Cuộc sống 7 điều bạn nên nhớ ở đời...

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình lướt newfeed và thấy bài viết này khá hay, từ kênh Hack tư duy trên Facebook

SỐNG TRÊN ĐỜI, NÊN NHỚ

TIỀN: Tự mình làm ra. Làm việc gì cũng được miễn không vi phạm pháp luật, không thất đức, không ăn cướp không xin xỏ ai. Tiền mình kiếm ra thì mình tiêu, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai.
❤️ YÊU: Trước tiên bạn phải biết yêu thương chính bản thân mình đã. Cô đơn thì có sao, một mình đâu có tội tình gì? Trân trọng chính mình, đừng trông chờ vào ai khác. Mù quáng tự hành hạ bản thân hay tự tử vì tình, dại gì mà làm thế?
BẠN: Vui vẻ nhưng sòng phẳng. Đừng ở bên những người không mang lại cho bạn cảm giác thoải mái. Chơi với nhau vui thì vui thật, quý thì quý thật nhưng tiền bạc phải rõ ràng, cư xử văn minh. Bạn bè là không nói xấu, không lợi dụng, không đâm nhau sau lưng.
NHÀ: Đi đâu trời Nam bể Bắc cũng đừng quên về nhà. Gia đình là chỗ dựa vững chắc, là tổ ấm luôn dang rộng vòng tay đón mình trở về. Dù có ăn sơn hào hải vị, đi phượt khắp nẻo con đường, nhớ quý trọng bữa cơm gia đình. Có thể với bạn bây giờ nó chẳng là gì đâu nhưng sau này, khi lớn lên, bạn sẽ hiểu, giây phút gia đình ngồi quây quần bên nhau quý giá đến nhường nào. Bao tiền bạc cũng chẳng thể đánh đổi.
HỌC: Tử tế, hẳn hoi đi. Bây giờ không học sau này có muốn cũng chẳng nhồi được vào đầu đâu. Kiến thức là thứ duy nhất người khác không thể nào đánh cắp được từ bạn. Khôn ngoan thêm một phần thì đỡ bị lừa gạt vài phần
SỰ NGHIỆP: Tự bản thân phải cố gắng, đừng mơ chuyện “há miệng chờ sung”. Thành công chẳng khi nào tự dưng rơi vào đầu mình nếu bạn không chịu lăn xả. Làm cho ra làm, còn nếu đến cơ quan, chỉ mau mau chóng chóng nhấp nhỏm đợi giờ về. Thì nói thật, cả đời bạn cũng chẳng khá lên được.
HẠNH PHÚC: Nằm trong tay mỗi chúng ta. Miệng là của người khác nhưng cuộc đời là của mình, đừng vì một câu nói mà mất vui. Bớt tiêu cực, bớt để ý hành động thiên hạ. Sướng khổ đời mình là do sự lựa chọn của bạn. Vui thì cười, buồn thì khóc, giữ suy nghĩ đơn giản thì đời sẽ nhẹ nhàng hơn muôn phần.
Mọi việc trên đời đều đến rồi đi. Có tình thì ở lại, không tình thì níu cách mấy, giữ nhường nào cũng phải dứt áo ra đi. Cảnh giới cao nhất của trưởng thành là chấp nhận. Khi nào bạn có thể chấp nhận, đối mặt và bình thản trước những biến cố cuộc đời, bạn là người mạnh mẽ nhất.

Bạn thân yêu, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi! Nếu chưa ổn thì đó chưa phải là cuối cùng!
64521752_2503526163011568_6899867748457775104_n.jpg
 

Bảo Ngọc2901

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tư 2018
274
401
66
Tiền Giang
THPT Chuyên Tiền Giang
Mình lướt newfeed và thấy bài viết này khá hay, từ kênh Hack tư duy trên Facebook

SỐNG TRÊN ĐỜI, NÊN NHỚ

TIỀN: Tự mình làm ra. Làm việc gì cũng được miễn không vi phạm pháp luật, không thất đức, không ăn cướp không xin xỏ ai. Tiền mình kiếm ra thì mình tiêu, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai.
❤️ YÊU: Trước tiên bạn phải biết yêu thương chính bản thân mình đã. Cô đơn thì có sao, một mình đâu có tội tình gì? Trân trọng chính mình, đừng trông chờ vào ai khác. Mù quáng tự hành hạ bản thân hay tự tử vì tình, dại gì mà làm thế?
BẠN: Vui vẻ nhưng sòng phẳng. Đừng ở bên những người không mang lại cho bạn cảm giác thoải mái. Chơi với nhau vui thì vui thật, quý thì quý thật nhưng tiền bạc phải rõ ràng, cư xử văn minh. Bạn bè là không nói xấu, không lợi dụng, không đâm nhau sau lưng.
NHÀ: Đi đâu trời Nam bể Bắc cũng đừng quên về nhà. Gia đình là chỗ dựa vững chắc, là tổ ấm luôn dang rộng vòng tay đón mình trở về. Dù có ăn sơn hào hải vị, đi phượt khắp nẻo con đường, nhớ quý trọng bữa cơm gia đình. Có thể với bạn bây giờ nó chẳng là gì đâu nhưng sau này, khi lớn lên, bạn sẽ hiểu, giây phút gia đình ngồi quây quần bên nhau quý giá đến nhường nào. Bao tiền bạc cũng chẳng thể đánh đổi.
HỌC: Tử tế, hẳn hoi đi. Bây giờ không học sau này có muốn cũng chẳng nhồi được vào đầu đâu. Kiến thức là thứ duy nhất người khác không thể nào đánh cắp được từ bạn. Khôn ngoan thêm một phần thì đỡ bị lừa gạt vài phần
SỰ NGHIỆP: Tự bản thân phải cố gắng, đừng mơ chuyện “há miệng chờ sung”. Thành công chẳng khi nào tự dưng rơi vào đầu mình nếu bạn không chịu lăn xả. Làm cho ra làm, còn nếu đến cơ quan, chỉ mau mau chóng chóng nhấp nhỏm đợi giờ về. Thì nói thật, cả đời bạn cũng chẳng khá lên được.
HẠNH PHÚC: Nằm trong tay mỗi chúng ta. Miệng là của người khác nhưng cuộc đời là của mình, đừng vì một câu nói mà mất vui. Bớt tiêu cực, bớt để ý hành động thiên hạ. Sướng khổ đời mình là do sự lựa chọn của bạn. Vui thì cười, buồn thì khóc, giữ suy nghĩ đơn giản thì đời sẽ nhẹ nhàng hơn muôn phần.
Mọi việc trên đời đều đến rồi đi. Có tình thì ở lại, không tình thì níu cách mấy, giữ nhường nào cũng phải dứt áo ra đi. Cảnh giới cao nhất của trưởng thành là chấp nhận. Khi nào bạn có thể chấp nhận, đối mặt và bình thản trước những biến cố cuộc đời, bạn là người mạnh mẽ nhất.

Bạn thân yêu, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi! Nếu chưa ổn thì đó chưa phải là cuối cùng!
64521752_2503526163011568_6899867748457775104_n.jpg
Văn phong của chị tốt thật , cũng rất ý nghĩa nữa, em thấy HẠNH PHÚC rất hay đấy, tất cả đều ý nghĩa!
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Mình lướt newfeed và thấy bài viết này khá hay, từ kênh Hack tư duy trên Facebook

SỐNG TRÊN ĐỜI, NÊN NHỚ

TIỀN: Tự mình làm ra. Làm việc gì cũng được miễn không vi phạm pháp luật, không thất đức, không ăn cướp không xin xỏ ai. Tiền mình kiếm ra thì mình tiêu, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai.
❤️ YÊU: Trước tiên bạn phải biết yêu thương chính bản thân mình đã. Cô đơn thì có sao, một mình đâu có tội tình gì? Trân trọng chính mình, đừng trông chờ vào ai khác. Mù quáng tự hành hạ bản thân hay tự tử vì tình, dại gì mà làm thế?
BẠN: Vui vẻ nhưng sòng phẳng. Đừng ở bên những người không mang lại cho bạn cảm giác thoải mái. Chơi với nhau vui thì vui thật, quý thì quý thật nhưng tiền bạc phải rõ ràng, cư xử văn minh. Bạn bè là không nói xấu, không lợi dụng, không đâm nhau sau lưng.
NHÀ: Đi đâu trời Nam bể Bắc cũng đừng quên về nhà. Gia đình là chỗ dựa vững chắc, là tổ ấm luôn dang rộng vòng tay đón mình trở về. Dù có ăn sơn hào hải vị, đi phượt khắp nẻo con đường, nhớ quý trọng bữa cơm gia đình. Có thể với bạn bây giờ nó chẳng là gì đâu nhưng sau này, khi lớn lên, bạn sẽ hiểu, giây phút gia đình ngồi quây quần bên nhau quý giá đến nhường nào. Bao tiền bạc cũng chẳng thể đánh đổi.
HỌC: Tử tế, hẳn hoi đi. Bây giờ không học sau này có muốn cũng chẳng nhồi được vào đầu đâu. Kiến thức là thứ duy nhất người khác không thể nào đánh cắp được từ bạn. Khôn ngoan thêm một phần thì đỡ bị lừa gạt vài phần
SỰ NGHIỆP: Tự bản thân phải cố gắng, đừng mơ chuyện “há miệng chờ sung”. Thành công chẳng khi nào tự dưng rơi vào đầu mình nếu bạn không chịu lăn xả. Làm cho ra làm, còn nếu đến cơ quan, chỉ mau mau chóng chóng nhấp nhỏm đợi giờ về. Thì nói thật, cả đời bạn cũng chẳng khá lên được.
HẠNH PHÚC: Nằm trong tay mỗi chúng ta. Miệng là của người khác nhưng cuộc đời là của mình, đừng vì một câu nói mà mất vui. Bớt tiêu cực, bớt để ý hành động thiên hạ. Sướng khổ đời mình là do sự lựa chọn của bạn. Vui thì cười, buồn thì khóc, giữ suy nghĩ đơn giản thì đời sẽ nhẹ nhàng hơn muôn phần.
Mọi việc trên đời đều đến rồi đi. Có tình thì ở lại, không tình thì níu cách mấy, giữ nhường nào cũng phải dứt áo ra đi. Cảnh giới cao nhất của trưởng thành là chấp nhận. Khi nào bạn có thể chấp nhận, đối mặt và bình thản trước những biến cố cuộc đời, bạn là người mạnh mẽ nhất.

Bạn thân yêu, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi! Nếu chưa ổn thì đó chưa phải là cuối cùng!
64521752_2503526163011568_6899867748457775104_n.jpg
Chuẩn luôn , rất hay và ý nghĩa
Không ai yêu mình thì thôi mình tự yêu mình khắc cũng có người yêu JFBQ00125061225b
 
  • Like
Reactions: Bảo Ngọc2901

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
Mình lướt newfeed và thấy bài viết này khá hay, từ kênh Hack tư duy trên Facebook

SỐNG TRÊN ĐỜI, NÊN NHỚ

TIỀN: Tự mình làm ra. Làm việc gì cũng được miễn không vi phạm pháp luật, không thất đức, không ăn cướp không xin xỏ ai. Tiền mình kiếm ra thì mình tiêu, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai.
❤️ YÊU: Trước tiên bạn phải biết yêu thương chính bản thân mình đã. Cô đơn thì có sao, một mình đâu có tội tình gì? Trân trọng chính mình, đừng trông chờ vào ai khác. Mù quáng tự hành hạ bản thân hay tự tử vì tình, dại gì mà làm thế?
BẠN: Vui vẻ nhưng sòng phẳng. Đừng ở bên những người không mang lại cho bạn cảm giác thoải mái. Chơi với nhau vui thì vui thật, quý thì quý thật nhưng tiền bạc phải rõ ràng, cư xử văn minh. Bạn bè là không nói xấu, không lợi dụng, không đâm nhau sau lưng.
NHÀ: Đi đâu trời Nam bể Bắc cũng đừng quên về nhà. Gia đình là chỗ dựa vững chắc, là tổ ấm luôn dang rộng vòng tay đón mình trở về. Dù có ăn sơn hào hải vị, đi phượt khắp nẻo con đường, nhớ quý trọng bữa cơm gia đình. Có thể với bạn bây giờ nó chẳng là gì đâu nhưng sau này, khi lớn lên, bạn sẽ hiểu, giây phút gia đình ngồi quây quần bên nhau quý giá đến nhường nào. Bao tiền bạc cũng chẳng thể đánh đổi.
HỌC: Tử tế, hẳn hoi đi. Bây giờ không học sau này có muốn cũng chẳng nhồi được vào đầu đâu. Kiến thức là thứ duy nhất người khác không thể nào đánh cắp được từ bạn. Khôn ngoan thêm một phần thì đỡ bị lừa gạt vài phần
SỰ NGHIỆP: Tự bản thân phải cố gắng, đừng mơ chuyện “há miệng chờ sung”. Thành công chẳng khi nào tự dưng rơi vào đầu mình nếu bạn không chịu lăn xả. Làm cho ra làm, còn nếu đến cơ quan, chỉ mau mau chóng chóng nhấp nhỏm đợi giờ về. Thì nói thật, cả đời bạn cũng chẳng khá lên được.
HẠNH PHÚC: Nằm trong tay mỗi chúng ta. Miệng là của người khác nhưng cuộc đời là của mình, đừng vì một câu nói mà mất vui. Bớt tiêu cực, bớt để ý hành động thiên hạ. Sướng khổ đời mình là do sự lựa chọn của bạn. Vui thì cười, buồn thì khóc, giữ suy nghĩ đơn giản thì đời sẽ nhẹ nhàng hơn muôn phần.
Mọi việc trên đời đều đến rồi đi. Có tình thì ở lại, không tình thì níu cách mấy, giữ nhường nào cũng phải dứt áo ra đi. Cảnh giới cao nhất của trưởng thành là chấp nhận. Khi nào bạn có thể chấp nhận, đối mặt và bình thản trước những biến cố cuộc đời, bạn là người mạnh mẽ nhất.

Bạn thân yêu, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi! Nếu chưa ổn thì đó chưa phải là cuối cùng!
64521752_2503526163011568_6899867748457775104_n.jpg
Chuẩn luôn chị ơi, tự mình làm, yêu....để bản thân hạnh phúc thôi
 
Top Bottom