoa, cây cảnh đẹp…).
+ Những khuôn mặt mới (thày cô, bạn bè – cảm giác xa lại nhưng lại có một sợi dây gắn bó gần gũi, vô hình).
- Cảm nghĩ về buổi chào cờ đầu tiên:
+ Lời thầy Hiệu trưởng (dõng dạc, nghiêm trang, đầy giục giã).
+ Lời phát biểu cảm nghĩ của một học sinh mới (gây ra niềm xúc động chung ra sao?).
- Cảm nghĩ về buổi học đầu tiên: Mới đầu còn đôi chút lạ lẫm, ngượng ngùng nhưng cả lớp hòa nhập nhanh và hào hứng như lúc còn là học sinh lớp 9; buổi học qua nhanh nhưng có nhiều ấn tượng.
(C) Kết bài
- Cảm giác vui vẻ bâng khuâng.
- Trong lòng dấy lên một niềm tin yêu phơi phới vào tương lai.
bạn có cái dàn ý chi tiết hơn ko
 
  • Like
Reactions: Potter Harry

Lâm Minh Trúc

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tám 2018
516
725
121
Khánh Hòa
THPT Hoàng Văn Thụ
bạn có cái dàn ý chi tiết hơn ko
Như mình luôn yêu cầu, viết văn phải thật cảm xúc, và cảm xúc đó càng chan thật càng tốt. Tưởng tượng bài văn như một bài nhật ký vậy, nhật ký kể về ngày đầu tiên đi học cấp ba. Và dựa theo ý của mình cùng với câu cú và cảm xúc của bạn mà viết nhé, có thể thêm ý <3
I - Mở bài:
Hôm nay bạn lên cấp ba rồi, bước vào một môi trường mới rồi, bạn có nôn nao không? Hồi hộp không? Chắc là bạn có ý định muốn bản thân nổi bật chứ nhỉ? Muốn thể hiện mình "lớn" rồi ý. Bạn chăm chút tóc tai, quần áo, giày dép này, mới toanh và bóng lự.
II - Thân bài:
Đến trường mới bạn cảm thấy gì nào? Ấn tượng về trường ra làm sao? Cảm thấy lạ lẫm không nè? Bầu không khí của sân trường, trong các lớp học thế nào?
Rồi đến lớp mới này, thấy lớp học ra sao? Gặp bạn mới này, bạn có làm quen với ai không? Hay họ quen mặt quá rồi nên không cần làm quen? Gặp GVCN thì thấy thế nào? Ấn tượng ra làm sao?
Bầu không khí của ngày đầu lên cấp hai ảnh hưởng đến bạn ra sao? Có kỷ niệm gì đáng nhớ không?
III - Kết bài:
Sau ngày đầu có thấy mệt mỏi không? Cảm xúc ra sao nào? Và hãy thử nêu chút cảm nhận của mình về trường mới, lớp mới bằng vài câu ngắn gọn coi như tổng kết lại ngày hôm nay. Đừng quên hứa với bản thân thật cố gáng trong năm học này và cả cấp ba nữa nhé <3
Bài trên nói về buổi học sau khai giảng, còn bài này nói về lần đầu đến trường, bạn thấy cái nào ổn hơn thì lấy nhé <3
 
Last edited:

Nguyễn Lê Lệ Quỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng bảy 2018
301
218
66
20
Bình Định
THPT số 1 An Nhơn
Như mình luôn yêu cầu, viết văn phải thật cảm xúc, và cảm xúc đó càng chan thật càng tốt. Tưởng tượng bài văn như một bài nhật ký vậy, nhật ký kể về ngày đầu tiên đi học cấp hai. Và dựa theo ý của mình cùng với câu cú và cảm xúc của bạn mà viết nhé, có thể thêm ý <3
I - Mở bài:
Hôm nay bạn lên cấp ba rồi, bước vào một môi trường mới rồi, bạn có nôn nao không? Hồi hộp không? Chắc là bạn có ý định muốn bản thân nổi bật chứ nhỉ? Muốn thể hiện mình "lớn" rồi ý. Bạn chăm chút tóc tai, quần áo, giày dép này, mới toanh và bóng lự.
II - Thân bài:
Đến trường mới bạn cảm thấy gì nào? Ấn tượng về trường ra làm sao? Cảm thấy lạ lẫm không nè? Bầu không khí của sân trường, trong các lớp học thế nào?
Rồi đến lớp mới này, thấy lớp học ra sao? Gặp bạn mới này, bạn có làm quen với ai không? Hay họ quen mặt quá rồi nên không cần làm quen? Gặp GVCN thì thấy thế nào? Ấn tượng ra làm sao?
Bầu không khí của ngày đầu lên cấp hai ảnh hưởng đến bạn ra sao? Có kỷ niệm gì đáng nhớ không?
III - Kết bài:
Sau ngày đầu có thấy mệt mỏi không? Cảm xúc ra sao nào? Và hãy thử nêu chút cảm nhận của mình về trường mới, lớp mới bằng vài câu ngắn gọn coi như tổng kết lại ngày hôm nay. Đừng quên hứa với bản thân thật cố gáng trong năm học này và cả cấp ba nữa nhé <3
Bài trên nói về buổi học sau khai giảng, còn bài này nói về lần đầu đến trường, bạn thấy cái nào ổn hơn thì lấy nhé <3
vậy ở phần thân bài đoạn cuối mk có cần nhắc lại những kỉ niệm hồi cấp 2 ko v
 
  • Like
Reactions: Potter Harry
Top Bottom