astrasheld
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • hihi Đó chỉ là 1 nhóc lớp 9 ^^! Ra vẻ ta đây đưa cho mình 1 bài sinh 9 hehe còn bảo mình nhăn chán mà làm nữa chứ!!! Nhưng mờ chỉ tinh tướng đc 1 hôm h mất tăm ròai ^^!
    hic hồi bạn nói có thêm 1 người như ổng xuất hiện rồi cho hỏi là ai vậy để tui thỉnh giáo người đó nhá, còn có gì mờ ám thì phải để ổng trả lời trực tiếp cho bạn thui
    hic lời khuyên của ông có vẻ ko hiệu quả rùi bài tập trong sách học lẫn bài tập tui giải sạch bách luôn, không muốn làm cũng buộc phải làm, the ma khi kiem tra tui van buon ngu, benh cua tui la khi cangf canmg thang cang thay buon ngu, tui chir thuc su thay hoi hop khi dung toi mon toan o phan to hop, troi oi lucs hoc thi giai dc het, vay ma con co may ngay de on thoi ma tui giai lai thi lam trat lat het
    Tuyệt!Quá tuyệt vời!:))
    TUi rất vui khi bit' là có 1 người nữa như tui xuất hiện.
    Ko bít có giỏi như tui ko nhỉ:)):D
    Còn về phần bà dung lien thì tui chỉ có 1 bí quyết là bình thản,bình tĩnh,bình thường
    Còn cách chữa bệnh cho DUNGLIEN thì là:Tự làm hết các bài tập trong SGK cho hết,làm thêm bài tập trong SBT mỗi ngày bao nhiu bài thì bà tự dặt ra rùi cố gắng thực hiệ,ko dc bỏ dở 1 hôm nào hết trừ khi bà bệnh nặng HEHE:))
    Bà nên làm mấy bài tập mà bà xem là chán ghét nhất ý,đến khi bà ko thấy ghét nữa tự giác làm hết các bài tập đề ra thì coi như là bà chữa đc bệnh
    Chúc bà mau khỏi
    uh tui sẽ đợi, hic nhưng tui có điều muốn thỉnh giáo ông đây, ông chỉ cho tui cách để có thần kinh vững đc không, hôm qua tui làm bài kiểm tra hoá mà tui ko biết tui làm gì, ai đời tui lại sai mất 1 kiến thức sơ đẳng làm sai 1 bài toán dễ ẹc, còn cân bằng thì tự nhiên pt thì dễ ẹc thế mà tui lại làm 1 cách rắc rối rồi mãi 1 lúc bình tâm lại thì tui lại thấy bài đó dễ mới đau chứ . tui thuộc hạng người pai có áp lực thời gian thì mới làm bài đc chứ ko biết thời gian thì tui lại rơi vao tình trạng hoang mang
    Chậc!
    Cảm ơn bà dung lien nhắc nhở nhưng tui như thế quen rùi
    Càng gặp mấy câu khó càng thích
    Cứ việc post lên tiếp nhưng đợi tui 1 tuần có dc ko vậy?
    Sắp tới có đoàn thanh tra về nên tui ko rảnh lên mạng dc
    onf câu hỏi đó tui đành khất bà vậy:))
    đợi khi tìm đc câu trả lời sẽ post lên ngay
    đừng post câu trả lời vội
    hihi bạn ui ráng xem lại bài đi nhá nếu không thì những câu hỏi tiếp tới của mình thì mình e là bạn khó trả lời lắm đó
    ông đang nói tui hả ?!? Ý ông tui bị H5N1 hả Vậy thì ông cũng mắc bệnh lâu ruì haha Ngày nào tui chả qua nhà ông
    Hôm nay ông ko sang nhà tui có vụ hay cực kỳ lun hehe chửi nhau đã cực lunhihi
    Có ông điên thì có! Tui thích thì làm chứ thời gian đâu mờ phải gò bó mình Ông lại ăn dưa bở nữa ruì haha Ông tưởng tui phải bắt ép mình làm theo ông á?!? Còn lâu nhá! đúng là ăn dưa bở
    Ngon ko ông?!? Dưa bở mát lắm !!! ăn nhìu nưã vào
    Ko ăn tui nhét vào họng ông cho mờ xem haha Nhè ra tui đấm chít hôhô Cầu mong cho tối nay ông mơ ác mộng tè dầm lun hihihahahôhô
    Đồ điên !
    Nhưng con người thỉnh thoảng lại điên lên 1 chút cũng được,đừng bao giờ gò bó mình nha:))
    Bà ngốc mà lại còn đi trêu người # làm gì
    Lo học hoá đi
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom