Dàn ý giúp bạn làm nhé
I. Mở Bài :
“Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận
Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài.”
- Hai câu thơ trên mở đầu cho hồi thứ mười bốn trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” ca ngợi hình tượng vua Quang Trung, người đã đánh tan hai mươi vạn quân Thanh xâm lược...
- Quang Trung là người anh hùng có lòng yêu nước thương dân, có tài thao lược, có tài nhìn xa trông rộng, tài cầm quan thần tốc....
II. Thân Bài :
1) Tóm truyện :
- Truyện kể việc vua Quang Trung, còn gọi là Nguyễn Huệ, khi nghe tin quân Thanh được vua Lê Chiêu Thống mở cửa rước vào rất tức giận...Ông lên ngôi Hoàng đế cầm binh đi đánh giặc...
- Ông cho quân sĩ ăn Tết trước rồi hẹn ngày mồng bảy kéo vào Thăng Long...
- Sáng mồng năm ông chiến thắng Hà Hồi, Ngọc Hồi rồi kéo vào thành...
- Tốn Sĩ Nghị hoảng hốt cùng tàn quân bỏ chạy về Tàu...
2) Quang Trung là vị vua có lòng yêu nước thương dân :
- Ông luôn lo lắng cho sự bình yên cho nhân dân nên vừa nghe tin quân Thanh tràn sang nước ta, ông đã vội vã định thân chinh ra trận...
- Nhưng sau khi nghe tướng sĩ khuyên can, ông đồng ý lên ngôi vua...
- Vì muốn cho dân có cuộc sống bình yên, ông dự định sau khi chiến thắng sẽ nhờ Vũ Văn Nhậm sang cầu hòa để nuôi dưỡng thực lực và để nhân dân sống mãi trong hòa bình...
3) Quang Trung có tài nhìn xa trông rộng, biết dùng người tài :
- Ông hiểu rất rõ dã tâm của kẻ thù định sang xâm chiếm nước ta...
- Ông biết rõ thực lực của nước ta, năm mười năm nửa sẽ kéo quân sang đánh Trung Quốc...
- Ông có tài biết dùng người...Ông đặt Vũ Văn Nhậm ở cạnh hai tướng Sở, Lân để khuyên can...không chủ quan.
- Khi các tướng mang gươm trên lưng chịu tội...ông đã không la mắng mà tha cho...
4) Quang Trung có tài cầm binh thần tốc :
- Chỉ có năm ngày mà ông đã đưa quân từ Nghệ An ra đánh Thăng Long...
- Ở mỗi trận đánh, ông đã thể hiện tài thao lược của mình. Trận đánh Phú Xuyên ông bắt hết bọn do thám không cho về báo tin...
- Ở trận Hà Hồi ông đánh thật bất ngờ. Ông cho quân vây thành bắt loa dạ ran...Quân lính trong thành sợ hải nên đầu hàng...
- Ông đánh trận Ngọc Hồi thật công phu. Ông cho quân ghép hai tấm ván làm một cho lính khiêng ván xông lên để đỡ tên của giặc...Khi tới gần liệng ván, cầm dao ngắn chém bừa, Tôn Sĩ Nghị chạy trốn...
5) Đánh giá – Nghệ thuật :
- Câu chuyện được kể theo lời của người cung nhân của cua Lê do vậy rất trung thực...
- Giọng kể lúc chậm rải bùi ngùi...khi dồn dập hả hê vì đuổi được kẻ thù...
III. Kết Bài :
- Qua tác phẩm lịch sử hình tượng vua Quang Trung hiện lên oai nghi lẫm liệt...
- Ông là người anh hùng của dân tộc ta đã có công đánh đuổi kẻ thù xâm lược...