CLB Khu vườn ngôn từ •_• Tôi không nghĩ ta là bạn•_•Nhưng tôi sai rồi:<<

Tiểu Hưởng

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2019
8
13
6
17
Vĩnh Phúc
Trung học Cơ Sở Ngọc Thanh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

_ Tình bạn và tình yêu thật khó phân biệt_
Ngày hôm ấy, khi tôi còn là 1 cô bé ngốc nghếch, tôi đã bị bắt nạt, bị ghẻ lạnh.Có lẽ... bởi vẻ ngoài xấu xí của tôi:<<Nhưng...cũng vào ngày hôm ấy, cậu đã đến.Cậu bảo vệ tôi, an ủi tôi. Mặc cho mọi người nói gì, cậu vẫn bên cạnh tôiTôi đã hỏi cậu:' Cậu không thấy tôi xấu xí sao? Cậu không lạnh nhạt với vẻ ngoài này sao?'. Thật cảm ơn cậu, cậu đã đáp lại tôi: ' Vẻ ngoài không quan trọng. Quan trọng là tôi biết cậu là 1 cô gái tốt:>>'.
Và cứ thế, thời gian cứ trôi, tôi đã lớn lên cùng cậu. Ngày ngày cùng cậu tới trường, cùng cậu về nhà^^. Suốt thời gian đó tôi đã lầm tưởng rằng:' CẬU YÊU TÔI '
 

Tiểu Hưởng

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2019
8
13
6
17
Vĩnh Phúc
Trung học Cơ Sở Ngọc Thanh
_Tôi chờ cậu_
* Sáng sớm *
Mặt trời lấp ló phía những dãy núi đằng Đông •.•
Vẫn như thường lệ, tôi cùng cậu tung tăng đến trường. Nhưng hôm nay cậu có điều gì khác lạ :<< Vẫn là khuôn mặt sáng sủa, điển trai ấy nhưng có nét xịu xuống. Giọng cậu chẳng còn lưu loát như ngày thường. Tưởng chừng như nó nghẹn lại:< Bằng tất cả sự quan tâm, tôi hỏi cậu:
- Cậu sao vậy??? Không khỏe chỗ nào à???
- Không, tớ ổn
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi •_•
* Trong giờ học *
Tôi đã dành cả buổi học để nghĩ về cậu:<
Cậu vẫn xịu mặt xuống. Có lẽ...cả buổi học cậu cũng chẳng tiếp thu được gì.
* Tan học *
Chẳng như mọi khi, tôi và cậu 'í, ới' gọi nhau giờ tan trường:<
- Cậu đang ở đâu:<<_ Tôi thầm gọi
__Linh cảm mách bảo tôi: Có điều không hay đang chờ tôi phía trước __
Và quả thực là như vậy:< Vừa về tới nhà, tôi đã hay tin: Cậu sẽ sang Hàn du học. Tôi đã rất sốc
Cố kiềm chế nước mắt, tôi đến bên cậu:
- Cậu sẽ đi thật sao???
- Ừ! Tôi phải đi:<
- V..vậy sang nước ngoài cố học nhé! Rồi ta sẽ còn gặp lại chứ???
- Chắc chắn rồi_ Cậu nở nụ cười trên môi_
* Hôm sau_Chủ nhật ngày 30-12 *
___Hôm nay là sinh nhật cậu và cũng là ngày cậu xa tôi___
Tiễn cậu đi, tôi không cầm nổi nước mắt :<
Tôi chỉ có thể nó với cậu:
- Đi đi! Tôi sẽ ở đây chờ cậu. Sớm về nhé! Rồi ta sẽ lại cùng nhau vui đùa!
Cậu còn định nói gì nhưng thời gian hối thúc, chỉ gửi lại tôi lời nói:
- Tạm biệt...
___Tạm biệt cậu nhé! Tôi sẽ đợi cậu...___
============
Lần trước quên chưa giới thiệu, giờ giới thiệu nè:33
Tôi_ Cánh Cụt>< [ nữ chính]
Cậu_ Tiểu Phong [ nam chính]
Câu chuyện kể về 1 cô gái xấu xí lớn lên cùng 1 anh chàng điển trai. Cô lầm tưởng anh thích cô. Họ trải qua bao biến cố cùng nhau. Rồi 1 ngày kia cô vô tình biết được anh không hề yêu cô T T. Rồi diễn biến ra sao mọi người theo dõi để biết nha<3
~~~ Lượn đây ~~~
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
_Tôi chờ cậu_
* Sáng sớm *
Mặt trời lấp ló phía những dãy núi đằng Đông •.•
Vẫn như thường lệ, tôi cùng cậu tung tăng đến trường. Nhưng hôm nay cậu có điều gì khác lạ :<< Vẫn là khuôn mặt sáng sủa, điển trai ấy nhưng có nét xịu xuống. Giọng cậu chẳng còn lưu loát như ngày thường. Tưởng chừng như nó nghẹn lại:< Bằng tất cả sự quan tâm, tôi hỏi cậu:
- Cậu sao vậy??? Không khỏe chỗ nào à???
- Không, tớ ổn
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi •_•
* Trong giờ học *
Tôi đã dành cả buổi học để nghĩ về cậu:<
Cậu vẫn xịu mặt xuống. Có lẽ...cả buổi học cậu cũng chẳng tiếp thu được gì.
* Tan học *
Chẳng như mọi khi, tôi và cậu 'í, ới' gọi nhau giờ tan trường:<
- Cậu đang ở đâu:<<_ Tôi thầm gọi
__Linh cảm mách bảo tôi: Có điều không hay đang chờ tôi phía trước __
Và quả thực là như vậy:< Vừa về tới nhà, tôi đã hay tin: Cậu sẽ sang Hàn du học. Tôi đã rất sốc
Cố kiềm chế nước mắt, tôi đến bên cậu:
- Cậu sẽ đi thật sao???
- Ừ! Tôi phải đi:<
- V..vậy sang nước ngoài cố học nhé! Rồi ta sẽ còn gặp lại chứ???
- Chắc chắn rồi_ Cậu nở nụ cười trên môi_
* Hôm sau_Chủ nhật ngày 30-12 *
___Hôm nay là sinh nhật cậu và cũng là ngày cậu xa tôi___
Tiễn cậu đi, tôi không cầm nổi nước mắt :<
Tôi chỉ có thể nó với cậu:
- Đi đi! Tôi sẽ ở đây chờ cậu. Sớm về nhé! Rồi ta sẽ lại cùng nhau vui đùa!
Cậu còn định nói gì nhưng thời gian hối thúc, chỉ gửi lại tôi lời nói:
- Tạm biệt...
___Tạm biệt cậu nhé! Tôi sẽ đợi cậu...___
============
Lần trước quên chưa giới thiệu, giờ giới thiệu nè:33
Tôi_ Cánh Cụt>< [ nữ chính]
Cậu_ Tiểu Phong [ nam chính]
Câu chuyện kể về 1 cô gái xấu xí lớn lên cùng 1 anh chàng điển trai. Cô lầm tưởng anh thích cô. Họ trải qua bao biến cố cùng nhau. Rồi 1 ngày kia cô vô tình biết được anh không hề yêu cô T T. Rồi diễn biến ra sao mọi người theo dõi để biết nha<3
~~~ Lượn đây ~~~
T không biết là mày có viết truyện luôn đấy . Đăng bài sai box rồi đấy , lần sau đăng vào đây nhé - https://diendan.hocmai.vn/forums/tu-sang-tac.145/ . Chị @Bùi Thị Diệu Linh chuyển lại hộ ẻm với ạ . Nói sao nhỉ , truyện của m hơi nhiều lời thoại , nên miêu tả nhân vật kĩ hơn và đừng thêm quá nhiều icon vào nhé nhìn sẽ rất rối :> Mà tên truyện là gì ấy nhỉ '-'
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
_Tôi chờ cậu_
* Sáng sớm *
Mặt trời lấp ló phía những dãy núi đằng Đông •.•
Vẫn như thường lệ, tôi cùng cậu tung tăng đến trường. Nhưng hôm nay cậu có điều gì khác lạ :<< Vẫn là khuôn mặt sáng sủa, điển trai ấy nhưng có nét xịu xuống. Giọng cậu chẳng còn lưu loát như ngày thường. Tưởng chừng như nó nghẹn lại:< Bằng tất cả sự quan tâm, tôi hỏi cậu:
- Cậu sao vậy??? Không khỏe chỗ nào à???
- Không, tớ ổn
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi •_•
* Trong giờ học *
Tôi đã dành cả buổi học để nghĩ về cậu:<
Cậu vẫn xịu mặt xuống. Có lẽ...cả buổi học cậu cũng chẳng tiếp thu được gì.
* Tan học *
Chẳng như mọi khi, tôi và cậu 'í, ới' gọi nhau giờ tan trường:<
- Cậu đang ở đâu:<<_ Tôi thầm gọi
__Linh cảm mách bảo tôi: Có điều không hay đang chờ tôi phía trước __
Và quả thực là như vậy:< Vừa về tới nhà, tôi đã hay tin: Cậu sẽ sang Hàn du học. Tôi đã rất sốc
Cố kiềm chế nước mắt, tôi đến bên cậu:
- Cậu sẽ đi thật sao???
- Ừ! Tôi phải đi:<
- V..vậy sang nước ngoài cố học nhé! Rồi ta sẽ còn gặp lại chứ???
- Chắc chắn rồi_ Cậu nở nụ cười trên môi_
* Hôm sau_Chủ nhật ngày 30-12 *
___Hôm nay là sinh nhật cậu và cũng là ngày cậu xa tôi___
Tiễn cậu đi, tôi không cầm nổi nước mắt :<
Tôi chỉ có thể nó với cậu:
- Đi đi! Tôi sẽ ở đây chờ cậu. Sớm về nhé! Rồi ta sẽ lại cùng nhau vui đùa!
Cậu còn định nói gì nhưng thời gian hối thúc, chỉ gửi lại tôi lời nói:
- Tạm biệt...
___Tạm biệt cậu nhé! Tôi sẽ đợi cậu...___
============
Lần trước quên chưa giới thiệu, giờ giới thiệu nè:33
Tôi_ Cánh Cụt>< [ nữ chính]
Cậu_ Tiểu Phong [ nam chính]
Câu chuyện kể về 1 cô gái xấu xí lớn lên cùng 1 anh chàng điển trai. Cô lầm tưởng anh thích cô. Họ trải qua bao biến cố cùng nhau. Rồi 1 ngày kia cô vô tình biết được anh không hề yêu cô T T. Rồi diễn biến ra sao mọi người theo dõi để biết nha<3
~~~ Lượn đây ~~~
Cốt truyện mình thấy mới lạ lắm nha :D Một cô nàng tưởng lầm chàng trai đó thích mình, rất thú vị đó. Nhưng truyện vẫn còn nhiều lời thoại quá, nên xen vài đoạn kể vô nhé ;) Mới lại truyện hơi ngắn nhaa, mong tác giả lần sau sẽ viết dài hơn cho con dân đọc nhé :D
Tiện bạn có thể cho bọn mình 1 cái lịch ra truyện cụ thể được không ?
 

Tiểu Hưởng

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2019
8
13
6
17
Vĩnh Phúc
Trung học Cơ Sở Ngọc Thanh
Cốt truyện mình thấy mới lạ lắm nha :D Một cô nàng tưởng lầm chàng trai đó thích mình, rất thú vị đó. Nhưng truyện vẫn còn nhiều lời thoại quá, nên xen vài đoạn kể vô nhé ;) Mới lại truyện hơi ngắn nhaa, mong tác giả lần sau sẽ viết dài hơn cho con dân đọc nhé :D
Tiện bạn có thể cho bọn mình 1 cái lịch ra truyện cụ thể được không ?
Cảm ơn bạn đã đánh giá nha~^^
Có gì mình sẽ rút kinh nghiệm ạ^.^
Mong cậu chỉ bảo nhiều hơn:>
Còn lịch cụ thể thì mình chưa sắp xếp được ạ:D
 
  • Like
Reactions: Karry Nguyệt

Tiểu Hưởng

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2019
8
13
6
17
Vĩnh Phúc
Trung học Cơ Sở Ngọc Thanh
_ Thời gian không có cậu ở bên _
Những ngày đầu không có cậu ở bên, tôi buồn lắm. Nhưng tôi tự nhủ: 'Sẽ nhanh thôi! Rồi cậu ấy sẽ về với mình thôi! Chắc chắn là như vậy...'. Cả ngày lẫn đêm tôi đều nghĩ về cậu. Nghĩ về gương mặt thanh tú của cậu với chiếc mũi cao, trán rộng và chiếc cằm vuông vắn. Tôi đã nghĩ về những sớm bình minh cùng cậu đến trương, trưa đến lại cùng cậu về nhà. Chiều về, lấp ló sau lũy tre làng, dáng người dong dỏng cao của cậu xếp kế bên tôi, ta cùng nhau thả diều. Tiếng cười còn vang vọng mãi...Đêm cứ thế buông xuống, vẫn là hình bóng cậu kế bên tôi. Tôi và cậu cùng nhau ngồi học với chiếc đèn sáng lập lòe. Thật là những kỉ niệm tôi không bao giờ muốn quên...
* 6 h Sáng *
Mặt trời lên
Bấy chim thi nhau ca hát
Bọn trẻ tung tăng tới trường
Chỉ còn tôi vẫn thu mình trên giường. Tôi vẫn đợi cậu sang rủ tôi đi học...
Bất chợt mẹ tôi lay tôi dậy :
- Mặt trời lên đỉnh rồi mà mày vẫn chưa chịu dậy đi học à!?
- Ư...* tôi từ từ mở mắt *
* Nhìn đồng hồ *
- Ể.....Đã gần 7 giờ rồi sao!??? Con trễ học mất!
Tôi vùng dậy, chạy thật nhanh đị vệ sinh cá nhân và thay đồ
Cầm cặp sách tôi chạy thật nhanh đến trường. Sân trường vắng tanh, không có ai. Tôi vội chạy lên lớp. Các bạn đã đến đông đủ cả rồi. Tôi ngượng ngùng xin thầy vào lớp. Bạn bè ai cũng cười tôi. Phải rồi, ai cũng không ưa gì tôi. Bởi lẽ tôi là 1 đứa xấu xí. Ngồi vào lớp, tôi chẳng chú ý thầy giảng gì hết. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ trống đằng kia- đó là chỗ của cậu...Tôi viết tên cậu ra tay, ra vở và ra cả bàn nữa
* hết giờ *
Tôi xếp đồ ra về. Như thường lệ, tôi luôn là đứa về sau cùng. Vừa ra khỏi cửa bỗng có ai đó cầm tay tôi kéo lại. Tôi lầm tưởng hỏi:
-Tiểu Phong!?>.<
Nhưng không, sai rồi đó là nhóm của Tiểu Hy. Bạn ấy rất ghét tôi. 1 phần do vẻ ngoài của tôi và 1 phần do tôi quá gần gũi với Tiểu Phong.
- Ha ha ha! M nghĩ Tiểu Phong cậu ấy sẽ ở đây sao!?
- Tôi.. Tôi chỉ..
- không cần ngụy biện! Tao thừa biết mày đang nghĩ gì!
- Hử? Cái gì đây?? Tiểu Phong, tôi nhớ cậu?- Tiểu Hy đọc dòng chữ trên tay tôi>.<
- T...tôi..
- Nghe này! Tiểu Phong là của tao. Loại xấu xí như mày còn lâu mới có được Tiểu Phong nhé!
-...
- Chúng mày! Xử nó!
Nói rồi họ lao vào đánh tôi! Nhưng Tiểu Phong không có nơi đây để bảo vệ tôi. Tôi đã phải đi về nhà với bộ đồ rách rưới và tóc tai bù xù
Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã thầm gọi 2 tiếng :
- Tiểu Phong!!!...


-
 
  • Like
Reactions: Yuri_Majo

Tiểu Hưởng

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2019
8
13
6
17
Vĩnh Phúc
Trung học Cơ Sở Ngọc Thanh
_ Thư từ cậu _
Đã 1 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa quen với việc thiếu bóng cậu. Lúc nào trong tâm trí tôi cũng nghĩ đến cậu. Tôi chưa bao giờ quên đi cậu. Không biết cậu có còn nhớ tới tôi không? Học hành ra sao rồi?
* 6 giờ sáng *
Tôi đã chuẩn bị xong để đi học rồi. Hôm này là 1 ngày đặc biệt. Đó là sinh nhật tôi - ngày 31/ 1. Và từ khi quen cậu đến giờ thì đây là lần đầu tiên sinh nhật tôi không có cậu. Tôi vẫn còn nhớ, mới năm trước thôi, cậu đã bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi. Trong đêm tối, cậu cầm chiếc bánh nhỏ mà cậu đã phải dành dụm bao lâu mới có được đi đến bên tôi. Thắp lên cây nến đốm lửa nhỏ, cậu nói:
- Cậu thấy chứ!? Đốm lửa này sẽ thắp sáng tương lai cho cậu. Đừng cúi mặt nữa, ngẩng đầu lên đi, tương lai sáng lạn đang chờ cậu!
Chỉ mới đó thôi mà giờ cậu đã đang 1 mình nơi xứ người.
* Vào giờ học *
Như mọi hôm, tôi vẫn chẳng chú ý gì. Tôi chỉ nghĩ về cậu:' Tiểu Phong!...Cậu có khỏe không? Tôi nhớ cậu lắm! '
* Hết giờ *
Tôi lủi thủi đi về 1 mình. Con đường tôi vẫn hay đi giờ thiếu bóng cậu sao mà dài thế!? Về tới nhà, tôi vẫn còn đang thơ thẩn nghĩ về cậu thì có tiếng ai gọi:
- Có ai ở nhà không?
Tôi vội chạy ra:
- Dạ!?
- Nhà có thư này cháu!
- Cảm ơn chú ạ!
Cầm bức thư trên tay, tôi ngỡ ngàng:
- Là.... Là thư của Tiểu Phong gửi cho mình!
Tôi vội vàng mở ra xem. Bức thư được trang trí rất đẹp và tỉ mỉ. Những chú cánh cụt nắm tay nhau chạy vòng quanh bức thư. 4 góc bức thư là 1 hành tinh nhỏ màu đỏ hệt như dung nham
Nếu tôi không lầm thì có lẽ đó là sao hỏa. Những chú cánh cụt kết hợp với Hỏa tinh chẳng khác gì cái biệt danh của tôi :' Cánh Cụt Sao Hỏa'. Cái biệt danh cũng bởi tôi có cặp chân ngắn một mẩu và cái bụng to to như cánh cụt nhưng lại có làn da ngăm đen nên mới có từ Sao Hỏa phía sau. Và nội dung bức thư là thế này:
Thứ hai, ngày 29/1/xyz
Gửi cậu, Bảo Bảo - Cánh cụt nhỏ
Cậu khỏe chứ? Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật cậu rồi. Tôi hi vọng bức thư này sẽ tới kịp ngày sinh nhật cậu! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha! Không có tôi, cậu vẫn phải sống tốt đấy! Tự bảo vệ mình đi, đừng nhút nhát quá thế! Và ở trên lớp cố gắng học nhé! Bởi vì bây giờ tôi không có ở bên để giảng bài cho cậu mỗi tối. Xin lỗi vì thời gian qua không gửi thư cho cậu. Tại tôi bạn học quá! Tôi ở đây rất khỏe. Cảnh ở đây đẹp lắm! Nhất định 1 ngày nào đó cậu cũng phải tới đây! Con người nơi đây thân thiện và mến khách lắm, hệt như người ở vùng nông thôn mình! Vậy nhé! Tôi phải đi học rồi. Nếu nhận được thư thì hồi âm ngay cho tôi nhé!
Bạn tốt của cậu ^~^
Tiểu Phong
Trạch Tiểu Phong
Đọc xong bức thư tôi vội ngồi vào bàn hồi âm cho cậu. Nhìn ra ngoài trời, cảnh hoàng hôn thật đẹp nhưng lại có chút man mác buồn...
--- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì vẫn nhớ đến tôi ---
 
Top Bottom