Tâm sự Bài học cuộc sống - Lượm nhặt

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1

69633caa2eb78bc1154569dab533f319.jpg


Blacklist?

...

Người đã phản bội không phải để bạn ghét họ...
Mà là để bạn tha thứ cho họ...
Để bạn cảm ơn họ...
Vì họ đã dạy bạn cách đứng lên và một bài học xương máu trong cái xã hội này...
Hãy tha thứ cho họ đi!
Họ chẳng phải quỷ satan đâu để bạn phải ghét, để bạn phải buồn lòng, để bạn phải lo sợ, ưu tư...
Tha thứ đi... Rồi sẽ thanh thản hơn...
Đến khi nào cái xã hội này trong mắt bạn không còn người xấu...
Thì lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn...!
Pin​
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
2

ff96212adac83c10f8a7e8b14fc9ac30.jpg


Hãy cố gắng sống tốt nhất có thể...
Bởi vì cái gì cũng có luật nhân quả cả! Nếu khi chúng ta còn sống mà cuộc sống của chúng ta chẳng khác gì đã chết...
Thì sống để làm gì? Sống có ích gì nữa?

...

Mỗi con người chỉ sống được duy nhất một lần thôi.
Mọi ký ức cũng chỉ có một lần trong đời này, kiếp sau đi đầu thai là quên sạch hết à =)
Nếu muốn kiếp này chúng ta không hối hận khi được chào đời, được sống trong một thế giới hạnh phúc như thế này...
Thì hãy cố gắng sống thật là tốt, làm nhiều việc có ý nghĩa... để cho kiếp này chúng ta được hoàn thành sứ mệnh, chính là...
SỐNG

...

Còn ai nói chết rồi thì ta mất hết tất cả?
Phải.
Sinh ra từ hai bàn tay trắng, chết đi cũng trắng hai bàn tay...
Nhưng...
Nếu những người đã hoàn thành sứ mệnh sống của mình,
thì cho dù cuộc sống của họ có ngắn mức nào đi chăng nữa...
thì họ vẫn vui vẻ và mãn nguyện!

...

Ông trời không sinh ra chúng ta để hằng ngày chúng ta phải chán nản, lười biếng, muốn tự tử... đâu.
Chúng ta phải biết ơn ông trời, biết ơn cha mẹ đã cho chúng ta được sống nữa kìa...
Vì vậy:

HÃY CỐ GẮNG SỐNG THẬT TỐT ĐỂ ĐỀN ĐÁP CHO HỌ.
VÀ CỐ GẮNG SỐNG THẬT Ý NGHĨA ĐỂ ĐỀN ĐÁP CHO BẢN THÂN.

nhé!

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào cho những bạn đang than thở vì cuộc sống này quá buồn chán :>

 
Last edited by a moderator:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
3

958bbcd6046ed38a79b40b8c589b91bd.jpg


Ở cái xã hội này kì hoặc lắm...!
Trong khi chúng ta nỗ lực để đạt được thành công, thì họ chỉ nhìn vào kết quả của chúng ta mà đánh giá rồi mặc kệ chúng ta đã quá trình cố gắng của chúng ta để đạt được nó như thế nào.

Vì thế nên "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"...!
Bạn nói họ như thế này thế nọ?
Có khi nào bạn tự đặt chính bản thân mình vào hoàn cảnh của họ chưa?
Có bao giờ bạn chịu cảm thông cho họ chưa?
Nếu có rồi thì nêu cảm nghĩ của bạn xem nào =))

Đáng chê trách những loại "tay nhanh hơn não" hoặc "anh hùng bàn phím"... bla bla bla...
Khi người ta nổi thì mặc kệ họ làm đúng hay sai vẫn cứ ủng hộ...
Còn khi họ bị dìm thì dù họ sai hay đúng vẫn ùa theo đám đông và ném đá...?

HÃY NHÌN TỪ HAI PHÍA VÀ THỬ ĐẶT MÌNH VÀO HOÀN CẢNH CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ CÓ THỂ CẢM THÔNG CHO HỌ NHÉ !

Hi vọng những bạn ba phải, ngồi lê đôi mách, hoặc "bà 8" đọc được bài viết này :)
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
4

9e19059ada434939361dfdc00d6968dc.jpg


"Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn cứ như kiềng ba chân"

Hãy tin vào đôi cánh của chính mình...
Dù song gió, phong ba có lớn thế nào...
Dù chỗ đứng của mình sắp gãy...
Nhưng niềm tin của chúng ta không được phai nhòa!

Không ai có thể giúp chúng ta vô điều kiện cả...!
Hãy nhớ điều đó...
Vậy nên:

HÃY LUÔN TIN TƯỞNG VÀO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH !
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
5

4dbfda7161ca4dc68203b24ad3ab5dfa.jpg


Cuộc đời là thế...!
Ôm ấp quá nhiều ắt sẽ đau khổ!
Mình đi shopping chẳng hạn, sách quá nhiều đồ có phải sẽ gãy tay luôn không? =))

...

Nếu thứ đó không phải là của mình, đừng tìm mọi cách để lấy nó.
Lấy nó được rồi, mình sẽ hạnh phúc trong một thời gian...
Thời gian sau, nó cũng sẽ bỏ mình trở về chủ nhân ban đầu của nó mà thôi...!

...

Vì thế,
nỗi buồn
BUÔN BỎ
hận thù
BUÔN BỎ
tham vọng
BUÔN BỎ
những thứ không phải của mình
BUÔN BỎ
...!​
 
Top Bottom