bài học đầu tiên

L

lolem_theki_xxi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vừa rời ghế nhà trường vài tháng , nhưng tôi cứ có cảm giác như là vài năm rồi vậy,,,,vừa mới đây thôi nhưng dường như đã xa lắm .....

Bỏ lại sau lưng hai kì thi tốt nghiệp và đại học căng thẳng , những ngày này có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, tôi mới thấm thía hết được nỗi buồn xa trường xa lớp…

Trước đây , tôi đã từng thờ ơ với những cụm từ như”thời học trò là đẹp nhất”,”tuổi tím mộng mơ”…còn cho rằng chúng rất “sên sắc” nữa, vì học trò thời nay(trong đó có tôi nữa) chỉ ngày ngày đến lớp ,về nhà , đến lớp học thêm rồi lại về nhà….điệp khúc đó cứ lập đi lập lại mãi, rồi những buổi cắm trại sinh hoạt ngoại khóa thì chỉ đếm trên 5 đầu ngón tay một năm thôi …Và tôi cũng đã từng cầu mong rằng những chuỗi ngày buồn tẻ này sẽ qua mau….Nhưng…

Giờ thì khác rồi , tôi đã nhận ra những điều hết sức bình thường mà tôi đã quen làm hằng ngày nhưng lúc này lại rất ý nghĩa với tôi : những lúc học nhóm trong lớp cùng nhau bàn luận bài học(nhưng mà hình như” bàn “nhiều hơn “luận” thì phải….) , rồi những tiết mục văn nghệ” cây nhà lá vườn “ tuy không hay nhưng được ủng hộ rất nhiều, cho đến trưa trưa đi học trên con đường trồng toàn me làm dịu mát những tia nắng chói chang , những buổi chiều mát dạo vòng quanh cùng nhỏ bạn thân, những bữa cơm chiều ăn vội để đến lớp học thêm đúng giờ…

Những điều bình thường đó đã chứng minh cho tôi thấy thời học trò là đẹp nhất” , thời học trò không buồn tẻ như tôi đã từng nghĩ …Hiểu được điều quý giá đó cũng là lúc tôi phải chia tay với nó,, bây giờ xa rồi mới cảm thấy hối tiếc … vì lúc tôi có tôi đã không biết trân trọng , giữ gìn….

“Trân trọng những gì mình đã và đang có” đó chính là bài học đầu tiên của tôi ,trong những giờ học đầu tiên của trường học có tên là “Trưởng thành”….

Tác giả : Một Thời học sinh​
 
Top Bottom