15 phát ngôn "bất hủ" của thể thao thế giới năm 2009

R

rooney_cool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

VTC News) - Các ngôi sao luôn biết cách khiến người hâm mộ phải chú ý đến mình bằng những phát biểu... chẳng giống ai.

"Quả bóng vô tình va vào tay tôi, tôi xin khẳng định đó là sự thật." - Thierry Henry. Không hiểu tiền đạo người Pháp có "ngượng" khi xem lại băng ghi hình, bởi quả bóng không thể "vô tình" va vào anh tới... 2 lần.

henry-choi-ban-475.jpg

"Henry gần như tóm lấy quả bóng và chạy thẳng vào khung thành với nó". - Robbie Keane

"Điều khiến tôi shock nhất chính là hình ảnh các cầu thủ Ireland. Tại sao họ có thể ngồi thoải mái bên cạnh kẻ vừa làm điều kinh khủng như vậy với đội bóng của họ. Nếu tôi là một cầu thủ Ireland, tôi sẽ không lãng phí giây nào để dạy cho anh ta một bài học". - Eric Cantona

"Đến Chúa cũng không được lòng tất cả mọi người. Thế thì các anh hi vọng gì ở tôi?" - Jose Mourinho

Jose-Mourinho-Top.jpg

"Nếu bạn muốn đoạt chức vô địch, điều duy nhất bạn cần là tính kiên định" - Arsene Wenger. Xin thưa với "Giáo sư", Arsenal và các gooner đã kiên định suốt... 5 năm rồi.

"Bạn có thể nghe thấy cả âm thanh của sự mong chờ xung quanh sân vận động." - BLV Colin Murray bình luận trên chương trình Radio Five Live trước trận Chelsea - Manchester United

"Đó đâu phải là chế ngự một con quái vật, chỉ như là chơi với một chú mèo thôi mà". - Phát biểu của David Haye sau khi đánh bại "quái vật phương Đông" Nikolai Valuev để giành đai vô địch WBA.

"Tôi đã làm gia đình mình suy sụp và giờ tôi đang ăn năn bằng cả trái tim mình". - Tiger Woods "ăn năn". Vài ngày sau, người ta thấy anh... đi nghỉ với một trong số các cô bồ. Theo những thông tin mà báo giới chộp được thì có tới... 15 cô đào khẳng định từng qua đêm với tay golf số 1 thế giới.

"Tôi cực kỳ ấn tượng với sự tiến bộ của các cầu thủ Anh nhờ vào các món ăn kiêng của vùng Địa Trung Hải, dĩ nhiên không là phải với cà chua và khoai tây chiên". - Fabio Capello

"Tôi bất chợt bị mất tập trung vào quả bóng (đang trong chân Darren Bent - PV) và chú ý tới trái bóng bay màu đỏ. Rồi tôi làm theo bản năng của mình khi nó tiến lại gần, kết quả thì như các bạn đã biết rồi đấy".- Pepe Reina
Cristiano-Ronaldo-Reuters-m.jpg

"Đúng là có rất nhiều người ghét tôi nhưng số lượng người yêu quý và ủng hộ tôi thì lớn hơn nhiều. Tôi luôn cảm thấy buồn bã mỗi khi mình chơi tệ, nhưng may là điều đó... hiếm khi nào xảy ra". - Cristiano Ronaldo

"Nếu tôi có đủ quyền lực để tước quyền... lái xe của phụ nữ thì tôi sẽ làm điều đó ngay mà chẳng phải nghĩ tới lần thứ hai. Theo tôi thấy thì rõ ràng đàn ông và phụ nữ khác nhau quá nhiều". - Andrei Arshavin. Phát biểu của ngôi sao người Nga hẳn đã làm phiền lòng không ít nhà quản lý xã hội.

"Tôi luôn cảm thấy ghét tennis" - Huyền thoại quần vợt Andrei Agassi.

"Tới tận năm 4 tuổi tôi vẫn chưa biết đi. Rồi bất ngờ, có ai đó sút một quả bóng và người đầu tiên đứng dậy và chạy theo nó chính là tôi. Tất cả mọi người đang cầu nguyện trong nhà thờ đều quay sang nói với mẹ tôi rằng: "Con trai của cô đang chạy vì bóng đá kìa" Đó là một câu chuyện kì diệu nhưng là sự thật" - Emmanuel Adebayor.
 
G

gororo

Ko ưa Adebayor lắm nhưng công nhận câu nói của anh ta hay thật!
Còn thằng C.R thì ko bao giờ hết sĩ!
 
B

boynghean_190498

chính xác chin-su...........cr7 như 1 thằng bị kinh khi nói ra điều đó.......còn adebayor thì nói rất hay.........quá hay luôn
 
Top Bottom