S
sonmoc


1, Đơn:
SBD:032
Tên 4rum"dinhthuyvan
Tên thật: Đinh Thúy Vân
Ngày, tháng,năm sinh: 1/2/1997
Nick yh:congchua_bebong_luonyeuanh_97
Thành tích bản thân: là hs xuất sắc 7 năm liền, hsg môn sinh học 2 năm liền,
đạt giải nhì cuộc thi tiếng hát chim sơn ca, đạt giải ba chỉ huy giỏi,...
Địa chỉ: Nghệ An
Lý do tham gia cuộc thi: muốn làm miss hocmai 2012 và phần thưởng hấp
dẫn đó
Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: hình như là không có, mong là sau cuộc
thi sẽ có
Điều được lớn nhất khi tham gia vào cuộc chơi: học hỏi, giao lưu với bạn bè, chia sẻ,...n
Ảnh:
3) Trả lời câu hỏi
1) hỏi khá người nhưng đều nhận cái lắc đầu nên em bó tay...
2) -kiềm chế bản thân
-kiểm tra xem lời đồn đó có đúng hay không đã
-nếu đúng thì mình sẽ : +đạt tình huống với bạn đó là có 1 người bạn
thân nói xấu rồi xem phản ứng của bạn đó
+nói lời đòn đó cho bạn ấy nghe
~> nếu nhận lỗi thì bỏ qua vì trong cuộc sống không ai là không có lúc phạm
sai lầm, mình cần phải thông cảm nếu bạn đã sửa sai
~> nhưng nếu không nhận thì coi như không có người bạn đó
3) -lao thẳng vào topic và comment rằng:' mình là nhân vật chính mà các
bạn đang chưởi bới đây, thật buồn khi các thành viên hocmai lại có những
hành động không mấy hay ho gì''
-rồi nhăn tin cho bạn ấy hỏi lý do tại sao lập topic chưởi mắng mình
- nếu đó là hiểu lầm thì mình sẽ đề nghị bạn ấy vào topic đó nói với mọi
người đó là do hiểu nhầm và xin lỗi mình
3) nếu smod có hiềm khích, ngăn cản bạn thì mình nghĩ nên từ bỏ ý định
đăng kí mod ở box đó. Dù khi trở thành mod box đó mà hiềm khích của mình
với nhóm trưởng vẫn còn nguyên đó thì rất khó để hợp tác và làm việc
tót nhất thì hãy kiếm 1 box khác phù hợp với mình hơn mà đăng kí
4) admin không công tâm thì bạn cứ việc làm mod thôi. Sau khi trở thành
mod thì bạn thẳng thắn trình bày ý kiến 1 cách nhẹ nhàng, chân thành chắc
admin sẽ suy nghĩ lại về cách làm việc của mình
nhưng admin tỏ ra không hài lòng, cương quyết không thay đổi thì nên kêu
gọi các mod có cùng quan điểm như mình và cùng góp ý với admin, chắc
admin sẽ phải suy nghĩ lại.
5) 1 bạn có ý chống phá diễn đàn ngay lập tức mình sẽ báo mod
6) công việc tốt nhất mà mình làm được từ khi tham gia diễn đàn là: tuyên
truyền về hình ảnh của hocmai , những lợi ích mà hocmai đem lại cho học
sinh cũng như sinh viên, kêu gọi mọi người tham gia hocmai
2)bài viết giới thiệu bản thân
Xin chào mọi người, mình tên là Đinh Thúy Vân.Tôi rất vui và hân hạnh khi đã được vào vòng 1 của miss hocmai. Đến với cuộc thì điều mong mỏi nhất của tôi( chắc mọi người ai cũng thế) là được làm miss hocmai và dành phần thưởng là chiếc áo phông. Trong cuộc sống, mọi nhười sinh ra lớn lên đều mang một hình dạng, một vẻ đẹp riêng, tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra. Trời đất đã hoàn thiện thôi là một con người sôi động, hòa nhập với mọi người, thân thiện, yêu thương đùm bọc các bạn trong cũng như ngoài lớp,... Tôi nói ra như vậy không nhằm khoe khoang bản thân mà ai sau khi làm quen với tôi đều nhận xét như vậy.Con người không có ai là hoàn thiện
cả, tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận những nhận xét của bản bè để hoàn thiện lại bản thân mình hơn. Là con gái tôi luôn biết cách giữ gìn bản thân, không cho phép bản thân đi quá đà, sa ngã.Tôi yêu thích sự chân thật, thủy chung, sở thích tôi thì nhiều nhưng có lẽ nghe nhạc, vẽ tranh là hai sở thích
mà tôi thích nhất. Nếu như được làm miss hocmai 2012 thì tôi hứa sẽ làm đúng bổn phận của mình, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
SBD:032
Tên 4rum"dinhthuyvan
Tên thật: Đinh Thúy Vân
Ngày, tháng,năm sinh: 1/2/1997
Nick yh:congchua_bebong_luonyeuanh_97
Thành tích bản thân: là hs xuất sắc 7 năm liền, hsg môn sinh học 2 năm liền,
đạt giải nhì cuộc thi tiếng hát chim sơn ca, đạt giải ba chỉ huy giỏi,...
Địa chỉ: Nghệ An
Lý do tham gia cuộc thi: muốn làm miss hocmai 2012 và phần thưởng hấp
dẫn đó
Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: hình như là không có, mong là sau cuộc
thi sẽ có
Điều được lớn nhất khi tham gia vào cuộc chơi: học hỏi, giao lưu với bạn bè, chia sẻ,...n
Ảnh:
3) Trả lời câu hỏi
1) hỏi khá người nhưng đều nhận cái lắc đầu nên em bó tay...
2) -kiềm chế bản thân
-kiểm tra xem lời đồn đó có đúng hay không đã
-nếu đúng thì mình sẽ : +đạt tình huống với bạn đó là có 1 người bạn
thân nói xấu rồi xem phản ứng của bạn đó
+nói lời đòn đó cho bạn ấy nghe
~> nếu nhận lỗi thì bỏ qua vì trong cuộc sống không ai là không có lúc phạm
sai lầm, mình cần phải thông cảm nếu bạn đã sửa sai
~> nhưng nếu không nhận thì coi như không có người bạn đó
3) -lao thẳng vào topic và comment rằng:' mình là nhân vật chính mà các
bạn đang chưởi bới đây, thật buồn khi các thành viên hocmai lại có những
hành động không mấy hay ho gì''
-rồi nhăn tin cho bạn ấy hỏi lý do tại sao lập topic chưởi mắng mình
- nếu đó là hiểu lầm thì mình sẽ đề nghị bạn ấy vào topic đó nói với mọi
người đó là do hiểu nhầm và xin lỗi mình
3) nếu smod có hiềm khích, ngăn cản bạn thì mình nghĩ nên từ bỏ ý định
đăng kí mod ở box đó. Dù khi trở thành mod box đó mà hiềm khích của mình
với nhóm trưởng vẫn còn nguyên đó thì rất khó để hợp tác và làm việc
tót nhất thì hãy kiếm 1 box khác phù hợp với mình hơn mà đăng kí
4) admin không công tâm thì bạn cứ việc làm mod thôi. Sau khi trở thành
mod thì bạn thẳng thắn trình bày ý kiến 1 cách nhẹ nhàng, chân thành chắc
admin sẽ suy nghĩ lại về cách làm việc của mình
nhưng admin tỏ ra không hài lòng, cương quyết không thay đổi thì nên kêu
gọi các mod có cùng quan điểm như mình và cùng góp ý với admin, chắc
admin sẽ phải suy nghĩ lại.
5) 1 bạn có ý chống phá diễn đàn ngay lập tức mình sẽ báo mod
6) công việc tốt nhất mà mình làm được từ khi tham gia diễn đàn là: tuyên
truyền về hình ảnh của hocmai , những lợi ích mà hocmai đem lại cho học
sinh cũng như sinh viên, kêu gọi mọi người tham gia hocmai
2)bài viết giới thiệu bản thân
Xin chào mọi người, mình tên là Đinh Thúy Vân.Tôi rất vui và hân hạnh khi đã được vào vòng 1 của miss hocmai. Đến với cuộc thì điều mong mỏi nhất của tôi( chắc mọi người ai cũng thế) là được làm miss hocmai và dành phần thưởng là chiếc áo phông. Trong cuộc sống, mọi nhười sinh ra lớn lên đều mang một hình dạng, một vẻ đẹp riêng, tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra. Trời đất đã hoàn thiện thôi là một con người sôi động, hòa nhập với mọi người, thân thiện, yêu thương đùm bọc các bạn trong cũng như ngoài lớp,... Tôi nói ra như vậy không nhằm khoe khoang bản thân mà ai sau khi làm quen với tôi đều nhận xét như vậy.Con người không có ai là hoàn thiện
cả, tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận những nhận xét của bản bè để hoàn thiện lại bản thân mình hơn. Là con gái tôi luôn biết cách giữ gìn bản thân, không cho phép bản thân đi quá đà, sa ngã.Tôi yêu thích sự chân thật, thủy chung, sở thích tôi thì nhiều nhưng có lẽ nghe nhạc, vẽ tranh là hai sở thích
mà tôi thích nhất. Nếu như được làm miss hocmai 2012 thì tôi hứa sẽ làm đúng bổn phận của mình, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.