S
sonmoc


BÀI DỰ THI MISS HỌC MÃI 2012
1. Mẫu đơn:
- Tên 4rum : Mrs.English
- Tên thật : Minh Châu
- Ngày, tháng, năm sinh : 11/10/1994
- Nick Y!M : Chauxoipro
- Thành tích bản thân : Hiện tại thì chẳng có chi cả
- Địa chỉ : Huế thương
- Lí do tham gia cuộc thi : Ừ thì bon chen
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất ở diễn đàn: "Đám cưới" với Sonmoc vào năm 2009 với chủ hôn là Vanlongthan và Phalaibuon
- Điều được lớn nhất khi tham gia diễn đàn: đã có những ông anh, bà chị, những người bạn những đứa em thật dễ thương
- Ảnh :





2. Bài giới thiệu về bản thân:
Chưa thật sự tự tin về chất giọng Huế mặn mà nên tớ xin viết một bài giới thiệu ngắn về bản thân. Trước tiên là về cái tên tài khoản. “Mrs.English”. Dạ là “Mrs” nhưng chưa có chồng, tớ vẫn còn sting dâu lắm :\"> . Hiện tại tớ không còn nhớ lí do chọn cái tên ni, cái “tên xấu” như lời phán của thím Tài Kachia.
Dạ, tớ tên Châu, tên đầy đủ là Lê Thị Minh Châu. Tớ học lớp 12/6, trường Quốc Học xinh đẹp. Tớ thích màu hồng, màu lam và các màu khác. Tớ thích ăn chay và hay thèm món mặn. [Tớ yêu màu tím và sống nội tâm
Cô gái đang tuổi 18 tràn đầy sức trẻ, ước mơ, dẹp qua sự tự ti, chán đời đăng kí thi Miss
Như đã nói ở trên, nhận thấy bản thân k có gì quá đặc biệt nên tớ xin kết thúc phần tự giới thiệu tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những vòng thi sau
3. Phần trả lời 3 câu hỏi mà BGK đặt ra:
Thành lập từ năm 2007, trải qua gần 5 năm với nhiều nhiều admin [anh Hà,…, anh Phát, chú đẹp trai, bác “Long Long”… không rõ]. Theo thời gian, Diễn đàn Học Mãi của chúng ta thay đổi cả về quy mô lẫn chất lượng [số lượng box, mod, S-mod, thành viên.. tăng đáng kể nhưng số ra đi hoặc có cảm giác hờ hững cũng không ít]1.Diễn đàn Học Mãi được thành lập từ tháng 5 năm 2007. Vậy bạn biết gì về những chặng đường đã trải qua của diễn đàn? <Khuyến khích tham khảo ý kiến của các thành viên, thông tin từ các box, …>
Nhiều sự kiện được tổ chức, nhiều “bang hội” mọc lên thu hút nhiều thành viên và đặc biệt là lôi kéo một người đã lâu không bước vào Diễn đàn như tớ. Càng ngày phần thưởng mang tính vật chất càng nhiều, khá hấp dẫn, và dĩ nhiên ai cũng muốn đạt được.
Tạm vậy thôi, lâu rồi không lượn lờ nhiều nên không nắm rõ tình hình và đã quên đi vài thứ cũ
Thường thì tớ không quan tâm. Người nói xấu tớ vì họ chưa hiểu tớ hoặc tớ có cái chi đó làm người ta ghét hoặc ghen tị. Người tớ yêu thương, tin tưởng chắc không bao giờ nói xấu tớ, còn nếu người tớ ít tiếp xúc, ít biết về họ thì kệ, mặc kệ. “Xấu” hay không thì người ta tự phán xét được chứ không phải phụ thuộc vào việc ai đó nói tớ tốt hay xấu.2.Bạn sẽ làm gì trong những trường hợp sau?
a.Một người bạn rất thân trong diễn đàn nói xấu bạn với một người bạn khác.
Thật ra thì lúc đang tức giận không nên đụng tới cái máy tính [khi đó tự ái đang dâng cao và đôi khi có thể nói những điều, làm những việc không -dễ -thương, tớ bị rồi tớ biết]. Nếu rơi vào trường hợp trên tớ sẽ im lặng và chờ đợi, để xem có bao nhiêu người ghét tớ, bao nhiêu người có thói “da ua”. Việc lập topic chửi mắng chẳng qua thể hiện sự tuky của chủ top, không có việc làm, rỗi hơi và không dám đối mặt với tớ. Người bình thường và có văn hóa sẽ xem xét mọi chuyện, biết cách hóa giải mâu thuẫn, dập tắt lửa giận, thiết lập truyền thông.b.Một người bạn rất thân trong diễn đàn hiểu nhầm bạn rồi lập 1 topic chửi mắng bạn.
Người như tớ sẽ không dũng cảm làm việc cho hoặc dấn thân cái nơi có những người không thích tớ và có hiềm khích với tớ. Do đó, tớ hạn chế “tạo hiềm khích” với người khác nên chắc không bao giờ rơi vào tình huống trênc. Bạn đăng kí để trở thành Mod của 1 box nhưng trưởng nhóm, Smod tuyển Mod là người có hiềm khích với bạn nên luôn ngăn cản bạn.
Tự những thành viên khác sẽ đánh giá được thái độ và chất lượng làm việc của Admin và có biện pháp xử lí [kiến nghị, đổi admin, …] chứ không chờ đến lượt tớ.d. Bạn rất muốn làm Mod diễn đàn nhưng bạn nhận thấy Admin không công tâm, và làm việc không tốt.
Nếu “Chống phá diễn đàn” được hiểu theo nghĩa chống phá những cá nhân làm diễn đàn đi xuống, hoạt động tệ hơn, ít thu hút; là chống lại những con người hà khắc, chủ nghĩa cá nhân… thì tớ cũng tham gia vào. Còn “Chống phá diễn đàn” được hiểu là làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến diễn đàn, mang ý nghĩa phá hoại í thì mọi người tự hiểu.e. Bạn thấy một số người bạn của mình trên diễn đàn có ý định, hoặc tư tưởng chống phá diễn đàn.
Thời kì tớ làm việc có hiệu quả, tốt nhất, có thể gọi là “cống hiến cho diễn đàn” chắc là khi tớ làm Mod box Anh. Đó là thời gian tớ thấy yêu công việc của tớ, tớ ý thức được việc làm của tớ và tớ tin những điều tớ làm sẽ giúp đỡ được người khác. Đó cũng là lúc tớ học được nhiều thứ [cả kiến thức cũng như chơi bời]. Dần dần tớ thấy mình không còn đủ sức để làm nữa, không có khả năng và tâm huyết.3. Từ khi tham gia diễn đàn đấy bây giờ, việc làm TỐT NHẤT mà bạn đã làm được là gì?
Bây giờ, ở Diễn đàn ít người biết tớ
Hiện tại, việc tớ làm tốt nhất là lúc nào onl cũng vào Diễn đàn ít nhất một lần, chỉ để kéo lên kéo xuống, để biết mình vẫn còn nhớ tới Diễn đàn này, mình vẫn còn là thành viên và đôi khi là để nhớ tới những gì đã trải qua.
Last edited by a moderator: