A true story

Nói thay cho apollo 11

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng chín 2017
2
5
6
20
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài viết này là "nói thay" cho 1 bạn có nét của apollo 11.Đăng hộ để bạn bè của người đó không biết mà làm bẽ mặt.
P1:Lớp 6,đầu lớp 7:khởi đầu tuyệt vời
Một ngày cuối HK 1,vì quá chán thằng bạn ngồi cạnh(hay làm phiền lắm)nên đã xin cô cho đổi chỗ.Cô đã sắp cho mình ngồi cạnh 1 bạn nữ,vốn lúc đó 2 đứa cũng chẳng có gì đặc biệt về quan hệ,và gần như không nói chuyện với nhau.Theo "truyền thống",mình ngay lập tức trở nên khá thân thiết với đứa bạn ngồi cạnh,1 điều mình cũng không lấy gì làm là vì mình cũng chỉ chơi với mấy đứa ngồi cùng bạn là chính.Ban đầu,mình không có cảm xúc gì với bạn ấy cả,và cũng chỉ là thằng bạn ngồi cạnh bình thường của nó,dù đã nhận ra một điều kì lạ là ngồi cạnh nó mình nói chuyện riêng với nó khá nhiều và không hề "tự kỉ" như những lúc ngồi cạnh mấy đứa khác.Cuối năm loáng thoáng đâu tin đồn rằng nó thích mình-một điều đã bị phóng đại vì thực tế chính tại mình nghe nó nói chỉ là nó cảm thấy thân với mình,mà mình vẫn không quan tâm lắm vì lúc đó mình là một "thanh niên nghiêm túc".Rồi qua kì nghỉ hè,mình bỗng nhận ra rằng mình thích nó từ lúc nào không hay.Hôm tập trung đầu năm,cô giáo phân công các bạn đóng góp giẻ lau bảng cho lớp.Mình và nó,vốn đến giờ vẫn không hiểu vì sao nó lại cho mình số điện thoại của nó với một lí do khá kì lạ:Để nếu mình mang được khăn thì sẽ nhắn tin cho nó,bảo là nó không cần mang.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Bài viết này là "nói thay" cho 1 bạn có nét của apollo 11.Đăng hộ để bạn bè của người đó không biết mà làm bẽ mặt.
P1:Lớp 6,đầu lớp 7:khởi đầu tuyệt vời
Một ngày cuối HK 1,vì quá chán thằng bạn ngồi cạnh(hay làm phiền lắm)nên đã xin cô cho đổi chỗ.Cô đã sắp cho mình ngồi cạnh 1 bạn nữ,vốn lúc đó 2 đứa cũng chẳng có gì đặc biệt về quan hệ,và gần như không nói chuyện với nhau.Theo "truyền thống",mình ngay lập tức trở nên khá thân thiết với đứa bạn ngồi cạnh,1 điều mình cũng không lấy gì làm là vì mình cũng chỉ chơi với mấy đứa ngồi cùng bạn là chính.Ban đầu,mình không có cảm xúc gì với bạn ấy cả,và cũng chỉ là thằng bạn ngồi cạnh bình thường của nó,dù đã nhận ra một điều kì lạ là ngồi cạnh nó mình nói chuyện riêng với nó khá nhiều và không hề "tự kỉ" như những lúc ngồi cạnh mấy đứa khác.Cuối năm loáng thoáng đâu tin đồn rằng nó thích mình-một điều đã bị phóng đại vì thực tế chính tại mình nghe nó nói chỉ là nó cảm thấy thân với mình,mà mình vẫn không quan tâm lắm vì lúc đó mình là một "thanh niên nghiêm túc".Rồi qua kì nghỉ hè,mình bỗng nhận ra rằng mình thích nó từ lúc nào không hay.Hôm tập trung đầu năm,cô giáo phân công các bạn đóng góp giẻ lau bảng cho lớp.Mình và nó,vốn đến giờ vẫn không hiểu vì sao nó lại cho mình số điện thoại của nó với một lí do khá kì lạ:Để nếu mình mang được khăn thì sẽ nhắn tin cho nó,bảo là nó không cần mang.
chắc mọi việc chưa dừng ở đây em nhỉ :)
 

Nói thay cho apollo 11

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng chín 2017
2
5
6
20
Hà Nội
chắc mọi việc chưa dừng ở đây em nhỉ :)
Đương nhiên rồi chị,vì đứa em kể đang học lớp 8 mà!Thằng bạn em nó sống nội tâm ghê lắm,chẳng nói chuyện với ai mấy đâu.Chính vì vậy,em lập tài khoản này như nói thay nỗi niềm của nó thôi.Nó cũng cũng có tài khoản HMF,vô đọc chắc sẽ....thế nào không biết nữa.
Phần 2:bước ngoặt và sai lầm lớn:1 năm ròng rã crush va hành trình bỏ crush đầu tiên
Hồi ấy đứa mình thích bị gán ghép với 1 đứa tên D,học thêm cùng mình,nhưng mình không quan tâm vì nó quá lộ liễu là một sự gán ghép thông thường. Gần tới sinh nhật nó,mình bỗng bị 1 sức mạnh kì lạ thôi thúc làm 1 món quà sinh nhật cho nó.Sau 3 ngày suy nghĩ và làm lụng cũng cho ra đời 1 ngôi nhà nhỏ từ đĩa cd cũ.Mình lấy 1 hộp các-tông double à,cắt ra làm hộp quà và thực sự cũng không gói giấy gì cả,để vậy với dòng chữ:For L.N.C.G dán lên mặt hộp,xung quanh dán:do not open.Đó là năm 2016,và sinh nhật nó rơi đúng vào ngày 23/7-ngày mà mình đi học thêm cùng nó.Mình cố đến thật sớm,đặt nó lên bàn giáo viên và chạy xuống hành lang trung tâm cho mình học để đợi nó lên.Mọi việc theo đúng kế hoạch,cho tới khi mình đi lên và điều bất ngờ xảy ra:món quà không ở đó.Cũng không có ai xôn xao về món quà,nên mình nghĩ người đến sớm thứ 2-đứa tên D đó đã giấu hộp quà đi.Mình đã rất buồn,và bịa ra với đứa mình thích 1 câu chuyện rằng có đứa muốn gửi quà sinh nhật cho nó,nhờ mình để ở trung tâm .Tuần sau đó,mình đến trung tâm học và có hỏi mấy cô văn phòng rằng có ai nhặt được cái hộp nào không,với hi vọng món quà không thất lạc thực sự.May mắn thay,mọi thứ vẫn còn nguyên ,trừ việc chiếc hộp đã bị mở nắp.Mình đưa món quà cho nó,vẫn giấu mặt.Sau 3 tháng vòng co,voi tổng cộng 90 tin nhắn no gửi thi mình mới chịu thừa nhận món quà là của mình-điều mà mình coi là sai lầm vi đã khiến 2 đứa lạnh nhạt với nhau đi rất nhiều.
Đã thế nó còn xác nhận là nó thích thằng D đó luôn,làm mình rất buồn và quyết định bỏ crush lần 1.Còn nữa...
P/S: Ai học lớp 8B1,THCS "lẻ loi"thì mong lượng thứ cho thằng bạn tội nghiệp của tôi,nó khóc nhiều lắm rồi.Mà nếu có đọc được thì điểm danh luôn
 
  • Like
Reactions: Moon Crush

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Đương nhiên rồi chị,vì đứa em kể đang học lớp 8 mà!Thằng bạn em nó sống nội tâm ghê lắm,chẳng nói chuyện với ai mấy đâu.Chính vì vậy,em lập tài khoản này như nói thay nỗi niềm của nó thôi.Nó cũng cũng có tài khoản HMF,vô đọc chắc sẽ....thế nào không biết nữa.
Phần 2:bước ngoặt và sai lầm lớn:1 năm ròng rã crush va hành trình bỏ crush đầu tiên
Hồi ấy đứa mình thích bị gán ghép với 1 đứa tên D,học thêm cùng mình,nhưng mình không quan tâm vì nó quá lộ liễu là một sự gán ghép thông thường. Gần tới sinh nhật nó,mình bỗng bị 1 sức mạnh kì lạ thôi thúc làm 1 món quà sinh nhật cho nó.Sau 3 ngày suy nghĩ và làm lụng cũng cho ra đời 1 ngôi nhà nhỏ từ đĩa cd cũ.Mình lấy 1 hộp các-tông double à,cắt ra làm hộp quà và thực sự cũng không gói giấy gì cả,để vậy với dòng chữ:For L.N.C.G dán lên mặt hộp,xung quanh dán:do not open.Đó là năm 2016,và sinh nhật nó rơi đúng vào ngày 23/7-ngày mà mình đi học thêm cùng nó.Mình cố đến thật sớm,đặt nó lên bàn giáo viên và chạy xuống hành lang trung tâm cho mình học để đợi nó lên.Mọi việc theo đúng kế hoạch,cho tới khi mình đi lên và điều bất ngờ xảy ra:món quà không ở đó.Cũng không có ai xôn xao về món quà,nên mình nghĩ người đến sớm thứ 2-đứa tên D đó đã giấu hộp quà đi.Mình đã rất buồn,và bịa ra với đứa mình thích 1 câu chuyện rằng có đứa muốn gửi quà sinh nhật cho nó,nhờ mình để ở trung tâm .Tuần sau đó,mình đến trung tâm học và có hỏi mấy cô văn phòng rằng có ai nhặt được cái hộp nào không,với hi vọng món quà không thất lạc thực sự.May mắn thay,mọi thứ vẫn còn nguyên ,trừ việc chiếc hộp đã bị mở nắp.Mình đưa món quà cho nó,vẫn giấu mặt.Sau 3 tháng vòng co,voi tổng cộng 90 tin nhắn no gửi thi mình mới chịu thừa nhận món quà là của mình-điều mà mình coi là sai lầm vi đã khiến 2 đứa lạnh nhạt với nhau đi rất nhiều.
Đã thế nó còn xác nhận là nó thích thằng D đó luôn,làm mình rất buồn và quyết định bỏ crush lần 1.Còn nữa...
P/S: Ai học lớp 8B1,THCS "lẻ loi"thì mong lượng thứ cho thằng bạn tội nghiệp của tôi,nó khóc nhiều lắm rồi.Mà nếu có đọc được thì điểm danh luôn
Tội cho bạn ấy, nếu đã bỏ rồi thì đừng buồn nữa
Chắc nhiều phần lắm bạn nhỉ?
 
Top Bottom