bongtuyet96
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Trường mình á, mà nói đúng hơn là lớp mình có mỗi cô dạy toán và sinh (nếu nói về ban A+B) là dạy tốt thôi. Còn năm nay thay hết lí+hoá nên chán phèo. Năm trước đc ngủ năm nay đc ngủ nhiều hơn. Ông thầy hoá tụi tớ á, khỏi phải nói luôn. Nhắc tới ông ý là cả 1 trang sử hào hùng. Ặc. Ông ý có thành tích từng bị đuổi xuống trông thư viện vì bỏ dạy chơi điện tử và còn nhiều trò nữa. Kinh nhất là ông nì đã ngủ với 1 bà cô năm nay lên 12 (chú thích là bà cô này từng nạo thai 1 lần hồi cấp 2). Sặc. =(:)(( Ông ấy có độ dê thì khỏi biết. Tụi nó cho thêm chữ "dê" vào sau tên ông ý để gọi cơ. Lớp tớ có 1 bạn thi missteen do trường tổ chức vào năm trước, xinh ơi là xinh. Lại đc thể hôm ý ông nì vào dạy thay môn hoá mới chết. Bài dài hàng rang mà ông í dạy chưa đầy 15', rồi cho ngồi chơi. Bản thân ông ấy lại ngồi nghắm miss teen lớp tớ ko chớp mắt, thi thoảng tủm tỉm cười. Oẹ . Khổ con bé, ngồi ngay bàn thứ 2, ko biết dấu mặt vào đâu. =((
    Ừ, trường tớ ở nông thôn nên còn lạc hậu lắm. Năm nay cậu thi hsg môn gì? Tớ định thi hoá và với ông thầy thế này thì ở nàh ngủ cho khoẻ chứ học hành gì nữa. Tớ định thi khối B cơ, nhưng mà nếu thi khối B thì phải thay cô chủ nhiệm, thay cô dạy toán của lớp chọn 2 vì trường tớ tiến hành xáo lớp khi thi xong. Thôi thì dù sao cũng học thêm sinh bên ngoài rồi. Trường tớ gv dạy chán lắm, gv giỏi họ chỉ ở vài năm rồi lại tìm cách chuyển lên trường thành thị thôi. =((
    Nè cậu, hôm nay cô giáo mình phát cho cái đơn xin đăng kí học ôn buổi chiều theo khối đó. =(( Tan nát cõi lòng quá cơ. Trường mình tự dưng thi khảo sát để chọn 3 lớp chọn theo khối. Hiệu trưởng mới định ra điều kiện là phải đăng kí thì mới vào lớp chọn, nếu ko thì... =(( Thế này khác gì bắt ép người ta đâu cơ chứ. Nếu học lớp thường thì vẫn bắt học những môn để thi tốt nghiệp sau này. =((
    suốt ngày chị,ng ngoài k bít tưởng m là chị t thật thì die,mà trông m già hơn t đấy =))
    :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4): :khi (4):
    Hê hê, mất kiên nhẫn rồi à ?=)) Mình đùa tí thôi. Mình cũng ko biết nữa. Thật đấy. Mình xác định là A và B nhưng ko rõ mình sẽ thế nào nữa. Nói chung twong lai là cái gì đó rất xa vời. Hic. Trường mình năm năm bắt ôn theo khối, hiệu trưởng mới lên xáo tung hết gv bộ môn. Toàn những thầy có tiếng. Kiểu này trước sau lớp tớ cũng viết đơn xin chuyển gv cho xem. =((
    Tớ chịu nặng rồi :p. Tớ chả biết trường đó. Nhưng mà tớ ở Đông Triều, cạnh HDương đó. :D Cậu có học cùng trường với tên anhtrai k? =))
    Cậu bé Jack đã vượt qua khỏi những chướng ngại của mụ phù thủy và sung sướng trở về nhà :Mjogging:

    Thế nhưng mụ phù thủy gian ác đâu chịu tha cho cậu bé ? Mụ ta đâu thể để cậu bé trốn thoát dễ dàng như thế được ?

    Chuyện gì sẽ xảy ra với Jack tội nghiệp của chúng ta ? Liệu cậu có thể đánh bại được mụ phù thủy và bình an trở về với ngôi nhà ấm cúng của mình hay không ? :M09:

    Những diễn biến kịch tính tiếp theo sẽ dần được hé lộ trong phần hai của game ! :M013:

    Thoát khỏi mê cung - ver.2: Trận chiến cuối cùng


    [IMG]
    uhm
    cùng nhau giúp đỡ trong học tập
    :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60): :khi (60):
    Mình ở Quảng ninh cơ. Còn cậu, cậu ở đâu? Mình học trường bình thường, ko học chuyên nên không dễ nhận dạng đâu. ;)
    mong bạn chỉ bảo nhiều về môn anh nhé !
    anh mình *** luôn gọi là tịt
    hoá thì biết chút chút
    lý thì lớp 12 mới quan trọng nhưng cũng hiểu sơ sơ
    nhưng mình nghĩ thi khối A là hợp lý nhất
    còn bạn thì thế nào .....................................................................................................................................................................********************************************************************************************************************************************?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom