L
Lượt Thích
12

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • ah, tức là tâm mình ra sao thì sẽ thấy những thứ bên ngoài như vậy.

    Mình khó chịu hằn học thì thấy ai cũng ngốc nghếch, đầy khuyết điểm.

    Mình tiêu cực thì thấy chỗ nào cũng toàn là cạm bẫy khó khăn, đời sống bất công khổ sở....

    Mình tự cao tự đại thì thấy bên ngoài ai cũng thấp kém v...v....

    Và còn nhiều nữa ^___________^
    Cũng hay nhưng mà hem giống tui lắm :))

    Tui thì hiểu tâm là mình, mình thấy mọi thứ xấu xí hay đẹp đẽ, bất công hay bình đẳng, kém cỏi hay giỏi giang, yên bình hay sóng gió....đó là do tâm mình mà ra :D
    hihi tớ cũng định thi HMU nè nhưng chắc thi kĩ thuật y thôi :-S , cậu có ebook phần hoán vị hay phần liên kết giới tính không cho tớ với :D
    ko suy nghĩ lung tung thì nói trước là ko có ý j làm chi ;))

    Minh không nói gì sai, gì mờ ám thì sao phải xoắn :))
    Thì biết là không có ý.

    Bảo gì thì hiểu nấy. Cứ suy nghĩ lung tung làm chi.

    Em cũng suy nghĩ lời lung tung lời tui rùi ;))
    dạ chị, do thời gian không cho phép chị ạ, mẹ em dạo nyf k cho onl nhiều lắm, thời gian k ổn định, mới lại lớp 8 rùi còn có ănm nữa là thi vào 10 rùi, mà em thi chuyên toán nên cũng bù đầu vào học, chị thông cảm cho em nhé
    ;))
    cái đó em ko thích để lại
    mà em bảo chị đổi cái ảnh cho em mà :((
    ......................................
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom