Nhật ký 3 năm sau, mọi thứ sẽ thay đổi

Candy Nguyễn ^.^

Học sinh
Thành viên
11 Tháng tư 2020
26
158
31
15
Bắc Ninh
Trường học Nhân Tài
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

20/7/2021 (Nửa năm đầu tiên)
Mới thế mà nửa năm đã trôi qua rồi. Tôi cứ ngỡ rằng, nó mới chỉ trôi qua vài tháng thôi, nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, nó có đợi ai bao giờ đâu. Nửa năm vừa qua, tôi chả có cái gì gọi là ấn tượng sâu sắc cả. Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ rằng, nếu như thời gian trôi chậm lại một chút, để cho cuộc sống nhanh này nó thành sống chậm có được không? Để cho tôi cảm nhận cuộc sống này có màu sắc. Nửa năm vừa qua cũng giúp tôi hiểu ra rằng, chả có ai hiểu tôi bằng cái máy tính, cái điện thoại cả. Tôi dường như gắn bó với điện thoại nhiều hơn. À có 1 sự việc làm cho tôi thật sự bất ngờ, đó là được trở thành 2 trong những thành viên BQT, được gia nhập vào đây giúp cho tôi cảm thấy tôi trưởng thành hơn rất nhiều, quen biết những người có thể gọi là nhân tài, ngoài ra thì nó cũng làm cho tôi cảm thấy bất ngờ, tại vì lần đầu đăng kí thì bị xóa, nhưng tôi không cảm thấy giận dỗi gì cả, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy mình đã sai. Nhiều người đọc sẽ cảm thấy tôi khá giả tạo, nhưng trên đó đều là những gì thật lòng. Dạo gần đây thì tôi khá là bận, tôi không hiểu rằng lúc thì không có việc gì làm, lúc thì bận tối mặt tối mũi. À chỉ đến đây thôi nha. Hẹn gặp lại vào cuối tháng 12 năm 2021 đầu tháng 1 năm 2022 nhé! Tạm biệt!

p/s: Mong mọi người đừng trả lời vào chủ để này.
nếu muốn đọc hết thì bôi đen nha^^

Thank You những bạn đã xem
Candy
 
Top Bottom