ĐƯỢC TỚ SẴN SÀNG RA TAY, CỨ ĐỂ ĐẤY TỚ, HS GIỎI VĂN ĐÂY. LÂU RÙI TỚ CHƯA VÀO HỌC MÃI TẠI TỚ THI HK 1
Cảm nghĩ:
Tình bạn là tình cảm cao quý nhất trong tuổi học trò. (tớ chỉ lấy ví dụ về bạn của tớ thui nhé)Hồi học tiểu học tôi học cùng một người bạn tên là Khánh Linh, bạn rất thân của tôi, bạn ấy luôn giúp đỡ tôi trong học tập và về mọi mặt. Và giờ đây bạn ấy đã theo gia đình về Hà Nội học.
Lúc Khánh Linh còn ở đây chúng tôi luôn gắn bó và thân thiết. Khánh Linh học giỏi Anh, còn tôi giỏi Văn. Chúng tôi cùng nhau trau dồi kiến thức để đạt được kết quả tốt nhất.
Lúc mới vào trường tôi rất rụt rè, và hầu như chẳng ai quan tâm tới tôi cảm tôi gần như bị tự kỉ. Nhưng Khánh Linh đã làm tôi thay đổi hoàn toàn, không còn tự kỉ như trước nữa. chúng tôi luôn khăng khít với nhau như hình với bóng.Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi giỏi Văn, Toán, còn Khánh Linh giỏi Anh, Lý. nhờ vậy mà kết quả học tập của chúng tôi luôn có kết quả tốt trong học tập.
THUI TỐư MỎI TAY RỒI PHẦN CÒN LẠI CẬU TỰ VÍT NHÉ
CÓ GÌ THÌ VÀO NICK: NHOKCUTE.NGUYENTRAI
LOVELYGIRL.NGUYENTRAI