K
khanhchauquyen


Em xin thầy cô giúp em! từ đầu năm tới giờ em luôn chờ bài giảng, vì trong lớp luôn học trước mà hocmai cung cấp bài rất chậm. để các em tin tưởng vào kết quả thi đại học tốt, em xin hocmai giúp chúng em. em giải các đề thi mấy năm qua, còn nhiều câu em chưa làm được, vì hocmai chưa dạy em. hocmai có lí do chính đáng nhưng đã lâu rồi, một học kì rồi mà hocmai không khắc phục được, còn chúng em thì luôn đợi chờ và lo âu, ước mơ từ nhỏ là được làm bác sĩ, em càng thấy mong manh với tiến độ bài giảng như thế này. em không dám trách hocmai, em chỉ cầu mong hocmai khắc phục điều đó, giúp tụi em. các thầy tư vấn nói các bài còn lại trong chuyên đề 3 đã quay rồi, nói lâu rồi, vậy mà tới nay cũng chưa cập nhật lên. em cảm ơn hocmai rất nhiều vì đã giúp em đi tới mức hiện tại dù chưa tới nơi, em xin chúc hocmai có được mọi đều tốt đẹp! một lần nữa em xin hocmai!