N
ngothientai_2000


1/"Có tình bạn, niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi 1 nửa". Nêu suy nghĩ của e về câu ns trên.
2/" Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa trái lại ngot ngào" Nêu suy nghĩ của e về ý kiến trên.
3/ " Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là tình cảm tự nhiên nhất, chân thành nhất và thiêng liêng nhất". Nêu suy nghĩ của e về câu ns trên
2/" Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa trái lại ngot ngào" Nêu suy nghĩ của e về ý kiến trên.
3/ " Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là tình cảm tự nhiên nhất, chân thành nhất và thiêng liêng nhất". Nêu suy nghĩ của e về câu ns trên