Tâm sự 2k7 khoe điểm thi vào 10 nào! Các bạn đã rút kinh nghiệm gì cho bản thân?

Blue Badminton

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tư 2020
212
324
76
Phú Yên
thcs lvt
- Điểm thi vào 10: 29 (điểm chuẩn 28,25-Văn-Lương Văn Chánh)
-Sau kỳ thi:
+Không cần cố gắng hoàn hảo, chỉ cần không dừng lại
+Tập trung vào bản thân
+Tự học chính là cách nhanh nhất để tiến bộ, đây chính là khoảng thời gian căng thẳng, mong bạn có thể để khát vọng của mình trải dài trên những trang nhật kí, để sức lực của mình in dấu trên từng kiến thức
+Cố gắng tập trung cho môn chuyên đủ điểm qua trung bình bởi vì khi xét thì sẽ xét điểm chuyên đầu tiên
+Khổ trước sướng sau, một cách ngẫu nhiên khi phát hiện ra không có "trong cái rủi có cái may", hạnh phúc sẽ đến cùng một lúc và đau khổ cũng thế, đừng trách ta may mắn hay xui xẻo. Nhưng mình chắc chắn rằng, khi bạn trải qua những đau khổ và vực dậy thì đó là lúc niềm hạnh phúc kéo đến không ngớt
+Chú ý sức khỏe, cảm xúc
+Đừng quá quan trọng hóa việc học đội tuyển và thi học sinh giỏi
Đây chính là tất cả những lời chân thật nhất từ một học sinh bình thường, bị miệt thị về thành tích từ mọi người. Sau trải nghiệm đáng nhớ này, mình đã rút ra từ những sai lầm trong quá trình ôn luyện và rất may cho mình vì đã không dừng bước mà tiến tới cho đến đích dù là người người cuối cùng. Mình hi vọng có thể gửi đến tất cả mọi người được điều gì đó, tuy kết quả không được cao và khá tự ti vì nó nhưng mình quyết định vẫn sẽ chia sẻ rằng qua chuyến hành trình đó mình đã hiểu được phần nào về chính mình, mong bạn sẽ có được cảm giác hạnh phúc và càng yêu bản thân mình hơn.
KHÔNG DỪNG BƯỚC-CÓ NIỀM TIN-YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH
 
Last edited:

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
501
1,205
176
18
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
- Điểm thi vào 10 của bạn là: 29 (điểm chuẩn 28,25-Văn-Lương Văn Chánh)
- Sau kỳ thi, bạn đã rút được kinh nghiệm cho bản thân:
+Có mục tiêu không mơ hồ, thực tế, đôi khi bạn được vào ngôi trường nào đó cũng chính là thay đổi tất cả theo ý muốn của mình
+Không cần cố gắng hoàn hảo, chỉ cần không dừng lại
+Thử ước lượng mọi chỉ số liên quan đến kì thi, thật sự không cần thiết nếu có coi điểm chuẩn các năm trước, bởi vì có thể năm nay sẽ rất khác
+"Liều mình" vì hoài bão ước mơ, kiểu như "Quyết vào trường chuyên mặc cho thầy cô, bạn bè, gia đình nói này nói nọ cũng không từ bỏ ý định"
+Tâm trung vào bản thân
+Tự học chính là cách nhanh nhất để tiến bộ, đây chính là khoảng thời gian căng thẳng, mong bạn có thể để khát vọng của mình trải dài trên những trang nhật kí, để sức lực của mình in dấu trên từng kiến thức
+Cố gắng tập trung cho môn chuyên đủ điểm qua trung bình bởi vì khi xét thì sẽ xét điểm chuyên đầu tiên, còn các môn còn lại thì làm hết sức mình thôi
+Khổ trước sướng sau, một cách ngẫu nhiên khi phát hiện ra không có "trong cái rủi có cái may", hạnh phúc sẽ đến cùng một lúc và đau khổ cũng thế, đừng trách ta may mắn hay xui xẻo. Nhưng mình chắc chắn rằng, khi bạn trải qua những đau khổ và vực dậy thì đó là lúc niềm hạnh phúc kéo đến không ngớt
+Chú ý sức khỏe, cảm xúc
+Lập kế hoạch hành động và tự cam kết làm theo
+Đừng quan trọng hóa học đội tuyển và thi học sinh giỏi
Và nếu bạn không đậu trường chuyên thì bạn có quyền buồn nhưng đừng để bản thân rơi vào đau đớn, ít nhất ta hãy tự yêu lấy bản thân. Không có một cái gì là tuyệt đối cả, thế nên thời gian mà bạn dành ra cho những khát vọng và niềm tin của bản thân sẽ chứng minh cho tất cả. Khi một cánh cửa khép lại thì cũng sẽ có một cánh cửa khác mở ra, không tự mãn trên chiến thắng và cũng đừng tuyệt vọng khi có thất bại bởi sau nay thất bại sẽ đến một cách dồn dập.
Đây chính là tất cả những lời chân thật nhất từ một học sinh mới của trường chuyên 2022-2025 chính là mình, thật ra là rút ra từ sai lầm thì đúng hơn nhưng rất may cho mình vì đã không dừng bước mà tiến tới cho đến đích dù người người cuối cùng, hành trình của mình nếu được thì mình có thể viết thành một cuốn tự truyện nhưng khi nhìn phần nổi thì chẳng có gì đặc biệt. Từ góc nhìn của mình, lời bày tỏ này của mình hợp với những bạn nào có ý định thi chuyên hơn nhưng nếu bạn nhận ra một điều gì cho bản thân mình thì hãy áp dụng còn không thì đợi qua kì thi và sẽ hiểu nhé. Những lời chia sẻ dù có rung động đến đâu thì kết quả quyết định thì cuối cùng cũng là dựa vào chính bản thân mình. Mình muốn gửi đến bạn tất cả những trải nghiệm của chính bản thân mình, tuy kết quả không được cao và khá tự ti vì nó (Toán: 4.25; Văn: 7.5; Anh: 5,25; Văn (chuyên): 12) nhưng mình quyết định vẫn sẽ chia sẻ rằng qua chuyến hành trình đó mình đã có cho mình những phẩm chất tốt hơn, những nhận định đúng đắn, rằng mình muốn bạn không cô đơn khi trải qua kì thi này.
KHÔNG DỪNG BƯỚC-CÓ NIỀM TIN-YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH
Blue BadmintonCảm ơn em đã chia sẻ nha!
Chúc em sẽ có nhìu niềm vui và nhiều trải nghiệm và nhiều thành công mới trong tương lai nha!
KHÔNG DỪNG BƯỚC-CÓ NIỀM TIN-YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH - Một câu châm ngôn rất hay à nha.
 
  • Like
Reactions: Blue Badminton

Blue Badminton

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tư 2020
212
324
76
Phú Yên
thcs lvt
Cảm ơn em đã chia sẻ nha!
Chúc em sẽ có nhìu niềm vui và nhiều trải nghiệm và nhiều thành công mới trong tương lai nha!
KHÔNG DỪNG BƯỚC-CÓ NIỀM TIN-YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH - Một câu châm ngôn rất hay à nha.
Hy _ NhiênVâng ạ, em cảm ơn nhiều ạ. Chúc chị sẽ có sức khỏe để đóng góp cho diễn đàn tốt như hôm nay và luôn thuận lợi trong cuộc sống.
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên

NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNG

Học sinh
Thành viên
10 Tháng tám 2021
30
182
41
17
Long An
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN ĐÔNG THÀNH
- Điểm thi vào 10 của em:
Ngữ văn: 8.75
Toán: 9.5
Tiếng anh: 10
Chuyên: 6.75
Tổng điểm: 41.75
- Sau kì thì:
+ Về ba môn thi thường: em khá hài lòng nó hơn mong đợi của em. Môn Ngữ Văn thì em bị "tủ đè" nhưng mà không hiểu sao hôm thi thì em lại có khá nhiều ý để viết. Còn Tiếng anh thì khỏi phải nói ạ, rất oke luôn, đề năm nay cũng không khó lắm nên em làm có 12 phút là hết đề. Toán thì ... em lại hơi mất thời gian để vẽ hình. Khi vẽ trong nháp, em vẽ rất chi là đẹp mà khi vẽ vô tờ giấy thi thì em vẽ đi vẽ lại 5 lần. Vả lại, câu 5c thì em làm không có kịp do suy nghĩ chưa ra. :)
+ Môn thi chuyên: mục tiêu ban đầu của em là 7.5, em làm được khoảng 80% đề. Em bị sai 1 câu bất đẳng thức và sai lặt vặt nên còn có 6.75 hà. Đề năm nay thì dễ hơn mọi năm mà điểm thế này thì đối với em không cao lắm. Em tiếc nhất 2 câu mà em bỏ. Câu 2b em không nhìn kĩ nên làm đâu có ra. Câu thứ 7 em có xem qua mà em không nhớ nổi cách làm. Nếu mà làm được thì em thủ khoa của tỉnh rồi. Năm nay cao nhất môn toán tới 8.25.
- Em rút ra được kinh nghiệm như thế này:
+ Trước khi thi phải luôn bình tĩnh, chớ không là vô thi sẽ rối
+ Không ăn bậy bạ trước lúc thi, lỡ vô có gì thì sao.
+ Làm bài cẩn thận.
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là em đã bắt đầu học ở ngôi trường mới mang tên TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN. Em vui và háo hức lắm!
Mà nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu em khi biết điểm chỉ có 1 chữ TIẾC
 
View previous replies…

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
- Điểm thi vào 10 của em:
Ngữ văn: 8.75
Toán: 9.5
Tiếng anh: 10
Chuyên: 6.75
Tổng điểm: 41.75
- Sau kì thì:
+ Về ba môn thi thường: em khá hài lòng nó hơn mong đợi của em. Môn Ngữ Văn thì em bị "tủ đè" nhưng mà không hiểu sao hôm thi thì em lại có khá nhiều ý để viết. Còn Tiếng anh thì khỏi phải nói ạ, rất oke luôn, đề năm nay cũng không khó lắm nên em làm có 12 phút là hết đề. Toán thì ... em lại hơi mất thời gian để vẽ hình. Khi vẽ trong nháp, em vẽ rất chi là đẹp mà khi vẽ vô tờ giấy thi thì em vẽ đi vẽ lại 5 lần. Vả lại, câu 5c thì em làm không có kịp do suy nghĩ chưa ra. :)
+ Môn thi chuyên: mục tiêu ban đầu của em là 7.5, em làm được khoảng 80% đề. Em bị sai 1 câu bất đẳng thức và sai lặt vặt nên còn có 6.75 hà. Đề năm nay thì dễ hơn mọi năm mà điểm thế này thì đối với em không cao lắm. Em tiếc nhất 2 câu mà em bỏ. Câu 2b em không nhìn kĩ nên làm đâu có ra. Câu thứ 7 em có xem qua mà em không nhớ nổi cách làm. Nếu mà làm được thì em thủ khoa của tỉnh rồi. Năm nay cao nhất môn toán tới 8.25.
- Em rút ra được kinh nghiệm như thế này:
+ Trước khi thi phải luôn bình tĩnh, chớ không là vô thi sẽ rối
+ Không ăn bậy bạ trước lúc thi, lỡ vô có gì thì sao.
+ Làm bài cẩn thận.
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là em đã bắt đầu học ở ngôi trường mới mang tên TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN. Em vui và háo hức lắm!
Mà nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu em khi biết điểm chỉ có 1 chữ TIẾC
NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNGchúc mừng trọng nek cố gắng thêm nữ nhé fhai ting
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
690
2,046
231
15
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
- Điểm thi vào 10 của em:
Ngữ văn: 8.75
Toán: 9.5
Tiếng anh: 10
Chuyên: 6.75
Tổng điểm: 41.75
- Sau kì thì:
+ Về ba môn thi thường: em khá hài lòng nó hơn mong đợi của em. Môn Ngữ Văn thì em bị "tủ đè" nhưng mà không hiểu sao hôm thi thì em lại có khá nhiều ý để viết. Còn Tiếng anh thì khỏi phải nói ạ, rất oke luôn, đề năm nay cũng không khó lắm nên em làm có 12 phút là hết đề. Toán thì ... em lại hơi mất thời gian để vẽ hình. Khi vẽ trong nháp, em vẽ rất chi là đẹp mà khi vẽ vô tờ giấy thi thì em vẽ đi vẽ lại 5 lần. Vả lại, câu 5c thì em làm không có kịp do suy nghĩ chưa ra. :)
+ Môn thi chuyên: mục tiêu ban đầu của em là 7.5, em làm được khoảng 80% đề. Em bị sai 1 câu bất đẳng thức và sai lặt vặt nên còn có 6.75 hà. Đề năm nay thì dễ hơn mọi năm mà điểm thế này thì đối với em không cao lắm. Em tiếc nhất 2 câu mà em bỏ. Câu 2b em không nhìn kĩ nên làm đâu có ra. Câu thứ 7 em có xem qua mà em không nhớ nổi cách làm. Nếu mà làm được thì em thủ khoa của tỉnh rồi. Năm nay cao nhất môn toán tới 8.25.
- Em rút ra được kinh nghiệm như thế này:
+ Trước khi thi phải luôn bình tĩnh, chớ không là vô thi sẽ rối
+ Không ăn bậy bạ trước lúc thi, lỡ vô có gì thì sao.
+ Làm bài cẩn thận.
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là em đã bắt đầu học ở ngôi trường mới mang tên TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN. Em vui và háo hức lắm!
Mà nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu em khi biết điểm chỉ có 1 chữ TIẾC
NGUYỄN PHÚC VĨNH TRỌNGhọc giỏi ít thoi, cho e 1 chút chất xám ik ( môn toán vs anh í, mà cs sinh thì càng tốt sang năm e thi sinh) :p:D:cool:;):)
 
View previous replies…
Top Bottom