- 6 Tháng bảy 2015
- 6,549
- 13,982
- 1,304
- Quảng Nam
- Vi vu tứ phương
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
Đề bài: Một danh lam thắng cảnh của đất nước quê hương.
Nằm trong quần thể hang động thuộc núi đá vôi Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình, động Phong Nha được biết đến với hai con đường để tiến vào tham quan. Một là con đường thủy khi bạn ngược dòng sông Gianh, dọc theo sông Son để hướng vào trung tâm động. Hai là đi bằng đường bộ. Dọc theo bến sông Son thì có một quãng đường bộ ước chừng 20 cây số, sau đó bạn có thể đi bằng xuồng máy, thuyền, phà hoặc là đèo để đến trung tâm động Phong Nha. Ngồi và nằm trên thuyền, thả mình giữa thiên nhiên tươi đẹp, ngắm nhìn non xanh nước biếc, thưởng thức khối núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, xa xa là nương ngô, nương dâu, khói bếp làng quê trải dài hai bên bờ thì sống trên đời này quả không uổng phí.
Phong Nha được chia làm hai phần: động nước và động khô. Động nước là động mà có con sông chảy dài suốt ngày lẫn đêm. Nước trong động trong vắt, chỗ cạn, chỗ sâu. Đi sâu vào trong động thì nước sông khá sâu nên thường có hướng dẫn viên đi cùng và thỉnh thoảng có đội cứu hộ thường trực xuất hiện. Bên cạnh đó, để đi vào động nước phải dùng thuyền hoặc xuồng máy được lắp ráp sẵn đèn đuốc. Động sâu khoảng 1500 mét, càng đi sâu vào thì càng ít ánh sáng. Nơi đây phù hợp cho những bạn thích cảm giác mạnh khi khám phá. Ngoài ra thì động khô Phong Nha cao khoảng 200 mét. Nơi đây vốn từng là động nước nên khi đến đây, bạn sẽ thấy những vòm đá trắng vân nhũ xen kẽ là vô vàn cột đá lấp lánh màu xanh ngọc bích.
Dưới ánh sáng của đèn điện, những khối nhũ đá hiện lên nhiều màu sắc huyền ảo, rọi xuống dòng nước lung linh. Thậm chí, những nhánh phong lan rừng e lệ rủ xuống xanh mướt làm cho khung cảnh thiên nhiên vốn thơ mộng nay huyền bí và tinh xảo hơn. Có thể sau này, khi động nước của Phong Nha lại một lần nữa rút dần đi thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng sự biến động trong động, từ một nơi vốn từ ẩm ướt thành động khô rực rỡ vòm đá trắng, lấp lánh ánh ngọc bích, huy hoàng hơn, lộng lẫy hơn và sáng ngời hơn. Khi du thuyền tiến vào động, du khách được phép ghé thuyền để leo trèo, chụp ảnh, quay phim để lưu lại kỷ niệm về một lần thăm thú vùng đất thiên nhiên yên bình và tươi mát.
Phong Nha là một trong những di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận và được cộng đồng mạng mệnh danh “Kỳ quan đệ nhất động”. Những bãi cát, bãi đá, hang khô, ven hồ đẹp thơ mộng, lung linh huyền ảo dưới ánh đèn thật làm người khó có thể quên. Là một người công dân Việt Nam, chúng ta cần phải giữ gìn, bảo tồn và quảng bá hơn nữa vẻ đẹp tự nhiên, nên thơ của Phong Nha để động Phong Nha trường tồn cùng năm tháng!
BÀI LÀM
“Quảng Bình có động Phong Nha
Có đèo Mụ Giạ, có phà sông Gianh”
Ngành du lịch nước ta đã và đang có xu hướng phát triển trong những năm trở lại đây. Sánh vai cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên khắp mọi miền đất nước như vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn,… thì động Phong Nha là một trong những thắng cảnh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.“Quảng Bình có động Phong Nha
Có đèo Mụ Giạ, có phà sông Gianh”
Nằm trong quần thể hang động thuộc núi đá vôi Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình, động Phong Nha được biết đến với hai con đường để tiến vào tham quan. Một là con đường thủy khi bạn ngược dòng sông Gianh, dọc theo sông Son để hướng vào trung tâm động. Hai là đi bằng đường bộ. Dọc theo bến sông Son thì có một quãng đường bộ ước chừng 20 cây số, sau đó bạn có thể đi bằng xuồng máy, thuyền, phà hoặc là đèo để đến trung tâm động Phong Nha. Ngồi và nằm trên thuyền, thả mình giữa thiên nhiên tươi đẹp, ngắm nhìn non xanh nước biếc, thưởng thức khối núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, xa xa là nương ngô, nương dâu, khói bếp làng quê trải dài hai bên bờ thì sống trên đời này quả không uổng phí.
Phong Nha được chia làm hai phần: động nước và động khô. Động nước là động mà có con sông chảy dài suốt ngày lẫn đêm. Nước trong động trong vắt, chỗ cạn, chỗ sâu. Đi sâu vào trong động thì nước sông khá sâu nên thường có hướng dẫn viên đi cùng và thỉnh thoảng có đội cứu hộ thường trực xuất hiện. Bên cạnh đó, để đi vào động nước phải dùng thuyền hoặc xuồng máy được lắp ráp sẵn đèn đuốc. Động sâu khoảng 1500 mét, càng đi sâu vào thì càng ít ánh sáng. Nơi đây phù hợp cho những bạn thích cảm giác mạnh khi khám phá. Ngoài ra thì động khô Phong Nha cao khoảng 200 mét. Nơi đây vốn từng là động nước nên khi đến đây, bạn sẽ thấy những vòm đá trắng vân nhũ xen kẽ là vô vàn cột đá lấp lánh màu xanh ngọc bích.
Dưới ánh sáng của đèn điện, những khối nhũ đá hiện lên nhiều màu sắc huyền ảo, rọi xuống dòng nước lung linh. Thậm chí, những nhánh phong lan rừng e lệ rủ xuống xanh mướt làm cho khung cảnh thiên nhiên vốn thơ mộng nay huyền bí và tinh xảo hơn. Có thể sau này, khi động nước của Phong Nha lại một lần nữa rút dần đi thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng sự biến động trong động, từ một nơi vốn từ ẩm ướt thành động khô rực rỡ vòm đá trắng, lấp lánh ánh ngọc bích, huy hoàng hơn, lộng lẫy hơn và sáng ngời hơn. Khi du thuyền tiến vào động, du khách được phép ghé thuyền để leo trèo, chụp ảnh, quay phim để lưu lại kỷ niệm về một lần thăm thú vùng đất thiên nhiên yên bình và tươi mát.
Phong Nha là một trong những di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận và được cộng đồng mạng mệnh danh “Kỳ quan đệ nhất động”. Những bãi cát, bãi đá, hang khô, ven hồ đẹp thơ mộng, lung linh huyền ảo dưới ánh đèn thật làm người khó có thể quên. Là một người công dân Việt Nam, chúng ta cần phải giữ gìn, bảo tồn và quảng bá hơn nữa vẻ đẹp tự nhiên, nên thơ của Phong Nha để động Phong Nha trường tồn cùng năm tháng!
Tác giả: @baochau1112