16 dữ dội!

J

joe_sad

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc dời ai cũng phải trải qua tuổi 16...
Nó là cánh cửa của đứa trẻ sang thế giới người lớn với sự hy vọng nhưng chút e dè....


32631_144586065720506_47495574_n.jpg


Có người đã vấp ngã mà không bao giờ đứng lên...

Nhưng cũng có người vượt qua với niểm kiêu hãnh...

Tuổi 16 có quá nhiều thăng trầm và mình muốn viết lên.

Viết như bày tỏ nỗi lòng.

Viết như sẻ chia tâm tư như một cuốn hành trình cho tương lai.



16 dữ dội!
 
J

joe_sad

Lan đã chờ cái ngày sinh nhật lần thứ 16 biết bao nhiêu. Một chút bồn chồn. Một chút thổn thức. Và một chút vui sướng...

Lan hãnh diện gửi cho những người bạn của mình tấm thiệp sinh nhật vào cuối tuần. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong sáng của Lan trông thật đáng yêu. Lan cùng mẹ đi mua sắm bộ đồ cho buổi sinh nhật. Một bộ váy màu hồng tuyệt đẹp với những hạt pha lê lấp lánh. Cô sẽ là nhân vật nổi bật nhất của bữa tiệc.

Ngày sinh nhật cũng đã tới. Khi khách mời tới đông đủ và rất háo hức chờ nhân vật chính thì Lan xuất hiện. Với gương mặt thanh tú thường ngày cộng với nụ cười toả nắng nên trông cô thật lộng lẫy trong sự yêu kiều.

Những món quà, những lời chúc của bạn bè, người thân chúc Lan luôn xinh đẹp, luôn học giỏi và hạnh phúc. Lan thực sự hạnh phúc. Nhưng người Lan mong đợi nhất lại không tới. Lan thấy buồn lắm....

Cả bữa tiệc lòng cô cứ thổn thức về người ấy_người bạn cùng lớp mà cô yêu thầm bất lâu.

Bữa tiệc tan và cô trở về nhà.....


Còn tiếp....
 
H

happy.swan

Một món quà nhỏ đặt trên giường. Hộp quà nhỏ màu hồng phán gắn một chiếc nơ xinh trông rất đáng yêu. Tấm thiệp của Kha. Cậu không đến vì phải đi thi cùng đội bóng ở trường ở xa. Cậu chỉ kịp qua nhà gửi cho Lan hộp quà nhỏ mừng sinh nhật. Một chiếc kẹp yóc với lời chúc: ''Chúc Lan mãi xinh đẹp!'' Lời chúc quá ấm áp với Lan khi này. Giờ cô có thể vui vẻ đi ngủ vì biết Kha không thể đến được.

Hôm sau tới trường Lan kẹp chiếc nơ trên mái tóc óng mượt của mình. Trôn gcô thêm phần duyên dáng hơn. Bài học khá đơn giản và Lan dễ dàng tiếp thu và làm bài tập. Hình ảnh của Lan trong mọi người là cô bạn thông minh, học giỏi và xinh đẹp nhưng rất thân thiện.

Cô hạm mặt Tú_người bạn ngày nhỏ chuyển trường đi nơi khác bây giờ mới quay về. Lan vui ra ămtj khi biết tin Tú vừa làm thủ tục nhập học xong

Hai người sẽ học chung một lớp.........
 
J

joe_sad

Hai người kéo nhau ra sân bóng gần đó nói những câu chuyện ngày xưa, kể về cuộc sống hiện tại. Trước đây vì ba mẹ Tú chuyển công tác nên Tú cũng phải chuyển nhà theo bỏ lại bạn bè và những kỉ niệm tuổi ấu thơ đi tới một thành phố khác.

Hai người ngồi nói chuyện tới khi đồng hồ chỉ 6h chiều mới đứng lên đi về. Trên con đường cũ đã đi bao lâu nhưng hôm nay Lan cảm thấy vui hơn có lẽ vì người bạn thân bấy lâu trở về, khoảng khắc của tuổi thơ chợt ùa về.

Về đến đầu phố Tú để Lan tự về và cậu đi mua một món đồ...

Con phố vẫn nhộn nhịp như ngày thường, những cánh hoa nhỏ li ti của cây xoan đào đầu phố vẫn rơi tạo khung cảnh lãng mạn vô cùng. Lan yêu cái cảm giác này. Cái cảm giác rất nhẹ nhàng, an toàn và bình yên. Tiếng nhạc của cái Radio đang phát bản nhạc không lời mà lần đầu cô nghe...Nó hay thật! Tim Lan kẽ rung lên.

Vẫn những hoạt động như ngày thường nhưng hôm nay mọi việc dường như hấp dẫn hơn với Lan vì cảm giác ấm êm vẫn phảng phất đó đây.

Chìm vào giấc ngủ với giấc mơ màu hông mà Lan hằng mơ uớc bấy lâu...


Ngày mới bắt đầu với những giọt nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ. Với những tiếng chim hót réo rắt. Và tiếng xe cộ tấp nập của con phố.

Con đường đến trường hôm nay rợp nắng, rộn tiếng cười và đâu đó là những người bạn gọi Lan. Cô đáp lại và tới vỉa hè bên kia đường....
 
J

joe_sad

Con đường đầy nắng và gió với tiếng sóng biển rì rào, với những đóa hoa đang khoe sắc. Những cô gái rảo bước đến trường trong tư cảm giác ngập tràn niềm vui.

730fcbdb-a010-4267-9d17-c8adc36041de.jpg

Hôm nay Tú ngày đầu đi học cũng là ngày Kha trở về. Hai cậu bạn sẽ rất vui khi gặp nhau đây_Lan thầm nghĩ.

Buổi học hôm nay thật thú vị. Hai cậu bạn tỏ ra rất thân thiện với nhau.

Tan tiét cả ba kéo nhau xuống can-tin để thưởng thức hương vị tình bạn. Bộ ba này đi đến đâu cũng được để ý vì quá hoàn hảo. Toàn trai tài gái sắc, toàn những người học giỏi của khối. Kể cả Tú tuy mới về trường được vài tiết học nhưng danh tiếng ở trường cũ cũng không để mọi người không biết.

Một góc nhỏ nhưng họ chọn chiếc bàn gần khu vườn nơi những đóa hoa hồng đnag đua sắc trong nắng. Mùi hương hoa ngào ngạt cảm thấy thực dễ chịu.

Ngày này kế tiếp ngày khác và họ càng trở nên thân nhau hơn.

Và tới một ngày.........
(Oài buồn gnủ quá hôm sau up tiếp vậy!)
 
J

joe_sad

Một buổi sáng với tiếng chim hót líu lo trên nhành hoa thược dược truớc phòng học, và những hạt sương đêm nhảy nhót trên mặt lá...Trường Lan đi cắm trại nhân ngày 26/3. Lần đầu tiên Lan đi cùng toàn trường và với cả hai cậu bạn suớt hai ngày ở vùng đồng quê ven thành phố. Màu xanh bất tận của những cánh đồng hoa với những nhành bồ công anh tạo nên một một cảm giác bình yên nhưng vô cùng thú vị.

Sau một hồi dựng trại với những tiếng cãi nhau của cả lớp, những tiếng cười xua đi cảm giác mệt mỏi của cả quãng đường dài. Tất cả vui vẻ và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Cô chủ nhiệm đến và thông báo cả lớp sẽ có một phần thi rất đặc biệt, đó là nấu ăn và văn nghệ. Tuy được biết trước những hoạt động này nhưng cả lớp vẫn tỏ ra rất hào hứng vì họ tự tin vào tài nấu ăn của các bạn nữ và những ca khúc rất tuyệt vời của các bạn nam.

Đó là đối thủ đáng gờm của các lớp khác.

Màu sắc của buổi cắm trại khiến những bức ảnh của ngày hôm đó vô cùng đẹp. Hình ảnh những bạn nữ lần đầu đun bếp củi mặt lem than, hay những bạn nam ướt sũng khi đi bắt cá ngoài bờ sông.

Sau buổi cắm trại...
 
J

joe_sad

Mọi người trở về khi mặt trời đã khuất núi và những ánh nắng cuối ngày yếu ớt. Tia nắng nhỏ len lỏi qua những ô cửa kính của xe ô tô làm cho khung cảnh trở nên thật ảm đạm. Ai cũng cố tìm cho mình chút bình yên để tận hưởng hương vị đồng quê còn sót lại. Những đoá hoa cỏ may của đồng quê và những chùm cỏ được các bạn nữ mang về như một kỉ niệm. Lan trở về nhà khi đồng hồ chỉ 7h tối.

Hai ngày xa nhà Lan cảm thấy nhớ căn phòng quá. Yêu sao cái khoảnh khắc này...

Ba mẹ đau rồi nhỉ? Chắc họ chưa đi làm về sao? Lan gọi cho ba mẹ báo mình về thì nhận được tin động trời: Ba Lan vừa bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bênh viện. Không tin vào tai mình nhưng Lan tin vào linh cảm của chính mình. Cô gọi ngay một chiếc taxi và đi ngay đến bệnh viện.

Khi đến nơi, Lan chạy nagy tới phòng cấp cứu khi mẹ cô đang thẫn thờ trước cửa phòng. Ba cô đang trong đó. Ông bị một chiếc xe tải đam vào khi đang đi trên đường về. Ông bị thương khá nặng. Cánh cửa phòng cấp cứu mãi không mở. Những y tá nói ba cô xuất huyết nhiều quá đang cần phải tiếp máu và tình trạng vô cùng nguy kịch.

Một thảm kịch bắt đầu từ đây...
 
Last edited by a moderator:
J

joe_sad

Một vết cứa sắc nhọn vào trái tim của Lan. Lan thực sự sốc trước những gì đang lầm lì lê bước trước mặt cô. Mới cách đây hai ngày gia đình Lan còn rất hạnh phúc, ba mẹ còn chúc Lan lên đường đi chơi cùng các bạn....

Lan khóc rất nhiều... Sự đau khổ của trái tim,...Sự quằn quại của tâm hồn...

Đèn của căn phòng đã tắt. Lan cảm nhận được một điều gì quá đỗi khó khăn đang lướt qua. Bác sĩ ra và thông báo tình trạng hiện tại của ba cô. Ông ấy không thể trở lại như trước đây. Cuộc sống của ông ấy không còn được kéo dài. Chia buồn với gia đình....

Cái tin ấy như sét đánh ngang tai của Lan. Mẹ cô đã ngất đi khi nghe tin dữ ấy. Cô chạy đến bên ba...Những vết thương, những dây điện của máy móc trong căn phòng như xé nát tâm can của cô. Người cô như không còn cảm giác được những gì đang diễn ra xung quanh.

Ba ngày sau....

Khi đồng hồ điểm 6h sáng mà trời vẫn còn quá tối. Những đám mây đen kéo tới như muốn nuốt trọng con người. Gió, lốc dữ dội khiến cho người ta cảm thấy sợ.

Lan thực sự đã kiệt sức. Cô mới chợp mắt được 10 phút nhưng vội choàng tỉnh. Ba cô có những dấu hiệu xấu. Cô gọi bác sĩ...
 
J

joe_sad

Những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn. Bàn tay cô bấu víu vào cánh cửa phòng cấp cứu tứa cả máu. Nước mắt hoà tan vào nỗi đau tạo một sự chua chát lạ thường. Mấy đêm ròng thức trắng lại suy sụp tinh thần giờ đây Lan chỉ muốn gục xuống để coi như đây chỉ là một giấc mơ_một giấc mơ buồn. Má Lan giờ đây cũng gục ở nhà, bà con đến chăm sóc rồi chạy vào thăm Lan an ủi cô bé.

Đã 4 giờ trôi qua vẫn chưa thấy dấu hiệu tiến triển.
....
Tiếng kêu xé lòng....Ba Lan đã ra đi..

Tiếng khóc nấc lên. ...

Lan gục ngã.

Trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh. Cứa vào da thịt.

Ánh mắt thất thần của cô nhìn vào vô vọng như tìm kiếm một bàn tay xoa dị nỗi đau của cô.

Không còn cảm giác. Lan chìm vào cơ hôn mê.
.........

Đám tang của ba cô diễn ra trong nỗi đau tê tái, thầy cô giáo và các bạn đến chia buồn nhưng cũng không giúp Lan khá lên nhiều.

Cô trở nên ít nói trầm tính hơn.
________________________________

Ngày đi học trở lại.

Không thể tập trung đươc không chỉ bởi nỗi đau mất ba mà còn một điều gì đó mà Lan không đoán được.

...
Ba ngày trước.
Tại công viên.
Kha:
- Cậu...Cậu thích Lan đúng không?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Kha, Tú như bị bắt trúng tim đen. Sốc trước câu hỏi.
- Hj cậu biết rồi sao còn hỏi. Cậu chẳng thế. Yêu không dám nói.
 
J

joe_sad

Hai người con trai tuổi mới lớn bị đoán trúng trái tim của mình không biết nói gì hơn chỉ lặng nhìn ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Ánh mắt đầy ghen tị với nhau và quyết giành lấy người mình yêu.

Mỗi người đang có những suy nghĩ kế hoạch cho bản thân.
Kha: một con người tuy vẻ ngoài cười nói vui vẻ song người đối diện khá khó để nhận thấy suy nghĩ cũng như tâm trạng của cậu. Sóng từ nhỏ tại nước ngoài đến lớp 8 cậu mới về nước và gia đình cậu không một người bạn nào biết. Cậu sống rất bí ẩn như chính đôi mắt của cậu.

Tú: Một chàng trai năng động ngọt ngào như chính nụ cười vậy. Cậu sống thoáng và rất hoà đồng. Mặt khác cậu cũng là một công tử nhà giàu nhưng cậu không hề quan tâm đến những gì ba mẹ cậu đang có_đó là tiền.

Hai cậu trai trẻ hai tính cách tái ngược nhau nhưng có điểm chung là những siêu sao không chỉ thể thao mà còn là cao thủ học đường.
 
Last edited by a moderator:
J

joe_sad

Lan khôn ghề biết lý do tại sao hai người bạn lại không nói chuyện với nhau hay chỉ vì quá đau khổ mà những gì trước mắt cô đều vô nghĩa cả.

.Nắng vẫn trải dài trên sân trường, trên những kệ cửa sổ.

Hai cái bút vẫn lia lịa viết. Hai cái đầu đang vắt hết tập trung nghe giảng.

____________________

Hôm nay, kiểm tra môn Toán.
Đề hóc.
Cả lớp làm mãi mới xong được 50% vậy mà khi đó Tú đã lên nộp bài.
Bao nhiêu con mắt dõi theo cậu...@@
Nhiều người xì xầm:
''Siêu sao như Kha mà còn chưa xong mà còn chưa xong chắc không làm được nên nộp lấy sĩ diện chớ gì?''

Kha thì khác, cậu vẫn điền nhiên ngồi làm như không gì xảy ra nhưng thực chất cậu khá lo vì tốc độ của Tú.
 
J

joe_sad

Hai con người đối đầu nha như hai con quái vật.
Ganh đua.
Kìm nhau từng câu hỏi.

Cả lớp phải bó tay trong kho cả 3 đều đau khổ.

Hạnh phúc ư? sung sướng ư?
Chẳng có gì ngoài dòng chữ hạy qua: Ghét mỗi khi nhìn nhau.

Cảm xúc kìm hãm, ngột ngạt làm ai cung muốn tư bỏ nhưng sợ một điều hão huyền gì đó.
_____________

Kết quả xép hang trong tháng đâu đâu cũng thấy hồi hội. Hai người ra lần kết quả từ cuối lên, ko thấy tên mình phần dưới nên đang mở cờ trong bụng.
Chợt dừng laiij: WHAT? hai đứa cùng hạng 2 không có người hạng nhất.????
 
Top Bottom