Nhật ký ^_^ Chào ngày mới!

H

happy.swan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[NKHM] ~> Ngốk lắm!

Sống là phải lạc quan!
Vì thế đối với mình mỗi ngày là một niêm vui và sẽ mãi lưu những kỉ niệm đẹp trong cuộc sống này và với Học mãi!
Đây có thể coi đây là cuốn nhật kí nhỏ của mình để chai sẻ nỗi lòng và tâm sự với các bạn.
Sơ yếu lý lịch:
-Họ và tên: Chu Thị Thiên Nga.
-Ngày tháng năm sinh: 5/11/1997.
-Thành tích học tập: dở ẹc à! ;))
Thôi thế thôi nói nhiều lộ nhiều điểm xấu hơn thôi!
Mình mãi mãi không quên 9A yêu dấu bởi nơi đó là một khoảng trời của tình bạn, của tình thương một cách thoải mái và sáng trong.
Tình bạn của chúng mình có lẽ không thể miêu tả được nhưng lại có thể cảm nhận nhẹ nhàng bằng con tim.
----------->Click my love:
Tình bạn nhẹ nhàng như cơn gió mà thu trên đồng cỏ dại, ngát hương như triệu đoá hồng, lung linh như hạt sương sớm, diệu kì như phép màu con tim và ngọt ngào như nhũng cây kẹo mút mà lớp ta đã trao cho nhau!
 
Last edited by a moderator:
L

ladyfirst

97 là lớp 10 hả nhóc ?
3 năm đẹp nhất đời học sinh đang chờ e, có lẽ em đã trải qua một học kì rồi, cũng k còn bỡ ngỡ nữa.
Hãy sống hết mình, bỏ qua những thứ nhỏ nhặt để có được 3 năm áo trắng nhé :)
 
H

happy.swan

Dạ vâng nhưng mới kì 1 em đã không thấy đẹp đẽ gì cả. Cps lẽ em đã quen với sự chuẩn mực và nề nếp của lớp luôn luôn đứng đầu trường từ lớp 6 rồi. Lớp em tuy đàu đàn của khối nhưng cũng quậy tưng bừng luôn.
 
Last edited by a moderator:
H

happy.swan

Xin giới thiều với cả nhà cuốn nhật kí do tự tay tôi thiết kế:
picture.php

Đó là những lời khắc cốt ghi tâm để sống không phụ lòng mọi người!
Cố lên! Mày có thể làm được!
 
Last edited by a moderator:
H

happy.swan

HM, ngày 12/1/2013!
Hôm nay đối với tôi không phải một ngày quá buồn, ảm đạm nhưng cũng không phải một ngày quá vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi buồn vì một quyết định của cô giáo chủ nhiệm: có lẽ cô giận cá chém thớt, giận một tổ mà tụi tôi phải gánh hậu quả thay_ Lớp tôi đổi chỗ ngồi! Chúng ban đầu cũng chỉ ngồi theo sự sắp đặt của cô nhưng giờ đây, chúng tôi phải ngồi xa nhau.
Nhưng tôi vui vì tôi biết rằng tình bạn của tất cả những đứa con gái trong tổ 4 chúngta là rất đẹp. Và tôi cũng vui vì nhóm lớp 9 chúng ta lại ngồi gần nhau, thế là một cái chợ nữa được mở ra.
Hôm nay cũng là một ngày may mắn cảu tôi: Đi học muộn nhưng dốc sức đạp vẫn tới sớn cho dù thầy giáo đã chuẩn bị đứng trước cổng đợi trống là ghi tên di học muộn rồi! Phù, may thiệt.
______________________________
Mình muốn tặng cho mọi người một bài hát có lẽ để mọi người xua tan đi nỗi buồn ngày hôn nay và tự tin hơn vào ngày mai:
Tự tin lên nhé ta sẽ có những phút giây đẹp tươi mỗi ngày !
 
H

happy.swan

Hix tối qua ngủ sớm không vào thăm nhà được chán quá.
Ngày 13/1/2013 xem có gì nào(Mượn Doremon cỗ máy thời gian về đây để viết):
-Hôm nay là một ngày nắng ấm thật đẹp. Những tia nắng đùa nghịch trên đường làm người ta ấm lòng nhưng tối về lại đau xót vì nẻ.
-Phát hiện ra phim ''Cô hàng xóm rắc rối'' cũng hay phết
-Họp phụ huynh về không bị mắng té tát như năm truớc dù kết quả không bằng.
-Cảm thấy vui vì được nói chuyện với nhiều người.
Thế thôi Chủ Nhật ở nhà trông nhà chỉ có khám phá ra vậy chẳng đi đâu và cũng chẳng ngủ nướng.
 
H

happy.swan

Ngày 14/1/2013
Hôm nay là ngày mình đau tim vài lượt. À không phải mình mà cả lớp cùng tâm trạng với mình. Từ xa bóng dáng cô chủ nhiệm được phát hiện và ngay lập tức ''Cô chủ nhiệm''_tiếng nói '' oanh vàng'' chưa rõ là ai nhưng mọi ánh mắt hướng về cửa sổ ai nấy chỉ cần 1 hoặc 2s là trở về vị trí đúng rồi bóng cô khuất dần để lại những nụ cười hân hoan về chỗ cũ.
:khi (117): Hôm nay tẹo nữa té ở trường vì chơi đá cầu. Đang khấc quả cầu thật ngon lành dần đàn tiến ra bậc cầu thang... A...trượt chân trái xuống nhưng chân phải vẫn đỡ quả cầu và không ngã_Thật may mắn.
:khi (42):Chào cờ chỉ trông chờ vào lúc sinh hoạt của lớp và ngay sau đó lại họp chợ. Mấy anh chị hát hay thật đó nhưng diễn vẫn còn gượng. Anh lớp trưởng_thì phải_ dẫn vẫn rối có lẽ do cô bạn diẽn cùng chăng??:confused:
:khi (101): Ngủ nguyên cả buổi chiều và chuẩn bị off đi lên làm bài đây!
______________________________________
Mới đọc báo mạng thấy hình ảnh cảu học sinh rât hài tuy anh này không đẹp trai nhưng lại muốn làm người mẫu.:khi (54):
1357183714-tranh-vui-o-viet-nam-2.jpg
 
H

happy.swan

16/1/2013
Một ngày nhiều dấu ấn trong tuần!
_Haizzz lại đi học muộn
_Buồn vì thấy mình vô ích.
_Vui vì được sống như hồi lớp 9 trong ít phút ngắn ngủi
_Tiếc vì không vui mãi mãi
_Tức vì thằng bạn cũ bàn trên và những tay đáng ghét trên đó.
_Ngày nói từ giận nhiều nhất từ trước đến nay: khoảng 10 lần và có hiệu lực-120s
_Buồn vì nhiều thứ vu vơ
Nhưng đối với người còn solo như mình chuyện cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào là chuyện thường chẳng đáng để buồn lòng. Thế có khi lại vui nhỉ?:)
______________________________________
Lại bắt đầu suy nghĩ tích cực nhưng lại thật lòng.
Mình là vậy_sống chìm trong bao người khác và cực kì đơn giản
 
H

happy.swan

17/1/2013
Mệt mỏi vì học đến 7h30' tối mới về. học lúc chán quá xuống onl cái và chợt nhớ ra vài điều nên viết ra vài dòng tâm sự nhạt nhẽo, ngớ ngẩn vô cùng.
Mới sáng ngày ra, ra chơi sau tiết 1 (hồi 8h sáng) chạy hơn chục vòng quanh lớp vì bị đuổi-haizzzzzzz chạy mỏi hết cả chân và cũng lạ thay hôm nay mình chạy nhanh vô cùng. Nhưng sức người có hạn và mình ngồi yên vị đúng chỗ của bàn mình và sau đó. Á........ Cái tay thân yêu của ta bị kẻ tâm thần kia nắm chặt đau quá trời. Linh_ta sẽ cho mi vào 3TK cùng thằng Kiên yêu dấu của mày.
Hi.Hôm nay ta làm chủ toạ cho một cuộc chia tay của đôi vk_ck trẻ. Mới cưới nhau được hơn tuần cãi nhau kêu ta làm người giúp họ và cuối cùng ta đã làm họ trở về với nhau(mình có năng khiếu ghê ta)
Thôi thế thôi còn chuyện của tên điên điên hồi chiều gặp cũng chỉ cười thôi nhưng đặt nhiều?????
 
H

happy.swan

17/1/2013
Lạ một ngày buồn chán sắp qua và cái ngày thứ bảy tai vạ sắp đến!:khi (100):
Từ khi lên cấp III thì mình trở nên ghét ngày thứ 7 :mad: à không phải nói là ghét cái tiết sinh hoạt dù có thể được choi đùa thoải mái hơn cấp II. Có lẽ mình đã sống trong sự khuôn phép và quá đỗi hoàn hảo về cái lớp số 1 của trường nên trong môi trường thoải mái hơn mình cảm thấy mình hơi ''già''.:khi (2):
Nhưng thôi thế cũng được! Một người sống nội tâm như mình thì cũng khó lòng mà thoải mái. Mình luôn tự tạo ra một giới hạn. Có lẽ do tính cách của Bọ Cạp mình ( :(Hix thích được gọi là thần nông hơn):khi (33):
Thế giới mới mình có thừa khả năng để hoà nhập (điều nàu hoàn toàn không phải tự tin mà khả năng kết bạn khi muốn thì rất dễ):khi (42): nhưng họ quá khác so với mình và cuộc sống họ cũng có vẻ như rắc rối chứ không còn giản đơn và vô tư như mình. Dễ khóc:khi (139):, dễ giận:khi (6):, dễ mỉm cười:khi (101): là chính mình nhưng sao lại nhiều người lại sống giả tạo như vậy? :khi (154):
Haizzz.... Lại nghĩ lung tung rồi. Hôm nay nhiều bài lại khó quá chán nên đi lên đây chia sẻ nỗi bất hạnh của ta. Ta nhớ mi lắm!:khi (106): Ta yêu mi lắm!:x khoảng thời gian lớp 9 thân yêu_đó là lúc ta sống đúng tuổi học trò: hồn nhiên, vô tư, trong sáng...
Dù gì vẫn phải sống, học để thi đại học nữa chứ! :khi (152):
Mặc kệ bọn nó nói gì cũng '' Kệ'' :khi (200):
 
H

happy.swan

Ứa má ơi lại ốm rồi.:((
Sáng ngày ra khịt khịt khù khụ mệt muốn chết lên được.
Haizzzzz..............Toán chưa làm+ Văn chưa viết và cả núi bài tập Lý.
Hứ tại thầy hết lấy vở của trò cả tháng trời bây giờ mới trả thì ai làm kịp trời.
Không bít hôm nay làm xong đống này hông?
Nghe nhạc buồn buồn cũng tâm trạng ghê ta. Hum wa đau bụng hông vô diễn đàn được ngủ sớm. Ngày CN buồn + chán nhất từ trước đến nay.
 
H

hangdull

Xí...xí...xí....cho chen vô chút. hehe
Người sống nội tâm + Lạc quan + Ý định đỗ ĐH = Đừng nên than cuộc sống nữa.
=> lúc nào cũng phải cười hết;).
(rảnh nói vậy thôi, đừng ý kiến nhak)
 
H

happy.swan

Xí bạn kêu tui cười nhiều lên thì khỏi nói hum nào đi học mình cũng mang mác cười lên và bị chọc hoài giờ ra chơi nhưng vào giờ học đa số mình thành người khác trầm lặng và suy nghĩ nhiều hơn khi nghỉ tiết sớm.
_________________________________
Haizzzzzzzzz hum nay xém làm hỏng nồi xương nhưng may chữa được hông sao mọi người ăn vẫn khen ngon.Mình tài ghê.
Một ngày cố gắng (đúng hơn sáng trên diễn đàn còn chiều thì làm bài thui) và cuối cùng ta cũng làm xong liên môn nên vô diễn đàn lát nữa phải làm nốt toán.
Diễn đàn cuối năm buồn quá nhưng cuộc sống mình lại cực kì vui vui. Chắc sắp sửa đóng cửa nhà sắm tết đôi ba ngày thui.
________________________
Tự kỉ mà nội tâm mà=> Không sẻ chia nhiều đi học có gì mới thì chia sẻ thôi.
 
H

happy.swan

21/1/2013.
Ngày dài cười hoài.
________________
hum nay sinh hoạt dưới cờ không nghe ngồi chém gió cả giờ. Lúc đọc kết quả ạnh kiểm lớp mình vẫn được vinh danh:'' Lớp có phong độ bất ổn nhất''_Lại số 25/27 vì học muộn hôm nào cũng gần nửa lớp (hix đến rồi chứ bộ nhưng còn phải xếp xe nên lên muộn thôi)
________________
Trời mấy bài tập toán hôm nay khó quá trời đất luôn chắc phải off sớm để làm thôi không bao giờ mới xong. :khi (17):Ồ, chiều mai kỹ năng sống đem đi làm cũng được hổng sợ đâu.
________________
Ốm nên không muốn đánh nhiều chia sẻ hôm nay cười nhiều, vận động nhiều cũng thấy mệt rồi.
Buổi tối an lành.!
 
H

happy.swan

Lại viết nhật kí vào những giây phút cuối ngày.
22/1/2013
Kĩ năng sống với cả chết làm con nhà người ta mệt chết đi được à.
Học như chơi đạp xe đi gần chục cây số lên ngồi nói chuyện hết chiều là về mới ghét chứ. May hôm nay lại mang sách đi làm bài. Bí thư tâm lý thật! Hôm nào cũng bổ sung chất dinh dưỡng cho cả nhà hết món nọ lại món kia. Hì, hôm nay lại có người phát ngôn '' giờ mới thấy học KNS hay!''. May tuần sau khôn ghọc ty với cả tình ái ghê cả người
________________________
PV vòng 3 gỡ rối tơ lòng đen đủi thật. Mất điện đúng giờ hẹn anh ngungutruong nên phải ngồi học để đợi có điện onl. Học bằng đèn ac mỏi cả mắt. Đề chi rõ nhạy cảm chứ lại còn là người cuối cùng mới hay. Hix không muốn làm NCC thế mà mv lại tranh chỗ của mình rồi chứ.
_________________________
Hom nay luyện chưởng anh với How I see you hay phết gần gũi mà vui tai.
 
H

happy.swan

23/1/2013
Diễn đàn gặp sự cố mãi mới vào được chán ghê.
Trả bài kiểm tra sai mất điều kiện nhỏ mất 2 điểm lận_bất công!
_______________________________
Chiều nay được nghỉ ngủ đã thiêt 3 giờ dậy và học bài luôn. Hix sao bài này dài vậy? Vẽ hình hoa cả mắt rồi còn gì? Ráng thôi.
_______________________________
Cười cho đã đi, cười trên nỗi đau của người khác nhiều vô Đại ngu. Sẽ có ngày ta phục thù mi mà.
______________________________
Nắng nhẹ trên con đường giữa đông thật hiếm đủ để người ta tiếc nuối. Hôm nay khu chợ nhà ta treo đèn lồng trông đẹp thật_ấm áp hơn nhiều!
..............................:-B..............................
 
H

happy.swan

24/1/2012.
Hôm nay viết Nhật kí sớm đây. Vì học thêm về trễ và mai toàn môn học thuộc (ghét). Để thay đổi cho sự ảm đạm của nhật kí buồn, mình đăng lên một hình ảnh vui vậy:
1358569956-tay-du-ky-hai-1.jpg

1358569956-tay-du-ky-hai-2.jpg

1358569956-tay-du-ky-hai-3.jpg

1358569956-tay-du-ky-hai-4.jpg

Sư phụ nhà ta thông minh ghê chứ!!
___________________________
#-o#-o#-o Khó quá cơ. Mấy BĐT chắc không xong trong tối nay rồi
 
H

happy.swan

25/1/2013
Ngày dài không quên.
Ngủ gục trên bàn cả giờ văn. Trở thành bệnh binh giờ công nghệ.....
Hix toàn đen đủi không â.
_________________
Gặp bút mà ám rồ đõ bút và cuối cùng ngón tay thân yêu của ta bị rách da một đoạn tưởng thế là đủ rồi ai ngờ 5s sau nhìn lại thì.......Đỏ một màu đỏ.....Hix đã rét lại còn vậy nữa...
Đen đủi xúi quấy thật đó. Không biết bao giờ mới khỏi đây. Bị thế này hoài bao giờ mới gõ được như xưa?...
_________________
Ngủ hết gần nửa buổi chiều và cặm cụi làm bài là đặc điểm mỗi khi nghỉ chiều của mình. Cố làm xong đống bài mới có thời gian lên Học mãi chứ. Sao nhiều dữ vậy? Còn Lý và văn thôi. Cố lên nào.
 
H

happy.swan

Buồn chán vô cùng. Cả đống bài tập chưa làm không biết bao giờ mới xong chứ.
Hix chán vô cùng.
Post hình tối qua của Khởi My_Justin Bieber thú vị vô cùng.
1359219542-khoi-my-2.jpg

[YOUTUBE]http://hn.24h.com.vn/sao-ngoai-sao-noi/khoi-my-gia-trai-xuat-than-c103a517109.html[/YOUTUBE]
 
H

happy.swan

Chán vô cùng chán.
Ngủ sớm không onl hum nay lên cũng không thú vị bao. Xem lại gương mặt thân quen tối qua thấy anh Justin Khởi Mi đẹp trai quá!
bus2rb51.jpg

[YOUTUBE]IPCEGuL5tLA[/YOUTUBE]
Không biết bao giờ mới xơi xong bài tập đây?
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom