hjc...do baj truoc of e bj mat tju dau uj, e tim h0k~ co ra. bj j0 e dang baj, giup e nhak..........do~ dung che ><
Là con người ai cũng có ước mơ, tôi cũng vậy, cũng có một ước mơ, đó là trở thành một bác sĩ giỏi. Tôi nuôi nấn ước mơ đó từ lúc còn là một đứa bé con mới biết tập tành tìm hiểu cuộc sống và tôi luôn mong muốn thực hiện nó trong tương lai sau này. Hiện nay có nhiều loại dịch bệnh xuất hiện và phát tán rất nhanh, một số nhẹ, một số nặng đến nổi không thể chữa trị được.Tuy khoa học y tế thế giới đang trên đà phát triển mạnh, nhưng vẫn còn nhiều loại bệnh mà đội ngũ y, bác sĩ cũng pó tay làm nhiều bệnh nhân nằm chờ chết. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Vì thế, tôi muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cùng với triệu triệu y, bác sĩ cả nước cứu giúp thêm một số người kém may mắn đem lại niềm vui cho mọi gia đình. Như các bậc tiền bối dân gian đã nói: "Lương y như từ mẫu"