S
sonmoc


“- SBD: (Xem tại topic: ) 006
- Tên 4rum : believeinyou_4ever
- Tên thật : Thúy Nga
- Ngày, tháng, năm sinh : 0 301 1995
- Nick Y!M : believeinyou_4ever@yahoo.com.vn
- Thành tích bản thân : ko có j nổi bật cả >.<
- Địa chỉ : Dak Nông tây nguyên nắng vs gió
- Lí do tham gia cuộc thi : thử tý cho vui thôi
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: bị bạn kia nhắc nhở nhiều lần vì lý do lãng xẹt ^^!
- Điều được lớn nhất khi tham gia diễn đàn: mong muốn được học hỏi từ các bạn nhiều hơn, Mọi người giúp tớ nhé
- Ảnh : ( Tối thiểu 3 cái, tối đa 5 cái- PHẢI CÓ )” <30/50đ
- Ảnh đẹp, rõ ràng, chất lượng: 10đ.
- Ảnh thể hiện được cá tính: 20đ>
___________________
2. Phần thu âm, Video clip <Phải đưa lên mp3.zing.vn hoặc utube> hoặc bài viết giới thiệu bản thân ( có thể kêu gọi, quảng cáo, …)
Chẳng biết viết gì.
Chỉ mong mọi người nhiệt tình ủng hộ tớ là dc rồi, hjhj
___________
Câu hỏi của BGK:<100đ>
1. Diễn đàn Học Mãi được thành lập từ tháng 5 năm 2007. Vậy bạn biết gì về những chặng đường đã trải qua của diễn đàn? <Khuyến khích tham khảo ý kiến của các thành viên, thông tin từ các box, …> <30/100đ>
Thực ra thì mình biết đến diễn đàn từ lâu rồi nhưng đến 2011 tớ mới đăng ký thành viên tham gia nên cũng ko biết rõ lắm về những sự kiện trước đó. Tớ chỉ bik là cuộc thi mr and Mss Hocmai cũng
2. Bạn sẽ làm gì trong những trường hợp sau? <50/100đ>
a. Một người bạn rất thân trong diễn đàn nói xấu bạn với một người bạn khác. haizzz. mặc kệ mình ko quan tâm. Bây giờ thiếu gì người như vậy, học cách quen dần thôi.
b. Một người bạn rất thân trong diễn đàn hiểu nhầm bạn rồi lập 1 topic chửi mắng bạn. Hiện tại thì chưa có ai là bạn thân trong 4rum hết, nhưng nếu có thì...... mình sẽ làm mọi cách để nói chuyện với bạn ý, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, nếu vẫn chưa chịu nhận lỗi thì
c. Bạn đăng kí để trở thành Mod của 1 box nhưng trưởng nhóm, Smod tuyển Mod là người có hiềm khích với bạn nên luôn ngăn cản bạn. Tớ nghĩ là bạn Smod này ko nên làm vậy, công tư phân minh chứ, nếu ko tớ sẽ ko tham gia nữa.
d. Bạn rất muốn làm Mod diễn đàn nhưng bạn nhận thấy Admin không công tâm, và làm việc không tốt. <Như trên>
e. Bạn thấy một số người bạn của mình trên diễn đàn có ý định, hoặc tư tưởng chống phá diễn đàn. trời. chắc ko có đâu. 4rum này là để mọi người cùng nhau học tập, còn mấy người bạn kia có ý định chống phá thì chắc chẳng vô đây làm gì đâu.
3. Từ khi tham gia diễn đàn đấy bây giờ, việc làm TỐT NHẤT mà bạn đã làm được là gì? <20/100đ>
Là học được nhiều thứ, từ kiến thức sách vở cho đến cách xử sự trong mạng ảo,hj, phải bik cảm ơn những bạn đã bỏ công sức ra giúp đỡ mình...
__ Hết rồi, trả lời đơn giản thôi. Mọi người hãy vote cho tớ nhaz. TKs!
- Tên 4rum : believeinyou_4ever
- Tên thật : Thúy Nga
- Ngày, tháng, năm sinh : 0 301 1995
- Nick Y!M : believeinyou_4ever@yahoo.com.vn
- Thành tích bản thân : ko có j nổi bật cả >.<
- Địa chỉ : Dak Nông tây nguyên nắng vs gió
- Lí do tham gia cuộc thi : thử tý cho vui thôi
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: bị bạn kia nhắc nhở nhiều lần vì lý do lãng xẹt ^^!
- Điều được lớn nhất khi tham gia diễn đàn: mong muốn được học hỏi từ các bạn nhiều hơn, Mọi người giúp tớ nhé
- Ảnh : ( Tối thiểu 3 cái, tối đa 5 cái- PHẢI CÓ )” <30/50đ
- Ảnh đẹp, rõ ràng, chất lượng: 10đ.
- Ảnh thể hiện được cá tính: 20đ>



___________________
2. Phần thu âm, Video clip <Phải đưa lên mp3.zing.vn hoặc utube> hoặc bài viết giới thiệu bản thân ( có thể kêu gọi, quảng cáo, …)
Chẳng biết viết gì.
Chỉ mong mọi người nhiệt tình ủng hộ tớ là dc rồi, hjhj
___________
Câu hỏi của BGK:<100đ>
1. Diễn đàn Học Mãi được thành lập từ tháng 5 năm 2007. Vậy bạn biết gì về những chặng đường đã trải qua của diễn đàn? <Khuyến khích tham khảo ý kiến của các thành viên, thông tin từ các box, …> <30/100đ>
Thực ra thì mình biết đến diễn đàn từ lâu rồi nhưng đến 2011 tớ mới đăng ký thành viên tham gia nên cũng ko biết rõ lắm về những sự kiện trước đó. Tớ chỉ bik là cuộc thi mr and Mss Hocmai cũng
2. Bạn sẽ làm gì trong những trường hợp sau? <50/100đ>
a. Một người bạn rất thân trong diễn đàn nói xấu bạn với một người bạn khác. haizzz. mặc kệ mình ko quan tâm. Bây giờ thiếu gì người như vậy, học cách quen dần thôi.
b. Một người bạn rất thân trong diễn đàn hiểu nhầm bạn rồi lập 1 topic chửi mắng bạn. Hiện tại thì chưa có ai là bạn thân trong 4rum hết, nhưng nếu có thì...... mình sẽ làm mọi cách để nói chuyện với bạn ý, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, nếu vẫn chưa chịu nhận lỗi thì
c. Bạn đăng kí để trở thành Mod của 1 box nhưng trưởng nhóm, Smod tuyển Mod là người có hiềm khích với bạn nên luôn ngăn cản bạn. Tớ nghĩ là bạn Smod này ko nên làm vậy, công tư phân minh chứ, nếu ko tớ sẽ ko tham gia nữa.
d. Bạn rất muốn làm Mod diễn đàn nhưng bạn nhận thấy Admin không công tâm, và làm việc không tốt. <Như trên>
e. Bạn thấy một số người bạn của mình trên diễn đàn có ý định, hoặc tư tưởng chống phá diễn đàn. trời. chắc ko có đâu. 4rum này là để mọi người cùng nhau học tập, còn mấy người bạn kia có ý định chống phá thì chắc chẳng vô đây làm gì đâu.
3. Từ khi tham gia diễn đàn đấy bây giờ, việc làm TỐT NHẤT mà bạn đã làm được là gì? <20/100đ>
Là học được nhiều thứ, từ kiến thức sách vở cho đến cách xử sự trong mạng ảo,hj, phải bik cảm ơn những bạn đã bỏ công sức ra giúp đỡ mình...
__ Hết rồi, trả lời đơn giản thôi. Mọi người hãy vote cho tớ nhaz. TKs!