Tâm sự Áp lực khi làm lớp trưởng-Góp ý về cách lãnh đạo lớp

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Ây da. Xin nhiệt liệt Chào mừng với đội của anh. Y hệt năm lớp 8. Nhưng đối với a thì không quan trọng lắm. Không chép bài thì báo cô chủ nhiệm ( báo riêng ) để cô xử lí chứ quản lý = onl khó lắm
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Cứ báo cáo cô giáo thẳng tay đi em. Mấy bạn học của em chửi thì cứ kệ họ đi,dù sao thì lúc bị cô nhắc nhở chắc chắn là không cãi vào đâu được rồi. Mà lớp chị là năm nào cũng thế, bây giờ lớp trưởng lớp chị cứ thẳng tay mà làm, có cô chống lưng mà lo gì :D miễn sao lỗi không nằm ở lớp trưởng là được rồi.
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm
Giống anh lun nha, 8 năm làm lớp trưởng, mà năm nào cũng không muốn, cứ bị làm hoài
Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa.
Chuyện thường thấy trong lớp anh luôn
Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ.
Gặp anh há, đừng hòng mà có bài. Anh sẽ ghi lại cái đoạn nói chuyện hoặc chụp lại cái đoạn chat để nộp cho cô
Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Anh thấy em cũng đừng lo lắng gì hết, cứ chăm lo học tập đi nè. Có thắc mắc gì cứ báo thầy cô. Đừng sợ mấy đứa trong lớp giận. Giận rồi tụi nó cũng làm lành lại thôi. Cứng rắn lên em!!!
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Thế thì em đừng seen tin nhắn của những bạn ý nữa, chị cũng như em nè, đi học không chép bài xong cái mình phải đi phục vụ? Lớp trưởng chưa kêu mấy bạn chụp bài cho kiểm tra là may rồi á chứ. Nếu em chịu không được thì em nói riêng với cô chủ nhiệm rồi bày tỏ cái áp lực của em đi nha để cô đưa ra biện pháp em khắc phục chứ chịu đựng mãi hong có ích lợi gì đâu em à. Còn nếu mà cô chủ nhiệm không cho em bỏ chức lớp trưởng thì chị khuyên em nên chuẩn bị 1 cuốn sổ tay nho nhỏ để ghi những hình phạt của các bạn lại xong rồi cuối tiết sinh hoạt lớp thì báo lại cho cô nhé.
Chúc em học tốt!~:Chuothong47
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,921
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
cái này báo cô nói vs bme mấy đứa đó thôi hoặc chụp cho các bạn chép cx được em nhiều đứa c1,c2 nghịch thôi mà c3 nó bật lên ghê lắm
Bạn bè vs nhau cả thời đi học đứa nào chả từng chép bài nè hâha
Chửi thề =)) tuỳ từng nơi với tuổi á em chứ ở anh nó chửi vậy với nhau là bình thường miễn sao trước giáo viên lễ phép là ok bạn bè vs nhau thoải mái tí có sao
Góp ý của anh chỉ mang tính chất tham khảo tại anh cx là 1 đứa ko ngoan cho lắm:p:p
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Làm lớp trưởng onl còn đỡ hơn. Mấy bữa nữa học trực tiếp sẽ có kha khá vấn đề nữa xảy ra để em giải quyết đấy
Nên chắc chắn em cần 1 cái đầu lạnh rồi. Việc gì khó chấp nhận đc e cứ báo cô/ thầy chủ nhiệm, thầy cô sẽ có đủ kinh nghiệm để xử lý mấy việc khó nhằn cho em. Còn việc chụp bài thì tất nhiên là say no rồi :D
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Lớp trưởng n năm :>
Làm lâu rồi thì thấy cx bình thường. Thực chất tình trạng không chép bài, chửi thề, hay phá phách, cúp tiết thì tình trạng chung rồi, không chỉ lớp bạn có đâu. Lớp mình cũng thế :<
Còn việc chép bài nhau mình thấy cũng thường, cho chép một xíu cũng không ảnh hưởng gì đâu nè. Những việc nào trong khả năng thì hãy tìm cách giải quyết, còn khó khăn quá thì nhờ giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ hay xin lời khuyên từ người lớn, anh chị đã từng làm lớp trưởng.
Chứ cũng đừng nên khắt khe quá, cái nào bỏ qua được thì bỏ qua rồi nhắc nhở như lỗi nói chuyện riêng :> Chứ lúc nào cũng méc cô thì mấy bạn càng khó bảo hơn đấy.
 
  • Like
Reactions: iwasyourfriend

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,413
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Lớp mình mà có được lớp trưởng như cậu thì tốt biết mấy , lớp mình lớp trưởng thì cũng như thành viên trong lớp thôi , chép bài hay gì đấy nhắc nhau cả . Nhưng lớp mình thì không bao giờ xảy ra việc cúp tiết . Giáo viên khắt khe nên cno cũng không dám . Được cái lớp mình khá đOàn kết :p . Mình nghĩ trong vai trò là một lớp trưởng , cậu hãy giữ chủ kIến của mình , cho chép bài thì cậu cứ gửi cho các bạn ấy đi , quan trọng là CHÉP xong có hiểu được bài không ?Hay là chép cho có ? Chép cho qua mặt các thầy cô ? Cậu hỏi các bạn ấy như vậy , cậu nên khuyên các bạn ấy không nên cúp tiết , không ngủ trong giờ học , nói với cô chủ nhiệm từng hành vi của các bạn ấy , thì mình tin là lớp cậu học giỏi trở lại ngay í mà:oops:
 

bebo 01

Học sinh
Thành viên
5 Tháng tám 2021
67
419
36
17
Hà Nội
THCS Amsterdam
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Chị nghĩ là em nên nhắc nhở các bạn trước. Nếu các bạn không nghe thì mới thưa với cô. Lớp chị thì sẽ phải nộp vở ghi chép + BTVN nên các bạn chị sẽ tự ý thức ghi bài. Nếu em là lớp trưởng thì em sẽ xin cô từ nay kiểm tra vở của các bạn. Xem các bạn có ghi bài không. ^^
Vì chị làm lớp phó kỉ luật nên chị biết sơ sơ
 

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
em không muốn làm lớp trưởng thì thử hỏi cô từ chức được nè hoặc nói mẹ gọi điện xin á, chứ chị thấy nếu nói cô thì sợ các bạn giận mình thì không tốt cho lắm á, nhưng nếu em không để ý thì nói cô cũng được. Nhiều lúc chị cũng thấy tội các bạn lớp trưởng, cả lớp bầu lên xong không tôn trọng các bạn xíu nào, mà lúc nào lớp làm sai gì thì lớp trưởng chịu đầu tiên =((
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Anh thấy hiện tượng này xảy ra khá nhiều ở mọi lớp học. Anh nghĩ em nên báo cáo với cô và thường xuyên cập nhật với cô về tình hình lớp học, để cô có thể cùng mình tìm ra cách giúp lớp ổn định trật tự và quản lý lớp chặt chẽ hơn. Ngoài ra, có thể phân công các tổ trưởng quản lý và cập nhật thông tin về cho mình bằng cách ghi lại những lỗi vi phạm của các bạn ấy.
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,052
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Chị có thể báo với cô giáo hoặc thầy giáo chuyện này . Nếu như thế các bạn nhập tin nhắn thì chị không được trả lời đâu nhé ! Chị xin giáo viên hãy dành thời gian cuối giờ nhờ các bạn tổ trưởng kiểm tra vở chính và vở BTVN của các bạn , các bạn tổ trưởng viết vào giấy nhưng bạn k viết bài + k làm BTVN của các bạn đưa cho lớp trưởng rồi báo cáo GV thôi ạ . Em cũng làm tổ trưởng nên em sẽ biết những phần này ạ . Em nghe nói chị thoát chức lớp trưởng thì chị chia sẻ cho bạn lớp trưởng hiện giờ của lớp cj nha !
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
656
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Theo chị nhé. Mấy bạn như vầy rất nhiều luôn và chị cảm thấy mấy bạn này có hơi phiền 1 chút. Mấy bạn lớp trưởng tụi chị cũng gặp những bạn này rất nhiều nhưng cũng ko đến nỗi căng thẳng đâu em. Nếu họ làm phiền em hãy nói thẳng nhưng đừng cộc quá chị sợ các bạn ko hiểu lại ghét và đó kị em. Em nên nói với thầy cô tình hình nthe nhưng thường thì cũng ko hiệu quả vì gv còn nhiều việc lắm. Chị nghĩ em nên thích nghi và tìm cách giải quyết phù hợp với hoàn cảnh nhé
 
  • Like
Reactions: iwasyourfriend

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
217
1
487
66
17
Đồng Nai
Em năm nay đc bầu làm lớp trưởng, mặc dù không muốn làm. Lúc đầu mọi chuyện khá thuận lợi ạ, cho đến khoảng tháng trước thì các bạn cứ chửi thề trong nhóm học, không làm bài tập mà còn cúp tiết nữa. Thế là mọi trách nhiệm ập lên người em, phải giữ lớp trật tự mà còn kiểm soát nữa ạ, mà càng ngày mấy bạn ấy càng quá đáng, thậm chí nói: Bà chụp cho tui bài i, tui mắc ngủ suốt 4 tiết nên hong chép kịp, mà có nhiều bạn nhắn như vậy ạ. Em cảm thấy rất căng thẳng và em cũng không biết làm sao nữa ạ. Các anh chị góp ý cho em đc không ạ, em cảm ơn mn rất nhiều.
Nhiều khi thấy nếu anh hoàn trong cảnh em, anh thực sự chỉ có chịu chết
Một bên là bản thân mình cảm thấy mệt mỏi nhưng nếu mình báo cô thì liệu mình sẽ bị các bạn nghĩ gì ? Bản thân thì muốn điều hòa tất cả bạn bè lẫn bản thân, lớp.
- Nhưng theo anh, em xin cô cho ai đó giúp em (bạn trong lớp), nếu nghỉ thì hãy cố giúp cho bạn lớp lớp trưởng mới
nói vậy thôi chứ nghỉ được sướng lắm :)
- Nếu cô không cho em nghỉ thì hãy nói với gia đình cho phép em nghỉ
 

Bắp:^

Học sinh mới
6 Tháng chín 2023
2
0
1
14
Bình Dương
Làm lớp trưởng thì khó tránh khỏi những tình huống khó xử, bạn thì còn khá sướng vì mik cũng làm lớp trưởng nhưng mọi bn bè trong lớp đều cô lập hoàn toàn, thậm chí còn bêu xấu mik trên mạng cơ! Bản thân mik cũng không biết đưa ra lời khuyên gì cho hợp lí vì mik cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn
-Nhưng mà nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì bạn có thể nói với GVCN, có thể cô sẽ cho bạn khác lm thay bạn hoặc cô sẽ nói lại với cả lớp mong cho các bn thông cảm thấu hiểu cho bạn hơn nhé:)
 
Top Bottom