L
longroos


Thầy mình nói nếu ai giải được bài này thì thầy sẽ thưởng 100k còn không là bọn mình phải mất 50k.
Đề bài như sau: có 2 người đàn ông lâu ngày gặp lại nhau.
- 1 ông hỏi ông nọ: "ông có mấy đứa con".
- ông kia trả lời là: " có 3 đứa"
- ông nọ hỏi: "vậy mấy tuổi"
- ông kia chỉ cho biết :
+ tích số tuổi của 3 đứa là 36
+ Tổng số tuổi của chúng bằng số ô cưa của chung cư đối diện (thầy mình ko cho biết có bao nhiêu cái cửa)
+và thằng con đầu của ông rất nổ
Đề bài như sau: có 2 người đàn ông lâu ngày gặp lại nhau.
- 1 ông hỏi ông nọ: "ông có mấy đứa con".
- ông kia trả lời là: " có 3 đứa"
- ông nọ hỏi: "vậy mấy tuổi"
- ông kia chỉ cho biết :
+ tích số tuổi của 3 đứa là 36
+ Tổng số tuổi của chúng bằng số ô cưa của chung cư đối diện (thầy mình ko cho biết có bao nhiêu cái cửa)
+và thằng con đầu của ông rất nổ
Hiện tại mình đang nghi là bài toán vô lý và ông thầy đang chọc bọn mình