ai iu chelsea hem

H

hanhc9

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hạnh nguyên là 1 fan cua chelsea, ai co cung` sở thích iu chel thi vô blog của hạnh ne, trong blog co rất nhiu fan chel đấy!Bi gio hạnh ko onlinr nua, vi the day la dia chj cua hạnh, bạn nào thích thi viết thư cho mình, ngoài fong bì ghj hocmai nha':
nguyễn hạnh ,,lớp 11c9, thpt lí bôn, hiệp hòa, vũ thư, thái bình.
luôn welcome moi nguòi
blog ne:
http://360.yahoo.com/my_profile-ZO3pt7g5eqhGqCjQRM9rwaAuoZU-;_ylt=AvI6FECMW_f7IdG_q2_gf.akAOJ3?cq=1
 
M

missyou19

Chelsea - Mourinho: Chia tay là tất yếu
"Người đặc biệt" đã chính thức rời khỏi chiếc ghế HLV Chelsea. Đó có thể là một quyết định gây sốc với nhiều người, nhưng sẽ chẳng là bất ngờ nếu nhìn lại những gì đã diễn ra ở CLB này trong hơn một năm trở lại đây.

Nhiều người cho rằng, Mourinho ra đi vì những xung đột và bất đồng với ông chủ giàu có Roman Abramovich. Nhưng đó có lẽ chỉ là một phần không quá quan trọng trong sự đổ vỡ của "câu chuyện tình Chelsea - Mourinho".

Chelsea mong đợi gì?

Khi Mourinho đến với đội bóng thành London, họ là CLB đã gần 50 năm chưa nếm mùi chiến thắng. Ông đã đem lại cho các fan điều hơn cả tuyệt vời khi hai lần liên tiếp vô địch nước Anh. Đó cũng là lý do tại sao cổ động viên của CLB luôn đứng về phía HLV Bồ Đào Nha.

Nhưng trong vài năm trở lại đây, Chelsea đã không còn là CLB thiếu tham vọng như trước. Với ngân quỹ khổng lồ của Abramovich, họ không chỉ muốn chiến thắng, mà cái đích lớn là đưa màu xanh của thành London phủ bóng khắp Châu Âu.

Tình yêu của Abramovich với bóng đá bắt nguồn từ trận chung kết Champions League hấp dẫn đến tận cùng giữa MU và Bayern Munich. Ông tin rằng với số tiền mình đã chi và sẵn sàng chi, ông xứng đáng được xem một phong cách bóng đá cuốn hút, con đường tất yếu nếu Chelsea muốn sánh ngang những tượng đài Real Madrid, Barcelona hay AC Milan.

Abramovich đã chứng tỏ quyết tâm đưa CLB của mình trở thành số một ở Châu Âu. Không chỉ đầu tư lớn cho đội một, tỷ phú người Nga còn chẳng tiếc tiền biến Chelsea trở thành đội bóng có trung tâm tập luyện hiện đại hàng đầu ở Châu Âu (dự án này đã hoàn thành giai đoạn một và đang tiếp tục được triển khai tích cực).

Chelsea cũng được tăng cường rất đáng kể về công tác đào tạo trẻ. Họ sẵn sàng bạo chi để đưa về những tài năng mới chớm nở. Và tất nhiên cũng không quên bỏ bộn bạc cho những ông thầy giàu kinh nghiệm.

Đội ngũ "săn đầu người" của Chelsea giờ cũng đã thuộc hàng top ở Châu Âu. Với người đứng đầu là Frank Arnesen, chuyên gia từng phát hiện các tài năng cỡ Ronaldo, CLB này cho thấy họ không chỉ sẵn sàng dùng tiền đè bẹp đối thủ trên thị trường chuyển nhượng, mà còn tập trung vào những thương vụ đầu tư lâu dài, ít tốn kém nhưng lại rất hiệu quả.

Tất cả những tín hiệu tích cực đó cho thấy Abramovich không đơn thuần coi Chelsea là một cuộc dạo chơi. Ông muốn biến CLB này trở thành số một ở nước Anh và thậm chí trên thế giới, một CLB được các fan yêu thích bởi lối chơi hấp dẫn và hiệu quả.

Mourinho làm được những gì?

Với một CLB tầm trung như Porto hay Chelsea của 3 năm về trước, Mourinho chính là vị thuyền trưởng lý tưởng. Có lẽ không ai có thể tái lập thành tích mà ông đã làm với 2 CLB vốn vẫn thuộc loại thấp cổ bé họng khi ông đặt chân đến.

Nhưng ông có đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của Abramovich? Câu trả lời có lẽ là không.

Abramovich và tất nhiên là hầu hết các fan đều mong một thứ bóng đá hấp dẫn, chí ít là tương xứng với chất lượng cầu thủ mà Mourinho có trong tay. Nhưng những gì đã diễn ra trong 3 năm qua cho thấy Mourinho không sẵn sàng và cũng có thể là thiếu khả năng để đáp ứng mong muốn đó.

Trong mùa giải này, ông phần nào muốn các học trò chơi cởi mở hơn nhưng Chelsea vừa chưa đem lại một phong cách bóng đá "sexy" như chờ đợi, vừa phải chấp nhận những kết quả gây thất vọng. Phải chăng Mourinho chỉ có thể là chuyên gia của phong cách bóng đá không rủi ro và thiếu hấp dẫn?

Abramovich mong Chelsea là điểm đến của những ngôi sao hàng đầu thế giới, người hâm mộ cũng chờ đợi điều đó nhưng có vẻ như Mourinho thì không. Có một thực tế là ở những đội bóng HLV người Bồ Đào Nha từng lãnh đạo, khái niệm ngôi sao chỉ được giành cho một người, là ... Mourinho.

Ballack và Shevchenko chính là những "nạn nhân" của HLV này mà rõ ràng nhất là trường hợp của Sheva. Siêu sao từ AC Milan về Chelsea theo ý của Abramovich chứ không phải Mourinho. Và cứ nhìn cách ông thầy phản ứng với cậu học trò vốn khá lành và có tiếng là chuyên nghiệp này thì có thể thấy rõ ông chẳng ưa gì anh.

Mourinho quay sang cười đùa với trợ lý khi Sheva bị đối thủ đốn ngã. Mourinho nhảy dựng lên tức giận khi Sheva bỏ lỡ cơ hội. Mourinho dài mặt khi Sheva ghi bàn. Tất cả những gì HLV này muốn làm dường như chỉ là chứng tỏ Sheva không thích hợp với Chelsea, và mình đúng trong cuộc tranh cãi với Abramovich.

Chắc chắn, những siêu sao trong tầm ngắm của Chelsea như Ronadinho sẽ chẳng dại gì đi vào vết xe đổ đó. Mà thực ra, sẽ là quá sai lầm nếu ngôi sao với kỹ năng chơi bóng tuyệt diệu như Ronadinho bỏ một Barca phóng khoáng để gò mình vào sơ đồ chiến thuật của Mourinho.

Với HLV này, kể cả trung phong cũng phải lo phòng ngự. Chắc chắn, khó có thể chờ đợi ông làm được điều tương tự như Rijkaard đang thể hiện ở Barcelona hay Del Bosque với Real ngày nào.

Đại cải tổ ở Chelsea

Mourinho ra đi mở đường cho một cuộc đại cải tổ ở Chelsea. Thực ra, Abramovich đã muốn thực hiện điều này từ mùa giải trước nhưng vẫn chần chừ vì chưa tìm được HLV thay thế xứng đáng. Giờ thì ông đã quyết định mạo hiểm thay ngựa giữa dòng.

Có thể khẳng định khó khăn đang ở trước mắt CLB giàu có thành London bởi sẽ chẳng có nhiều thời gian cho HLV mới nắm bắt tình hình. Nhưng xét về lâu về dài, chia tay sớm Mourinho cũng chẳng phải là điều quá tồi tệ.

Sau một giai đoạn khá thành công với "người đặc biệt", Chelsea cần một hướng đi mới. Đó chắc chắn sẽ là con đường chông gai nhưng có lẽ là duy nhất để Chelsea vươn lên trở thành thế lực hàng đầu của bóng đá cựu lục địa.

Mourinho ra đi để lại bao tình cảm vương vấn trong lòng các cổ động viên Chelsea. Nhưng vẫn còn đó túi tiền hào phóng của Abramovich, vẫn còn đó khả năng điều hành xuất chúng của Peter Kenyon cùng với những nền tảng cơ bản đang ngày một hoàn thiện tại CLB.
 
Z

zonzon90

hic hic...............sao mà dài thía..........................................ai đọc nổi chứ??
 
T

tutelarygenius

rồi thì chels sẽ trở lại
đợi đấy
cũng chỉ l,à 1 cuộc khủng hoảng nho nhỏ thôi
 
S

shark_13

Ha..ha..ha..Kác bác nghĩ Chels là zi` mà hok bò lên nổi, sai lầm we'!!! Kác bác cứ chờ xem Grant & Chels sẽ làm đc j` na' :D ;)
 
Top Bottom