N
nucuoi_nhungnguoidocthan_810
hok yêu là tốt nhất! yêu òy bị chi phối rất nhìu! kết quả học tập sẽ hok đc như mong muốn! mình hok thích như vậy ! vì thế lên mình chẳng thích :x chút nào
nói đúng le'm:khi (57):......................................................hok yêu là tốt nhất! yêu òy bị chi phối rất nhìu! kết quả học tập sẽ hok đc như mong muốn! mình hok thích như vậy ! vì thế lên mình chẳng thích :x chút nào
u ko hẳn như thế chỉ hơi hơi ảnh hưởng thuihok yêu là tốt nhất! yêu òy bị chi phối rất nhìu! kết quả học tập sẽ hok đc như mong muốn! mình hok thích như vậy ! vì thế lên mình chẳng thích :x chút nào
|không phải ai cũng nghĩ và làm được như bạn=((........................................u ko hẳn như thế chỉ hơi hơi ảnh hưởng thui
khi nào học thì chỉ nghĩ đến học còn thời gian khacc1 hti2 để nghĩ đến người yêu sau
nói chung mình ko bị chi phối nhiều lắm
chắc cũng là vì mình ko yo anh ý nhìu lắm
ko làm đươc thì phải cố thui bạn|không phải ai cũng nghĩ và làm được như bạn=((........................................
Đúng mình đồng ý với bạn chúng ta bây giờ còn bé quáCác boy bây h thì toàn thik mãu con gái trước tiên phải xinh đã! Thường thì ai chẳng thích ng đẹp )
Nhưng mình nghĩ ko nên yêu vào thời gian này vì cần phải tập trung vào học mà !
Dù sao mình vẫn chúc những ai đang yêu sẽ có 1 tình yêu đẹp nhé !
Ok tớ đủ tiêu chuẩn đấy cậu jaNguyên văn bởi lehoanganh007
cần làm quen với các bạn :
- ko đẹp , càng xấu càng tốt :X
- ko dịu dàng , càng đanh đá càng tốt
- học ko giỏi , càng kém càng tốt :X
- nấu ăn kém , cháy cả nồi cơm càng tốt
đúng đấyĐúng mình đồng ý với bạn chúng ta bây giờ còn bé quá
phải chuyên tâm vào học hành chứ
nhưng nếu thực sự cần 1 ng` yêu
theo mình thì phải có tiếng sét ái tình đầu tiên
sau đó ng` đó phải biết quan tâm đến bạn, cá tính 1 chút
học tốt
xinh thì tốt
thế thui
Các boy thường thick mẫu kon gái:các boy iu
có phải các bạn thick những bạn gái dịu dàng hok
mình hok đươc dịu dàng cho lém nên trước giờ hok có người iu
các boy nói đi các bạn thích những girl như thế nào
Đó thể hiện ng đó là ng chung thuỷ và lun lun chờ đợi mình cả kể hok có hi vọng!các bạn nghĩ sao khi người yo cũ của mình vẫn còn yo mình trong khi mình thì quên người ta từ lâu oy'