C
cry_with_me
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ôi vui quá, ôi thích quá, đúng 0h00p
1 tiếng rất thân quen bắt đầu vang lên.
độp độp, bùm bùm, đẹt đẹt, bằng bằng chiu chiu
pháo pháo, đúng rồi là tiếng pháo ta yêu vang khắp nơi
pháo hoa sáng rực trời, pháo cối pháo bánh, mìn bom bi vang ầm ĩ khắp nơi (
ôi thật là vui thật là thích quá đi , ngày hôm nay ko ai cấm nổ pháo cả nên nhà mình cũng góp vui
ít thôi, vì ở gần nhà bác công an nên nhà em có 3 triệu tiền pháo
pháo hoa có 200 mỗi mấy cái pháo bướm pháo chip nó linh tinh ra ), biết là vi phạm nhưng chỉ 1 ngày thôi mà, ko có pháo chắc chết mất (
mải xem pháo quá với cái máy ảnh nó ko theo ý mình, chụp đc mỗi 1 kiểu mà tối om (
__
huhu, hết rồi, ít quá đăng thêm mấy chữ nha
oaoa, kiểu này ai xem ảnh ăn đòn cho coi
đăng cái cuối cùng, hèm, cái này mất 1 tiếng xoay mồm nắn mặt
hồi đầu lên hm lấy ảnh ảo chơi ,) giờ có bạn cùng xã rồi, up ảnh ảo lộ chết, ko chơi đc nữa, với lại sắp đc ra ninh bình chơi, tiện thể gặp chị nkok, đằng nào c.e cũng nhất định phải gặp mặt, vì chúng ta gần nhau mà )
1 tiếng rất thân quen bắt đầu vang lên.
độp độp, bùm bùm, đẹt đẹt, bằng bằng chiu chiu
pháo pháo, đúng rồi là tiếng pháo ta yêu vang khắp nơi
pháo hoa sáng rực trời, pháo cối pháo bánh, mìn bom bi vang ầm ĩ khắp nơi (
ôi thật là vui thật là thích quá đi , ngày hôm nay ko ai cấm nổ pháo cả nên nhà mình cũng góp vui
ít thôi, vì ở gần nhà bác công an nên nhà em có 3 triệu tiền pháo
pháo hoa có 200 mỗi mấy cái pháo bướm pháo chip nó linh tinh ra ), biết là vi phạm nhưng chỉ 1 ngày thôi mà, ko có pháo chắc chết mất (
mải xem pháo quá với cái máy ảnh nó ko theo ý mình, chụp đc mỗi 1 kiểu mà tối om (
__
huhu, hết rồi, ít quá đăng thêm mấy chữ nha
oaoa, kiểu này ai xem ảnh ăn đòn cho coi
đăng cái cuối cùng, hèm, cái này mất 1 tiếng xoay mồm nắn mặt
hồi đầu lên hm lấy ảnh ảo chơi ,) giờ có bạn cùng xã rồi, up ảnh ảo lộ chết, ko chơi đc nữa, với lại sắp đc ra ninh bình chơi, tiện thể gặp chị nkok, đằng nào c.e cũng nhất định phải gặp mặt, vì chúng ta gần nhau mà )