conlocmaudacam98
Lượt Thích
1

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • À hi hi nói thật là hơi ngượng miệng vì nói đàn ông chẳng là cái đinh gì. =)) Mấy hôm trước lỡ ước kiếm được mấy bạn "trung tình" (8-}) để đi chơi nô en nô iếc nên bây giờ bị vài anh khủng bố. :( Tớ nghi bọn nó bị pedophile cậu ạ, ghê vãi, làm thế nào bây jo. =))) 8-} :( sợ quá. À thôi đi làm đề cương văn đây, dạo này ngồi nhiều hay bị đau mông mới cột sống. :-<
    Ôi tình cảm vãi. =)) Tin vui là nó chưa chết đâu, cũng chưa uống sexduxen tự tử, mặc dù dạo này gặp khá nhiều vấn đề với bọn đàn ông. :) :( Với mình thì đàn ông chẳng là cái đinh gì cả nên chả buồn. :( 8-}
    Cố nhân là cái gì thế, ăn được không? ;;) Nói chung cái gì không ăn được mình k quan tâm đâu. =))) Cố nhân Gà mình không thấy nhớ nhung lắm nhưng Pé mi thì nhớ thật. :( Mỗi tội trong mắt nó tớ chỉ là một con thần kinh. :| Chả hiểu sao, đang định mời nó đi prom. =)))
    Hị hị ta cũng thế, giờ ở đây chẳng còn ai thân thích nữa. Người thân quen lên ông cốp bà cốp hết ròi, toàn vui chơi trong box ẩn chả cho ta vào đấy chơi mới. :( Tự dưng nhớ đến box Ruốc, không biết ở đấy hoang tàn thế có con zombies nào chưa. =)) Nhớ hồi chàng đi có mấy nàng Đát Kỷ già nua đợi chàng mòn cả xiêm y ở đấy. =)) Cụ tỉ kể tên là trong đấy có con Gà. 8-}

    Đùa thôi chứ nó thay đổi thế nào tớ chả quan tâm lắm. =)))) Có chỗ học hành cưa trai là thích ròi. =))))
    Nói thế thì cậu không có cái lòng tự hào của dân tộc Đại Việt Thần Thánh à :-\" mà chỉ biết suốt ngày tự ti về dân tộc :-\", lúc nào cũng cảm thấy ta yếu kém rồi sính ngoại. Ghét cái loại người như cậu đấy :-\".
    Đừng nói cái giọng như thế với các tmod, "ban thanh tra", hay những bạn có nhiều huân chương ok? Mấy đứa phản động như cậu không có đất ở đây, đừng để bị ban thanh tra vào hót. :))

    Tình cảm chủ nghĩa?! Chẳng biết có đúng không nhưng mình nghe cũng sướng lỗ tai. Vốn dĩ từ trước đến giờ đọc cho vui chứ chẳng bao h nghĩ mình đủ trình để làm nhà này nhà nọ. Muốn tìm dẫn chứng thì cậu có thể search bài Tưới hay bài Đ*'i, hoặc bài Ngọn cỏ gì gì đấy của Nguyễn Thị Hoàng Bắc (Tên của nó là một trong 3 cái tên vừa nêu, mình không nhớ tên nào. Đại loại đây là một bài thơ đòi nam nữ bình quyền bằng việc kêu gọi đàn ông đổi thế đi toilet) :))

    Không có thói quen đọc phê bình nhưng công nhận Cơ hội của chúa hay thật (mua sách với ship tốn của mình gần 200k :-w), đọc sâu sắc chứ không hời hợt tí nào, nhiều đoạn phải đọc lại vì thấy khó hiểu nhưng nhìn tổng quan thì quyển này xuất sắc. Lúc cậu bảo quyển này đầy trùng giày và roi tớ lại tưởng nó thuộc văn dòng văn chửi đời. :))
    Sông Đông êm đềm chỉ nghe tên chứ chưa đọc, ngày trước nhìn thấy nó trong mục recommended khi mua Lolita. (mặc dù chả liên quan tí nào). Đọc xong Lolita thấy nhảm nhí đồi bại với lối văn phong lan man nhạt nhẽo kiểu mèo ngáp ngáp nên thôi, không đọc sách nga nữa. :)) Có sách thì chuyển qua đây đi, mình hết tiền mà chả thích đọc online cho lắm. À mà đọc thử Những ngã tư và những cột đèn xem, quyển này hay, viết về đời của một thằng lính ngụy tàu bò về sau theo việt minh.

    Lại một thằng ung thư văn tự, mình chưa đủ nhân thức để tiếp nhận những cái đấy, thế nên đừng hô khẩu hiệu ở đây nữa. ok?

    @ Bản sao hả, mình cũng chẳng biết nữa. :)) Uh nhưng thỉnh thoảng chém bão với anh ý cũng vui. (anh ý tên là anh- viết thường ah). :)), công nhận bản này ưu việt hơn, nó là Windows 8 thì cậu chắc là đời XP,thua nó 2 lần nâng cấp, đầy lỗi và nhiều virut. :)))

    Chệt, lại viết thư tay. Chắc mình phải sửa lối viết này đi cho ngắn gọn hơn mới được.
    chẳng hiểu cậu thấy trùng roi và trùng biến giày ở chỗ nào trong quyển Cơ hội của chúa. =)) Đọc lãng mạn, trữ tình và bông đùa rất lịch sự mà. ~.~ Chưa bao giờ đọc dòng văn post modernisation đúng không? =)) Nếu được làm quen trước với tinh trùng, máu kinh nguyệt, c*t, đ*i của dòng văn này rồi thì sẽ thấy mấy cái cạp quần, nước bọt, pa tê thiu của Nguyễn Việt Hà còn lãng mạn chán. ~.~
    Vô xản toàn thế dới,đoàn kết nại!


    http://s1.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20120502&t=2&i=601816269&w=&fh=&fw=&ll=700&pl=390&r=2012-05-02T032043Z_07_GM1E85208VM01_RTRRPP_0_USA-OCCUPY-MAY1


    Cậu muốn đôi ta sẽ như thế này á? ;;) Xin lỗi chủ nhật tớ bận rồi. =)) 8-} Mà bỏ cái giọng phản động ý đi, trẻ con. :( Bố tớ bảo thời buổi này dây vào chính trị là chỉ có chết thôi, nghe chưa. =)) Cậu cứ kiểu cợt nhả như thế đi chăn kiến nghỉ mát thì tớ buồn lắm. :-j 8-}

    Ừ, nội quy mới diễn đàn là ra hạn permanent cho tất cả các huân chương. Yên tâm, sẽ được treo khỉ cạnh account vô thời hạn, không bị hạ xuống đâu mà tiếc, mà buồn. =))

    @ Đọc SBC là Săn Bắt Chuột hoặc Mười lẻ một đêm đi. :)) Hay kinh khủng ý. :)) Có đoạn ông giáo sư đi tè bậy ở cạnh gốc cây gần cung văn hóa chối tỉ tệ. 8-}
    Dạo này bận thế cơ à. 8-} Ôi mới nhớ cậu làm sao. :( Ở chỗ tớ bây giờ đã nghỉ hè mất rồi. 8-}
    Bai đây :-h .
    công nhận nguội đi hơi nhiều đấy


    Bản lĩnh đấy

    Mà cái bài đấy là bài gì đấy. Quốc ca nga hả, hay thánh ca @.@ Chỗ play cái đầu chú ấy, mò mãi mới ra, toàn thấy oằn tà là voằn chứ search thấy chữ play khỉ nào đâu. 8-} :( Loa tòe rồi, đợi tối nay sửa thì nghe vậy. ^.^

    Gửi cho ta cả lyrics luôn nếu có thể nha, cái gì mà ta có thể hiểu được ấy =)) Như vịt nghe sấm vậy :(

    Anw, không phải đâu. Thấy bên voz với tienganh.com có mấy cái emo hay hay thì search về dùng thôi. Lòe loẹt tý, dạo này đang rảnh rang hết sức =))
    Ừ chú liều quá
    Tớ nguột bớt nhiều rồi :( . .
    Con khỉ ấy...yêu mà, nhỉ. Trông...dễ thương 8-} Ít nhất, hãy hài lòng với con khỉ mà mình đang có :)))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom