Hum nay chuột xin mượn diễn đàn của mình để nói lên tâm sự của mình tý nha
Chắc hẳn nhìu ngày qua các bạn đang nhốn nhao vì cái chữ kj của chuột?Phải đó là cô gái mà chuột iu
Người con gái mà có nhìu tính cách giống chuột,làm cho chuột nhớ nhung,dành hết tình cảm cho cô ấy,và cũng là người con gái đầu tiên làm cho chuột bik thế nào là buồn,lần đầu tiên cho chuột leo cây
,và là người đầu tiên nói thẳng những tật xấu của chuột
chính những điều đó đã làm cho anh thấy yêu em hơn
có lần em hỏi anh tại sao lại thik em,hôm nay anh sẽ cho em bik lí do đó.Anh yêu em chính ở con người em,tính cách của em,anh hok bik từ lúc nào mà anh lại nhớ em,lun suy nghĩ về em,mún tìm em để gặp mặt hoặc nói chiện chỉ cần gặp em là anh dzui rồi,ngày nào hok được gặp em thì anh cảm thấy thiếu 1 thứ gì đóa trong lòng bồn chồn khó chịu.Anh cầu mong cho qua nhanh 1 ngày để được thấy em,nhìn thấy em cười như vậy là anh vui rồi
Anh bik anh có nhìu tạt xấu,lại là con người hay đùa nên em sẽ hok tin những gì mà anh nói ra! Anh hỉu điều đó.Nhưng hok sao tất cả mọi chiện đó do anh gây nên
TRÚC anh đã muốn nói với em bao nhiu lần 3 chữ "anh thik em" ở ngoài đời thế nhưng anh hok thể nào nói ra được,mỗi lần anh định nói thì như có cái gì đó chận ngay cổ họng làm anh hok thể nào nói ra 3 tiếng ấy
Em cũng bik là anh học Văn hok giỏi, nhưng những lời trên đây là lời tự đáy lòng anh,anh nghĩ sao viết thế chứ hok làm dàn bài như Văn nên hok được hay cho lém
TRÚC hôm nay anh mượn hocmai để nói ra những lời này hok phải để mọi người bik mà là để hỏi em câu này
TRÚC EM CÓ CHẤP NHẬN LÀM BẠN GÁI ANH KHÔNG?
Anh vẫn chờ đợi em,anh vẫn mãi yêu 1 mình em
mãi mãi yêu em:-*
I LOVE YOU FOREVER