Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chuyện là hồi tụi em còn học lớp 8 , em có một lần lỡ " thả thính" với bạn nam cùng lớp ( em vốn không thân và không thích bạn ấy ), lúc đó chuyện vẫn bình thường không có gì xảy ra hết.
Cho đến khi tụi em lên cấp 3 , em nhận được 1 tin vô cùng đột ngột, em với bạn ấy là họ hàng (hình như bạn ấy không biết gì về chuyện này) , khổ nổi nay bạn ấy vẫn tưởng em thích bạn ấy , còn chủ động " bật đèn xanh " lại với em , em không hề biết chuyện này cho đến khi những chuyện này xảy ra : buổi liên hoan cuối năm bạn ấy đứng gần em, cắm trại lúc xem văn nghệ bạn ấy cũng đứng gần em dù không nói gì hết (dù còn nhiều chỗ rộng ), rồi còn kêu em lúc tụi em vừa thi xong ( dù khác lớp không thân ) , còn giúp em kéo xe giùm , sáng này còn đứng gần em lúc chào cờ ( dù trước đó tụi em ngồi khá xa mà bỗng dưng vừa tan là bạn ấy xuống chỗ em liền ) , em thấy hơi lạ, và rồi em chợp nhớ ra chuyện cũ, tất cả là do mình mà mới ra nông nổi này , làm em dạo này có " rung động ", nay lại học cùng buổi, gần lớp nữa, cứ gặp mặt hoài làm em càng thêm khó xử
Em không biết bây giờ mình nên làm sao hết ạ, nếu em biết bạn ấy và em là họ hàng từ trước thì em đã không thả thính bạn ấy rồi, giờ em đang cảm thấy rất hoang mang bối rối, muốn gặp bạn ấy để nói chuyện riêng mà không được, fb thì bạn ấy không dùng, trên đường đi học về lại hông tiện vì tụi em không thân mấy, lại là con trai con gái với nhau nữa ( bạn bè sẽ nói ), em cũng hơi ngại , em sợ khi mình nói ra bạn ấy sẽ rất đau ạ và tụi em sẽ không còn làm bạn được nữa, vả lại còn gần lớp, nhưng em cũng không biết làm sao để dứt ra được ạ, mong các bạn tư vấn giúp với ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của em.
P/s : Tụi em năm nay 11 rồi ạ, sang năm 12 em định nói trước để bạn ấy không buồn nhiều , thi tốt 12 hơn, hay là không nên nói ạ ?
@Răng Khểnh , chị giúp em với ạ
Cho đến khi tụi em lên cấp 3 , em nhận được 1 tin vô cùng đột ngột, em với bạn ấy là họ hàng (hình như bạn ấy không biết gì về chuyện này) , khổ nổi nay bạn ấy vẫn tưởng em thích bạn ấy , còn chủ động " bật đèn xanh " lại với em , em không hề biết chuyện này cho đến khi những chuyện này xảy ra : buổi liên hoan cuối năm bạn ấy đứng gần em, cắm trại lúc xem văn nghệ bạn ấy cũng đứng gần em dù không nói gì hết (dù còn nhiều chỗ rộng ), rồi còn kêu em lúc tụi em vừa thi xong ( dù khác lớp không thân ) , còn giúp em kéo xe giùm , sáng này còn đứng gần em lúc chào cờ ( dù trước đó tụi em ngồi khá xa mà bỗng dưng vừa tan là bạn ấy xuống chỗ em liền ) , em thấy hơi lạ, và rồi em chợp nhớ ra chuyện cũ, tất cả là do mình mà mới ra nông nổi này , làm em dạo này có " rung động ", nay lại học cùng buổi, gần lớp nữa, cứ gặp mặt hoài làm em càng thêm khó xử
Em không biết bây giờ mình nên làm sao hết ạ, nếu em biết bạn ấy và em là họ hàng từ trước thì em đã không thả thính bạn ấy rồi, giờ em đang cảm thấy rất hoang mang bối rối, muốn gặp bạn ấy để nói chuyện riêng mà không được, fb thì bạn ấy không dùng, trên đường đi học về lại hông tiện vì tụi em không thân mấy, lại là con trai con gái với nhau nữa ( bạn bè sẽ nói ), em cũng hơi ngại , em sợ khi mình nói ra bạn ấy sẽ rất đau ạ và tụi em sẽ không còn làm bạn được nữa, vả lại còn gần lớp, nhưng em cũng không biết làm sao để dứt ra được ạ, mong các bạn tư vấn giúp với ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của em.
P/s : Tụi em năm nay 11 rồi ạ, sang năm 12 em định nói trước để bạn ấy không buồn nhiều , thi tốt 12 hơn, hay là không nên nói ạ ?
@Răng Khểnh , chị giúp em với ạ
Last edited: