

Bài 1 : thực hành viết mở bài , kết bài cho các đề sau:
Đề 1 : Tả cảnh mùa đông giá rét
Đề 2: Tả sân trường em giờ r a chơi
Bài làm
Đề 1:
- MB : Thường thì 1 năm có bốn mùa : Xuân, hạ , thu , đông. Mỗi mùa một vẻ. Xuân làm cho cây lá tốt tươi. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh, cho học sin nhớ ngày tựu trường. Còn mùa đông, ai mà ghét được cơ chứ ! Mùa đông có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Tất cả đều có ích, đều đáng yêu. Nhưng em lại yêu quý mùa đông nhất.
- KB: Em rất thích mùa đông vì khi gió rét, mưa phùn em có thể ngồi bập bùng bên bếp lò cùng với giia đình, mọi người. Mùa đông lạnh nhưng sao có thể thiếu nó được chứ, nếu thiếu thì mùa gì sẽ có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc được nữa chứ.
Đề 2 :
- MB : Cả lớp học em đang say sưa , chăm chú nghe giảng bỗng có 1 tiếng trống giòn giã vang lên, báo hiệu giờ ra chơi của bọn e đã bắt đầu. Chúng em vội vàng cất sách rồi chạy ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ.
- KB : Tuổi thơ của chúng em được đắm mình vào nhưng bài giảng, nhưng giờ giải lao ngắn ngủi nhưng giờ giải lao ngắn ngủi ấy lại có thể mang lại cho chúng em tinh thật thật tốt để chuẩn bị cho tiết học sau. Mai này, dù xa trường nhưng bầu không khí nhộn nhịp, tươi vui trong giờ giải lao của nhà trường thì em sẽ ko bao giờ quên khoảng khắc tuyệt vời đó được.
( Bài này mình đã tự làm và mong mọi người sẽ sửa lại bài viết của mình)
Đề 1 : Tả cảnh mùa đông giá rét
Đề 2: Tả sân trường em giờ r a chơi
Bài làm
Đề 1:
- MB : Thường thì 1 năm có bốn mùa : Xuân, hạ , thu , đông. Mỗi mùa một vẻ. Xuân làm cho cây lá tốt tươi. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh, cho học sin nhớ ngày tựu trường. Còn mùa đông, ai mà ghét được cơ chứ ! Mùa đông có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Tất cả đều có ích, đều đáng yêu. Nhưng em lại yêu quý mùa đông nhất.
- KB: Em rất thích mùa đông vì khi gió rét, mưa phùn em có thể ngồi bập bùng bên bếp lò cùng với giia đình, mọi người. Mùa đông lạnh nhưng sao có thể thiếu nó được chứ, nếu thiếu thì mùa gì sẽ có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc được nữa chứ.
Đề 2 :
- MB : Cả lớp học em đang say sưa , chăm chú nghe giảng bỗng có 1 tiếng trống giòn giã vang lên, báo hiệu giờ ra chơi của bọn e đã bắt đầu. Chúng em vội vàng cất sách rồi chạy ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ.
- KB : Tuổi thơ của chúng em được đắm mình vào nhưng bài giảng, nhưng giờ giải lao ngắn ngủi nhưng giờ giải lao ngắn ngủi ấy lại có thể mang lại cho chúng em tinh thật thật tốt để chuẩn bị cho tiết học sau. Mai này, dù xa trường nhưng bầu không khí nhộn nhịp, tươi vui trong giờ giải lao của nhà trường thì em sẽ ko bao giờ quên khoảng khắc tuyệt vời đó được.
( Bài này mình đã tự làm và mong mọi người sẽ sửa lại bài viết của mình)