[051][Miss][Vòng I] doigiaythuytinh

S

sonmoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


1. Mẫu đơn

- SBD: 051

- Tên 4rum : doigiaythuytinh

- Tên thật : Nguyễn Thị Tú Lài

- Ngày, tháng, năm sinh : 22/01/1994

- Nick Y!M : tulai_94

- Thành tích bản thân : <không>

- Địa chỉ : Núi Thành – Quảng Nam

- Lí do tham gia cuộc thi : Em muốn thử cưa sừng làm nghé, bon chen với các em nhỏ

- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: cuộc thi miss năm 2010. Lần ấy mà có giải marketing như giờ thì em đã có giải rồi

- Điều được lớn nhất khi tham gia diễn đàn:
+Nhận định được thực lực của mình
+3 năm nay hocmai như là the second home vậy

- Ảnh :







2. Giới thiệu bản thân:

Chào các bạn! Mình tên là Nguyễn Thị Tú Lài (nick hocmai: doigiaythuytinh); hiện đang là thường dân “cư trú” tại lớp 12.1 trường THPTC Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam.

Mình là người khá nóng nảy, trong nhiều trường hợp thường không kiểm soát được lời nói và suy nghĩ của mình. Mình thích học ngoại ngữ; nhưng đến giờ, ngoài tiếng Anh mình cũng chỉ lẹt đẹt được vài câu tiếng Pháp và Nga (theo kiểu nghiệp dư). Vì như thầy mình đã bảo: “Ngoại ngữ không phải môn học mà là phương tiện để giao tiếp” nên khi học ngoại ngữ mình cảm thấy rất thoải mái, và cũng năng động hơn – không khô khan như những lí thuyết tự nhiên khác.

Thời gian rảnh rỗi, mình thường đọc sách và đặc biệt là ngồi ở quán cóc nào ấy để … “ngắm người”. Thật thú vì khi cũng chỉ là một hành động, một câu nói nhưng mỗi người ở mỗi tâm trạng lại có một cách thể hiện khác nhau. Và trên đường phố tấp nập, đôi khi mình lại được bắt gặp những hình dáng quen thuộc nào đấy của những người thân yêu – Thật ấm lòng biết bao!

Mình đến với hocmai từ những ngày đầu chập chững biết đến in-tơ-nét. Diễn đàn đã giúp mình xóa bỏ cái tư tưởng “thế giới mạng toàn là những điều hư ảo, làm hư hỏng con người”. Thói tự phụ của mình cũng bị đánh đổ bởi những người bạn, những anh chị giỏi, tài năng hơn mình rất nhiều. Như một xã hội thu nhỏ vậy, diễn đàn giúp mình tích góp được nhiều hơn những bài học cho cuộc sống

Câu nói mình thích nhất: “Love conquers everything” Tình yêu giúp con người sống chan hòa hơn, vượt qua mọi trở ngại để vươn đến thành công.
Mình yêu hocmai, yêu các bạn
Vậy nên, hãy ủng hộ cho mình nhé: doigiaythuytinh – SBD: 051

Cảm ơn tất cả, những bạn đã-đang- và sẽ tích cực nhấn THANK cho bài thi của mình






Phần trả lời 3 câu hỏi mà BGK đặt ra:

1. Diễn đàn Học Mãi được thành lập từ tháng 5 năm 2007. Vậy bạn biết gì về những chặng đường đã trải qua của diễn đàn?

+ 1-5-2007: diendan.hocmai.vn được thành lập
+ 31-8-2007: tổ chức thành công các khóa học đầu tiên của năm học 2006-2007
+ Diễn đàn được chia làm 2 khu vực chính: học tập và ngoại khóa
+ Hiện có 3 smod: hocmai.cskh; sonmoc và phalaibuon
+ Các cuộc thi được tổ chức hằng năm:
> Miss anh mr hocmai (tiền thân là cuộc thi Most wanted mem Hocmai 2006)
> Event 1/5 (kỷ niệm ngày thành lập diễn đàn)
> Cuộc thi “Đi tìm cây bút trẻ” (box Văn)

2. Bạn sẽ làm gì trong những trường hợp sau?

a. Một người bạn rất thân trong diễn đàn nói xấu bạn với một người bạn khác.
>> Chẳng việc gì em phải phản ứng mạnh với những lời nói đó , nói xấu sau lưng người khác là không tốt. Nhưng vì là người bạn rất thân nên em sẽ kín đáo tìm hiểu xem việc “nói xấu” ấy thực hư thế nào. Nếu là hiểu nhầm, em sẽ tìm cách giải thích với bạn ấy để hai đứa hiểu nhau hơn. Còn nếu không, có lẽ em sẽ phải xem lại “người bạn rất thân” này

b. Một người bạn rất thân trong diễn đàn hiểu nhầm bạn rồi lập 1 topic chửi mắng bạn.
>> Dù là hiểu nhầm nhưng hành vi “lập 1 topic chửi mắng” thì thật không tốt. Em sẽ không comment trong topic đó và cũng không có ý định giải thích gì với người bạn đó

c. Bạn đăng kí để trở thành Mod của 1 box nhưng trưởng nhóm, Smod tuyển Mod là người có hiềm khích với bạn nên luôn ngăn cản bạn.
>> Em vẫn sẽ đăng kí. Vì căn cứ để set Mod cho một thành viên là dựa vào năng lực của thành viên ấy , không phải nhờ quan hệ với nhóm trưởng. Vả lại, em nghĩ rằng, hocmai sẽ không có những Smod hay nhóm trưởng như thế

d. Bạn rất muốn làm Mod diễn đàn nhưng bạn nhận thấy Admin không công tâm, và làm việc không tốt.
>> Em vẫn sẽ cố gắng để thực hiện điều mình mong muốn. Và nếu được set Mod, em sẽ cố gắng quản lí tốt khu vực của mình. Nếu admin làm việc không tốt, BQT sẽ tìm cách sửa chữa hoặc thay thế admin mới.

e. Bạn thấy một số người bạn của mình trên diễn đàn có ý định, hoặc tư tưởng chống phá diễn đàn.
>> Khuyên nhủ, can ngăn. Nếu bạn ấy vẫn cố chấp, em sẽ báo lại với BQT

3. Từ khi tham gia diễn đàn đấy bây giờ, việc làm TỐT NHẤT mà bạn đã làm được là gì?

Mình đã tham gia diễn đàn hơn 3 năm nay, có thể xem là thành viên già cỗi,nhưng đọc câu hỏi này lại thấy xấu hổ. Hình như mình chưa làm được điều gì cho hocmai.
Thế nhưng chủ quan mà nhận xét thì mình nghĩ chuyên mục "góc cuộc sống"ở box Góc Cuộc Sống là ý tưởng tốt nhất của mình trên diễn đàn . Qua chuyên mục đó ,mình được nghe những tâm sự của nhiều bạn và có cơ hội giúp đỡ các bạn ấy vượt qua những khúc mắc về tinh thần
 
G

girltoanpro2

Comment 1 cái cho pic nào ^^!
Sf đáng yêu :')
Nghe giọng of sf thì mê ly luôn :"x
Vote cho sf of Gơn nha mn :')
 
A

acidnitric_hno3

Ớ, em tưởng em vote rồi cơ mà, hay hôm đấy mạng lag nhỉ???
Chị mềnh xinh, kute. Em thích những người đeo kính đỏ .:x Nhưng lại không thích đeo:))
 
Top Bottom