Về cảm nhận, em phải tập trung vào những cảnh sau:
- cảnh người dân vs cảnh tên quan đang ở trong đình (các thứ.. bày trước mặt, lính gác hầu, chơi bài thản nhiên, nét mặt) để từ đó có thể thấy rõ sự đối lập giữa cảnh khốn khổ của người dân vs cảnh ăn chơi xa đọa của tên quan.
- miêu tỏ rõ tâm trạng và nét mặt khi tên lính, người nông dân vào báo đê sắp vỡ -> vỡ.
- cảnh thản nhiên đánh bài sau khi biết đê vỡ, trong khi mọi người ngồi xung quanh đều tỏ vẻ ái ngại.
=> cho dù là ai thì cũng đều xót thương cho những người dân quê mình! chỉ duy có tên quan thì ko cảm nhận thấy điều đó, vẫn còn mải đắm mình vào ván bài hắn vừa "xù" to. => hắn độc ác đến mất nhân tính, ko còn là một con người nữa.
Đây chỉ là theo trí nhớ của chị thôi, có thể chưa sát lắm với đáp án đúng đâu.